Đã bao giờ bạn cuộn tròn trong vòng tay của người bạn yêu??ngủ 1 giấc an lành, không mộng mị, rồi sớm mai thức dậy điều đầu tiên bạn thấy là khuôn mặt quen thuộc của ngư
ời ấy chưa?? Đó hẳn là 1 điều tuyệt vời, mà tôi cá là nó thú vị hơn rất nhiều so với việc Sex.



Gối đầu lên bờ vai vững chắc của người đàn ông thuộc về bạn, lắng nghe tiếng nhịp tim đập đều đều, tay vòng ôm lấy cơ thể quen thuộc, mọi khoảng cách bỗng nhiên bị xóa nhòa, chỉ còn lại hơi thở rất nhẹ của nhau. Bỗng thấy bình yên thật gần.



Rồi những câu chuyện không đầu không cuối, những cái hôn rất nhẹ, những thầm thì to nhỏ về những câu chuyện tủn mủn, về những dự định tương lai, rồi cả những giận hờn vu vơ ...Rồi cuối cùng, gạt hết muộn phiền của cuộc sống chộn rộn, ta vỗ về nhau chìm vào giấc ngủ dịu dàng.





Người lướt qua người, trong đời có bao kẻ chạm vào đời ta rồi ra đi, có biết bao cuộc tình dang dở, bao nhiêu bóng hình đi qua miền kí ức nhạt nhòa...nhưng có mấy người có có thể an yên ôm bạn ngủ trọn 1 giấc dài?? Hay là những vội vàng, những ham muốn tủn mủn, những sợ hãi mưu toan??


Có mấy ai khi chui vào lòng họ, bạn thấy mình nhỏ bé và bình an?? Có mấy ai mà bạn đủ tin tưởng vững chãi để cuộn tròn trong vòng tay họ mà chẳng lo sợ ngày mai sẽ ra sao???



Có mấy ai????



Chính vì chẳng có mấy ai, nên cảm xúc đọng lại sâu đậm tới mức sau nay khi bước vào 1 cuộc tình mới, dù vô tình hay cố ý bạn vẫn có những lúc bất chợt so sánh hình ảnh người ấy với người hiện tại của mình và tệ hơn là hình ảnh người ấy vẫn ám ảnh bạn không nguôi, rồi khiến mỗi tình hiện tại chơi vơi chống chếnh....



Con người ta dùng não phải để tư duy, nhưng dùng não trái cảm xúc để quyết định. Thế nên tình yêu đôi khi là chuỗi dài những phi lý không thể lý giải. Ta mặc nhiên chấp nhập nó như 1 điều dĩ nhiên. Tại sao ta lại yêu người này chứ không phải là người kia?? cho dù biết họ đầy rẫy những khiếm khuyết. Tại sao với người này ta thấy mình bình yên mà người kia lại không....Ôi, tình yêu, ôi, càm xúc nếu có lời giải thì đã chẳng khiến con người ta lao đao ngàn năm nay...



webtretho



Quay về câu chuyện khép mi chung giường, sau 1 giấc ngủ dài, khi tỉnh giấc, hắn là bạn sẽ hạnh phúc phát điên khi ước mơ mỗi ngày của bạn là được nhìn khuân mặt bạn yêu bên cạnh bỗng nhiên hiện diện thật gần. Bạn có thể chạm vào từng sợi tóc của người ấy, rồi làm đủ thứ bạn thích: ngắm người ấy say giấc,hôn trộm, véo má và rồi cũng có thể là làm tình ngay khi cả 2 còn ngái ngủ....Cá là bạn sẽ ước thời gian khi ấy hãy dừng lại....mãi mãi.....



Rồi ngày mới lại bắt đầu, rồi lại là những ồn ào, lại là những bon chen...nhưng trong tim bạn luôn có 1 khoẳng lặng mà khi nghĩ về bạn thấy mình an yên.


Janny Tran