Hé lộ sự thật kì lạ đằng sau cuộc tình đẫm nước mắt của Mai Phương và người đàn ông bí ẩn
Các mẹ biết không em thích Mai Phương ngay từ những bộ phim như Những thiên thần áo trắng, Một ngày không có em, Sóng gió cuộc đời, Sau Ánh Hào Quang...đấy ạ. Thấy chị đóng phim dễ thương mà giản dị sao đó, nhìn thôi cũng biết là chị hiền rồi, dáng hình nhỏ nhắn cách nói chuyện lại rất có duyên, vậy nên dù chị không quá nổi tiếng nhưng vẫn có sức hấp dẫn riêng. Vậy mà hôm trước em đọc được một bài báo về cuộc đời chị, thấy xót ghê các chị ạ. Người đẹp lại có tài diễn xuất mà hồng nhan bạc mệnh ghê vậy đó.
Gần đây khi em coi chương trình Hát câu chuyện tình em lại càng thấy thương cho cuộc đời của chị hơn nữa. Có người phụ nữ nào bị phụ bạc ruồng rẫy mà vẫn rộng lòng nhắn với người cũ của mình rằng, nếu anh quay về, cô sẽ giúp đỡ và chào đón như một người cha của con gái. Quá bao la, quá cao thượng.
Mai Phương chia sẻ về câu chuyện tình đẫm nước mắt
Nhắc về Mai Phương và mối tình đẫm nước mắt nhiều tai tiếng lắm thị phi của cô hẳn nhiều chị sẽ biết được đôi phần rồi đúng không nào? Ở thời điểm sự nghiệp thăng hoa, Mai Phương bất ngờ rẽ hướng lựa chọn tình yêu thay vì công việc. Tuy nhiên chuỗi ngày không bình yên cũng từ đây ập đến. Sóng gió nổi lên khiến người con gái nhỏ nhắn này phải đối mặt với biết bao tủi khổ, mà thời gian ấy tưởng chừng không thể nào vượt qua được.
Xuất hiện trong chương trình Hát câu chuyện tình, cô đã có phút giây trải lòng đẫm nước mắt. Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Mai Phương quyết định dừng lại để chọn tình yêu. Nhưng lại là một tình yêu sai lầm mà đến tận hôm nay nhắc lại cô gái này vẫn đau lòng. Ngày đó cô yêu cuồng nhiệt, thậm chí cả hai từng có thời gian sống chung trước khi đi đến kết hôn. Những tưởng sẽ có một cái kết viên mãn nhưng sau thời gian sống chung, sự đối lập về tính cách khiến cả hai dần xa cách. Mai Phương quyết định chia tay.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó, đúng lúc quyết định dừng lại, nữ diễn viên phát hiện mình đang mang giọt máu của người yêu. Điều đáng buồn là gia đình Mai Phương phản đối kịch liệt, không chấp nhận đứa trẻ này. Tâm sự với chương trình cô cho hay: "Lúc đó áp lực lớn nhất với tôi là kinh tế và cái mà tôi không ngờ được là phản ứng của gia đình mình. Lúc đó phản ứng của mẹ kinh khủng hơn cả sức chịu đựng của tôi. Thế nên giai đoạn đó, tôi sợ nhất là thấy mẹ".
Mang thai nhưng ngày nào cô cũng trong trạng thái hồi hộp khi nghe tiếng bước chân của mẹ nên đã dọn và trốn ra ngoài. Dù không biết mình sẽ đi được bao xa trong tình trạng kinh tế rất khó khăn nhưng “không có cơm thì ăn cháo, không có cháo thì ăn rau”, cô kiên quyết giữ giọt máu đến cùng. Cũng trong khoảng thời gian ấy, dù sống chung nhà nhưng người bạn trai đồng thời là cha của đứa bé lại vô cùng dửng dưng, không có bất cứ hỗ trợ nào cho Mai Phương. Trong chương trình Mai Phương chia sẻ rằng "Sau đó chúng tôi về với nhau. Cũng không hẳn nối lại nhưng về ở với nhau một thời gian để xem thế nào. Thế nhưng cuối cùng suy nghĩ và con đường của anh ấy đi không có tôi và con", nữ diễn viên bật khóc.
Mai Phương và con gái
Và mặc dù tình cũ đã có nhiều hành động khiến cuộc đời cô rơi vào bế tắc nhưng khi chia sẻ về người đàn ông này, Mai Phương vẫn không oán trách mà khẳng định sẽ giúp đỡ và chào đón anh quay về. "Khi nào anh về hoặc có khả năng, tôi vẫn sẽ giúp đỡ. Vẫn sẽ chào đón như một người cha của con tôi", Mai Phương nghẹn ngào.
Có thể nào rất nhiều người sẽ cảm thương cho thân phận của cô gái này nhưng họ chắc sẽ không chọn cách "dang rộng vòng tay" chờ đợi và tha thứ cho những lỗi lầm của người đã bỏ rơi họ ngày xưa như Mai Phương. Phải là một tình yêu đủ lớn, đủ chân thành, đủ bao dung thì cô mới có thể có suy nghĩ cao thượng như thế.
Rõ ràng biết người đó từng làm tổn thương mình nhưng vẫn chấp nhận, rõ ràng Mai Phương biết cả hai đã không tìm được tiếng nói chung nhưng vẫn thứ tha thì tất cả chỉ có thể là tình yêu thôi các mẹ à. Một khi yêu ai đó sâu đậm thay vì ghi nhớ những vết thương họ mang lại cho mình, phụ nữ thường chọn cách bao dung và chờ đợi. Chẳng biết người ấy của Mai Phương có về không, có hiểu cho cô không nhưng nhìn những giọt nước mắt của cô khi nhắc về người cũ cũng đủ hiểu Mai Phương đã yêu người đàn ông ấy như thế nào. Đây không còn là tình yêu nữa mà là sự hy sinh các chị à.
Bởi khó mà biết được cuộc đời rồi chúng ta sẽ gặp ai, sẽ gặp những người như thế nào và có những tổn thương trong tình yêu nào mà mình phải chịu. Thế nhưng cái mà chúng ta làm được là đừng quá lụy tình, cũng đừng quá đau thương bi lụy trong tình yêu. Càng lụy các chị chỉ càng khổ thêm mà thôi.
Hãy là một phụ nữ thông minh, yêu đúng người, dừng đúng lúc để không phải làm khổ chính bản thân mình các chị nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1