Làm sao anh hiểu em đây?





Con gái không khó hiểu lắm đâu mình tin thế vì con gái khi yêu là yêu rất nhanh, rất thật lòng thiếu vắng bạn 1 ngày là cô ấy thấy nhớ rồi, nhắn tin ôi suốt ngày có khi nhắn hoài đến mức bạn phải thốt lên “ Oh my got”.


- Con gái là nữ thần tự do rất thích đi chơi bạn rủ đi đâu chơi cô ấy rất ít từ chối mà có khi bạn muốn cô ấy từ chối dùm cho túi tiền bớt “đau khổ”.:-S





- Con gái là chúa ăn vặt bạn phải chuẩn bị hành trang dạo bước cùng nàng đi ăn hàng, ô mà chưa nói cô ấy dẫn bạn theo nữa có mà khóc thầm trong đau khổ cũng có khi ở lại rửa chén không chừng.[-(



webtretho



- Ngày lễ phụ nữ, sinh nhật, Valentine, ngày kỷ niệm yêu nhau,...phải tự giác mang lễ vật cho Võ Tắc Thiên mama, dám không đem quà không .:-&





- Con gái có khi là siêu mẫu bạn không cần tập tạ đâu cứ theo con gái đi shopping vài tháng là y như Lý Đức á.:((





- Bạn sẽ không bất ngờ khi con gái là bình luận viên quốc tế, nếu có bịch me chua nữa có trời gầm cũng chưa dừng đâu . 8-}





- Điện thoại em hết tiền phải làm sao đây anh ^-^ hú hồn tối nay được ngủ sớm ai dè ẻm nhắn thêm câu "anh gửi tài khoản cho em đi, em nhớ anh quá à chụt chụt, thương anh nhiều hoho". Dám không xách xe mua thẻ không, mai gặp phù thủy hắc ám có mà năn nỉ "hạ đao lưu tình"





- Điều thú vị có khi yêu rồi mới biết cô ấy là diễn viên rất giỏi đó, khi mới quen cô ấy sẽ đóng vai hằng nga giáng trần diện đồ thật đẹp trông hiền lành, dễ thương lắm khi quen vài tuần trăng tròn cô ấy hóa sói bạn dám làm trái ý không có mà bị vồ nát như tương á, nhưng lúc giận nhau cô ấy đóng vai nữ tâm lý và sẽ xem 1 thời gian bạn có Sorry không nếu bạn không Sorry trước thì cô ấy xin lỗi bạn cũng chưa muộn nhưng đa phần bạn sẽ xin lỗi thôi ,rồi khi về nhà ra mắt cha mẹ cô ấy lại hóa thành công chúa hiền dịu nói gì cũng zạ, vâng ạ, hihi zạ bác, được mà anh, ui bác ơi con no rồi, anh ăn dính cơm nè để em lấy ra, anh ơi để em rửa chén nha “Oh mai got”. 8-}





- Cưới về vài tháng là Satan mọc nanh suy nghĩ lại tự do và bình yên như “ảo mộng tình yêu” như câu hát mất rồi không lấy lại được đâu. Nhưng muốn nối dõi tông đường thì phải chịu nghen không thì lên chùa mà tu. Dù vậy con gái không bao giờ nói lời chia tay với bạn, khi đã là vk ck cô ấy mãi là người bạn đời của bạn, bạn phải cố gắng giữ cô ấy thật chặc không lúc hối tiếc thì muộn màng đó. :((





Nói chung là con gái muôn năm….^_^ . I apologize for girlfriend.@};-:x



webtretho