Lời khẳng định “đanh thép” này của Lê Phương khiến chồng mới nở mũi, người cũ Quách Ngọc Ngoan “đáp trả” lại bằng…
Bước sang ngưỡng cửa mới của hôn nhân, người phụ nữ có lẽ sẽ mạnh mẽ và tinh khôn hơn nhiều. Họ cũng rạch ròi giữa cái mới và cũ, nắm bắt hạnh phúc hiện tại một cách dứt khoát. Và đó cũng chính là những gì mà Lê Phương chuẩn bị cho cuộc hôn nhân với với Trung Kiên - người chồng kém 7 tuổi.
Khi được hỏi liệu chị sẽ gửi thiệp mời đến ba của bé Cà Pháo (tên ở nhà của con trai chị với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan) hay không? Chị thẳng thắn: “Có lẽ là không. Tôi và anh ấy đã đi khác con đường. Con đường tôi đi hiện tại đã có anh Kiên, người mang đến cho tôi sự an toàn để xây dựng mái ấm gia đình”.
Trung Kiên được đánh giá là chàng trai tài năng với giọt hát ngọt ngào.
Trước khi đến với cuộc hôn nhân mới, Lê Phương đã trải qua thời gian khâu vết thương lòng: “Những bài học đắt giá thường đến từ khoảng thời gian tồi tệ nhất. Tôi từng trải qua tháng ngày điên cuồng với bế tắc, vật vờ, không định hướng chỉ biết khóc và khóc. Lúc tôi rơi vào đáy sâu của nỗi đau tuyệt vọng, cả trăm câu hỏi cứ xoáy vào tim: Sống hay chết? Tôi phải làm gì để thay đổi nghịch cảnh cuộc đời mình? Bất giác tôi nhìn thẳng vào gương và đối diện với chính mình..." - cô nói.
Ảnh cưới Lê Phương - Trung Kiên khiến nhiều người nức nở.
Đồng hành trên từng cây số, Trung Kiên đã giúp Lê Phương tự tin đứng lên sau vấp ngã. Cưới Trung Kiên “người đàn ông cuối cùng” của đời mình, Lê Phương “mắc cỡ” bày tỏ lời “sến sủa” trên facebook cá nhân: “Người cho tôi nguồn năng lượng tích cực đó, không ai khác, đó là bé Cà Pháo - con trai tôi! Và người đàn ông thứ hai cũng là người duy nhất ở bên cạnh tôi từ lúc này đến cuối cùng, là anh: Phạm Trung Kiên!"
Không chịu “thua” khi hay tin người đẹp Lê Phương sắp cưới, Quách Ngọc Ngoan cũng có phản ứng “đá xéo” khi đăng tải ảnh “lạ” trên FB cá nhân. Trong ảnh, Ngọc Ngoan hóa thân thành một cô dâu với một bó hoa tươi thắm nhờ vào phần mềm ghép hình. Không ít người cho rằng hành động này của Ngọc Ngoan ám chỉ đến việc vợ cũ sắp làm cô dâu lần 2. Riêng bản thân em - một người hâm mộ, lại thấy hành động này thật quái gỡ và có phần “sửu nhi”.
Quách Ngọc Ngoan đăng ảnh "lạ" khiến nhiều người cho rằng anh đang "giễu" Lê Phương.
Gần đây nhất, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ chia sẻ kỷ niệm hồi tháng 4 năm ngoái là những hình ảnh cưới chụp trên biển kèm dòng chú thích "Chú rể ở biển, he he". Theo đó, nam diễn viên điển trai diện trang phục vest lịch lãm, thích thú cười và làm "trò" cùng đoàn chụp ảnh. Không ít người đồn đoán, có lẽ nào anh và Phượng Chanel đã bí mật chụp ảnh cưới từ bao giờ và hy vọng đó là sự thật. Tuy nhiên, người đàn ông đào hoa này khẳng định rằng, đó là cảnh quay của anh trong một bộ phim mà thôi.
Quách Ngọc Ngoan chia sẻ hình ảnh với trạng thái: "Chú rể ở biển, he he"
Cũng có ý kiến cho rằng, Quách Ngọc Ngoan cố ý gây chú ý trước thềm “vợ cũ” sắp lên xe hoa nhằm đánh bóng tên tuổi. Riêng bản thân em tự hỏi, không biết “kẻ đào hoa” như họ Quách có luyến tiếc hay không, khi giờ đây Lê Phương đã xinh đẹp, tài giỏi và tỏa sáng hơn hẳn khi bên cạnh “người mới” - một chàng trai tài năng, hiền hậu.
Lê Phương và Trung Kiên cùng nhau xuất hiện trên nhiều sân khấu.
Thực tế cho thấy, sau đổ vỡ hôn nhân, Lê Phương càng khẳng định được năng lực của mình trên con đường nghệ thuật. Ngược lại, “chồng cũ” của cô lại có dấu hiệu xuống dốc “nặng” kể cả về diện mạo và tài năng. Ngoài chuyện yêu đương với Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan thời gian gần đây gần như bỏ bê công việc diễn xuất. Bộ phim mới nhất anh tham gia là Mỹ Nhân khi ra rạp lại không được thành công như mong đợi.
Có thể nói, dù chưa biết con đường phía trước ra sao, nhưng sự khởi này với Lê Phương mà nói là một động lực lớn. Bà mẹ trẻ giờ đây không còn đơn độc, không còn loay hoay về một quá khứ buồn bã mà ngẫn cao đầu đón lấy hạnh phúc mới. Tuy thời gian yêu nhau không lâu, nhưng ở Lê Phương và Trung Kiên đã tìm thấy đủ sự tin tưởng và thấu hiểu cần thiết cho một khởi đầu mới. Nói về quyết định này, Trung Kiên chỉ chốt lại 1 câu: “Về chung một nhà với Lê Phương không phải là ước mơ, mà chắc chắn!”