Hé lộ mối tình dang dở của Obama trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, bất ngờ với lý do chia tay...
Thú thật với các chị, em hâm mộ Obama hồi ông ấy mới chỉ là ứng viên Tổng thống Mỹ. Với em, ông ấy tài giỏi, quyến rũ, chính trực, và hết mực yêu thương gia đình. Tuy nhiên mới đây, em thật sự bất ngờ khi biết được mối tình của ông ấy với một phụ nữ khác, trước khi cưới bà Michelle.
Để theo đuổi tham vọng chính trị của mình, Obama đã dằn vặt rất nhiều trước khi chia tay người phụ nữ mà ông từng ngỏ lời cầu hôn. Điều này được David J. Garrow kể lại trong cuốn tiểu sử "Rising Star" về cuộc đời và sự nghiệp Obama.
Trước khi nổi danh, Obama tích cực hoạt động cộng đồng ở Chicago. Được Harold Washington, thị trưởng da màu đầu tiên của Chicago tạo cảm hứng, Obama bắt đầu nói về tham vọng chính trị của mình với các bạn bè, đồng nghiệp.
Cùng thời gian này, Obama có một người bạn gái mà ông hết mực yêu thương, đó là Sheila Miyoshi Jager, hiện là giáo sư ngành Nhân chủng học tại Đại học Oberlin. Mang trong mình dòng máu Hà Lan – Nhật Bản, Jager rất phù hợp với thế giới đa văn hóa của Obama, khiến họ trở thành "cặp đôi trời sinh".
Chân dung bà Sheila Miyoshi Jager
Obama được bà Jager mô tả: "có nhu cầu sâu sắc được yêu thương và ngưỡng mộ". Bà nói về quãng thời gian bên nhau giữa hai người như một kỷ niệm xa xôi, một "hòn đảo của riêng chúng tôi" mà ở đó Obama "phân chia rõ ràng giữa công việc và gia đình". Hai người đã tới gặp gia đình hai bên và sớm bàn tới chuyện hôn nhân.
"Mùa đông năm 1986, khi tới thăm bố mẹ tôi, ông ấy đã ngỏ lời cầu hôn tôi", Jager kể lại. Nhưng mẹ Obama kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân, không phải vì lý do chủng tộc, mà vì lo ngại “con gái” sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông.
Nhưng sau đó họ vẫn ở bên nhau. Đầu năm 1987, khi Obama 25 tuổi, Jager cảm nhận được sự thay đổi sâu sắc ở ông. "Ông ấy đột nhiên trở nên rất tham vọng. Tôi nhớ rất rõ thời điểm xảy ra sự thay đổi này, tôi cũng nhớ rằng đúng dịp chúng tôi kỷ niệm một năm yêu nhau, ông ấy đã hướng tới mục tiêu trở thành tổng thống".
Garrow viết rằng, Obama tin ông đang nghe thấy "tiếng gọi" của số phận và tham vọng đó gắn liền với nhận thức rằng để đạt được mục tiêu trở thành tổng thống, ông phải xác định thành phần của mình là người Mỹ gốc Phi. Đó là điều khiến ông phân vân nên lấy vợ da trắng hay da màu.
"Việc kết hôn cứ bị trì hoãn mãi, đến lúc bị phủ bóng bởi nỗi khổ tâm của Obama về vấn đề trọng tâm của cuộc đời, đó là chủng tộc và bản sắc", Jager nhớ lại. "Quyết tâm giữ bản sắc người da màu của ông ấy có liên hệ trực tiếp tới quyết định theo đuổi sự nghiệp chính trị", bà nói. Một người bạn chung của cả hai kể rằng Obama từng thừa nhận "nếu tôi hẹn hò với một cô gái da trắng, tôi sẽ không có chỗ đứng ở đây".
Trong một cuộc tụ tập bạn bè tại khu nhà nghỉ mát, Obama và Jager đã cãi nhau kịch liệt về chủ đề này suốt cả buổi chiều. "Điều đó là sai, sai rồi. Đó không phải là lý do", bạn bè nghe thấy Jager hét lên từ trong phòng.
Obama quan tâm chăm sóc Jager, nhưng ông cảm thấy bị mắc kẹt giữa người phụ nữ ông yêu và định mệnh mà ông đang hướng tới. Cuối năm 1988, chỉ vài ngày trước khi Obama chuyển tới Trường Luật Harvard, khi mối quan hệ giữa hai người gần như tan vỡ, Obama đã đề nghị Jager đi theo ông và kết hôn.
Lúc này, Jager đang trên đường tới Hàn Quốc để làm luận án, bà cho rằng Obama muốn mình kết thúc sự nghiệp nghiên cứu để đi theo ông, nên đã tiếp tục cãi nhau với ông. Rốt cuộc, hai người đường ai nấy đi.
Sau đó một thời gian, Obama gặp Michelle Robinson. Hai người nhanh chóng có cảm tình với nhau một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, Jager vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi đời ông, khi bà sau đó đến trường Harvard theo một chương trình trao đổi giảng viên.
“Barack và Sheila vẫn tiếp tục gặp nhau trong năm học 1990-1991, bất chấp việc Barack đang có quan hệ ngày càng sâu đậm với Michelle", Garrow viết. Sau khi kết hôn với bà Michelle, Obama vẫn thỉnh thoảng liên lạc với Jager qua thư từ hoặc các cuộc điện thoại. Nhưng tất cả giữa họ chỉ còn là ký ức.
Nghe qua câu chuyện này, nhiều người sẽ trách Obama tại sao lại đề cao sự nghiệp hơn tình yêu? Nhưng ông ấy là đàn ông mà các chị, đã vậy còn là người đàn ông muốn thay đổi thế giới. Thế nên, bản thân em thông cảm cho Obama hơn là thất vọng. Vì lẽ, việc chọn lựa ấy không hề dễ dàng.
Mối tình giữa ông Obama và bà Jager quả thật rất đẹp. Nhưng tình đẹp chưa hẳn viên mãn. Với em, chẳng ai có lỗi trong chuyện này, bởi vì cả hai đều theo đuổi ước mơ riêng. Obama theo đuổi sự nghiệp chính trị, còn Jager lại chuyên tâm cho sự nghiệp học thuật. Điều này như thể, hai người họ yêu nhau nhưng chưa đủ “buông bỏ” vì nhau. Đôi khi, giữa tình yêu và danh vọng, chỉ được phép chọn một.
Dẫu vậy em tin rằng, nếu được phép chọn lại lần nữa, Obama cũng sẽ chọn Michelle. Không phải vì ông ấy không yêu Jager mà có lẽ, ông ấy nhận ra hiện tại, bà Michelle mới là người vợ tuyệt vời của mình.