Không sinh con được, vợ chồng lén lút đi "mua trứng, đẻ mướn" và cái kết không ai ngờ
Sáng nay em có đọc qua một bài báo phản ánh hiện tượng “mua trứng, đẻ mướn” đang phổ biến ở các xứ. Tự nhiên em nhớ đến 1 vụ tương tự của 1 bà chị làm chung cơ quan ngày xưa, chị này không sinh con được, thế nên họ quyết định nhờ người “đẻ mướn” với tinh trùng của người chồng. Tuy nhiên kết cục cả hai vợ chồng lại ngậm “trái đắng”. Để chị em không rơi vào cảnh này - dù là người bán hay mua, em xin phép chia sẻ lại hiện tượng “bán trứng” tràn lan và câu chuyện đẫm nước mắt này.
Bất chấp các quy định của pháp luật, thị trường chợ đen chuyên bán trứng, đẻ thuê vẫn hoạt động, thậm chí có xu hướng ngày càng nở rộ với các dịch vụ có giá trên trời. Thế nên, vợ chồng nào khó có con, hay có người mắc chứng vô sinh, lại liều mình ghé qua dịch vụ đẻ mướn “chui”. Quả thật, hôn nhân vắng bóng đứa con vợ chồng sẽ thấy buồn, nhưng đôi thà buồn còn hơn vợ chồng rơi vào nghịch cảnh cay đắng.
Mới đây, phóng viên của tờ Tin nhanh hiện đại đã đến Viện sức khỏe bà mẹ và trẻ em nằm tại tầng 4 của Trung tâm Y học thành phố Nam Kinh để thực hiện 1 phóng sự. Đi vào trong, họ nhìn thấy một tấm áp phích quảng cáo với tiêu đề "Trung tâm hỗ trợ thụ tinh qua ống nghiệm" được dán công khai ngay tại lối đi của bệnh viện. Tiếp tục đi lên cầu thang, phóng viên lại bắt gặp một danh thiếp "Cung cấp trứng, mang thai thuê" được dán ngay ngắn trên tay vịn.
Mua bán "trứng" đang trở thành vấn nạn tại nhiều quốc gia.
Đối với những tờ quảng cáo trên, ban lãnh đạo bệnh viện cũng cảm thấy đau đầu. Họ cho biết, mặc dù nhân viên thuộc hội công tác đã liên tục gỡ xuống, nhưng những tờ áp phích, danh thiếp tương tự lại xuất hiện ngay ngày hôm sau. Ghi nhận tại Nam Kinh, các phóng viên nhận thấy các trường cao đẳng, đại học gần đó đều có dán những tờ quảng cáo với nội dung tương tự, thậm chí mức thù lao còn được nêu công khai với giá "từ 1 đến 5 vạn tệ (tương đương từ 35-165 triệu đồng), nhìn rất bắt mắt.
Chủ động liên hệ theo thông tin được in trên một tờ áp phích quảng cáo, các phóng viên đã thâm nhập thành công vào đường dây bán trứng, mang thai thuê dưới danh nghĩa khách hàng. Ngay khi kết nối qua tài khoản mạng xã hội, đối tượng môi giới A vô cùng nhiệt tình hỏi thăm nhu cầu của phóng viên. Lướt qua trang cá nhân của A, phóng viên nhận thấy hầu hết đều là những dòng trạng thái và ảnh quảng cáo dịch vụ mang thai hộ và cam đoan 100% là con trai tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng với cam kết nghe rất "bùi tai":
"Chúng tôi nguyện chiếu sáng cho con đường cầu quý tử của các vị, bán trứng, mang thai hộ, đảm bảo thành công, tùy ý lựa chọn giới tính, cam kết trong vòng 2 năm giao cho các vị một cục cưng khỏe mạnh…"
Nhiều dịch vụ mua bán chìm vẫn ngang nhiên hoạt động.
Đối với những khách hàng muốn mua trứng, người môi giới càng thoải mái giới thiệu: "Chỉ cần quý khách đưa ra nhu cầu, chúng tôi đều có thể đáp ứng cho tới khi khách hàng vừa lòng!" Phóng viên đưa ra điều kiện với người cho trứng tương đối cao: "Danh giá, chiều cao trên 1m68, xinh đẹp", người môi giới A lập tức gật đầu và ra giá "từ 3 đến 8 vạn" (từ 100 triệu đến 270 triệu VNĐ). Phóng viên tỏ vẻ đồng ý. Sau đó người này đưa ra một bức ảnh nữ sinh đại học, còn được đính kèm với sơ yếu lý lịch cùng các thông tin như chiều cao, nhóm máu, học vấn…
Hầu hết các giao dịch "bán trứng" đều được tiến hành bằng phương pháp truyền thống trực tiếp trên cơ thể người bán và đều tiềm ẩn nhiều mối nguy hại đối với sức khỏe. Trước vấn đề này, cò mồi A khẳng định họ sẽ đưa người bán tới bệnh viện chính quy tại Thượng Hải để tiến hành lấy trứng. Về thông tin bệnh viện, người trung gian này tỏ ý không muốn tiết lộ mà chỉ nói quanh co: “Yên tâm, dù sao cũng là bệnh viện chính quy.”
Nghe qua sự việc này, tự nhiên mặt mày em “xanh rờn” và nhớ lại vụ việc của cô bạn thân cách đây 2 năm. Vợ chồng nó không thể có con (do nó bị vô sinh), thế nên vợ chồng nó đồng ý việc nhờ người “đẻ mướn” lách luật. Thay gì đi nước ngoài thực hiện việc “cấy ghép, thụ thai” cho an toàn, vợ chồng nó lại quyết định chọn dịch vụ “chợ đen” qua tay cò mồi trung gian. Thế là, vợ chồng nó gặp một cô gái quê 27 tuổi, tên Th, khá béo, và được khẳng định “Chị Th. đã đẻ mướn 3 lần, sức đẻ cực kỳ khỏe!”
Đồng ý với mức giá 25 triệu đồng - khá rẻ, bao gồm việc thử máu, thụ thai (được chọn gián tiếp hoặc trực tiếp). Thế nên vợ chồng nó đồng ý thực hiện thụ thai gián tiếp. Và sau gần 1 năm chờ đợi, vợ chồng nó bất ngờ có được đứa con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, kể từ đó, vợ chồng nó rơi vào khoảng thời gian trầm cảm ghê gớm. Bởi lẽ, sau cuộc xét nghiệm AND, vợ chồng nó vô cùng hụt hẫng, sốc nặng khi biết đứa bé không phải máu mủ của họ. Tức mình liên hệ với bọn người lừa đảo kia nhưng không kẻ nào để lại dấu vết.
Thế đấy các chị, mấy dịch vụ chui kiểu này luôn tiềm ẩn rủi ro mà người bán kẻ mua không thể nào lường trước được, chưa kể là quy trình thu thai cực kỳ thủ công, không an toàn. Vậy nên nếu có khát khao đứa con, vợ chồng hãy đến các trung tâm y học thụ thai đàng hoàng, chứ đừng vì giá trẻ, vì ngại ngùng mà làm chui nhủi. Riêng chị em nào muốn hành nghề “đẻ mướn” thì phải cẩn thận, đừng ham tiền mà gây hại cho bản thân mình, mắc phải bệnh tật, bị kiến cáo, hoặc không thể sinh sản được nữa…