Gửi em, người con gái vừa lạc mất tình yêu!
Chào em, cô gái đang chìm trong những đau đớn,
Em biết không, thất tình hay chia tay là một điều bình thường nhất thế gian, nó như việc em ăn cơm hằng ngày để khỏe mạnh hơn. Thì rời xa một ai đó cũng vậy, nó như một bài học cảm xúc giúp em trưởng thành hơn trong tình yêu. Và ai từng yêu cũng phải trải qua cảm giác này, có mấy người may mắn yêu được 1 người rồi sống trọn vẹn hạnh phúc suốt cuộc đời với người đó đâu em.
Em yêu đơn phương và người đó có người yêu, em đau. Em và người đó quen nhau hơn 5 năm, rồi chợt cả hai chia tay vì lí do không hợp, em đau. Em yêu người đó nhưng người đó bắt cá nhiều tay, em đau... kiểu nào đi nữa, thì cái kết cuối cùng cho em vẫn là "buông tay".
Thất tình không hề vui em ah. Nó là cảm giác tồi tệ vô cùng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em được quyền hủy hoại bản thân mình vì hai chữ đó. Nhiều cô gái sau chia tay tự biến mình thành kẻ khốn khổ nhất thế gian, cô ấy khóc lóc, vật vã, cô ấy bỏ ăn, tự sát, cô ấy mang cả cuộc tan vỡ phủ kín cả con người cô ấy. Từ đôi mắt sưng mọng của nhiều đêm khóc không ngủ, từ làn da như một cái áo chưa được ủi, từ mái tóc rối bù, từ những bộ quần áo xộc xệch... cô ấy như đi tuyên bố cho cả thế giới rằng "tôi vừa mất đi tình yêu của tôi"... Để làm gì hả em? thế giới không thể mang chàng trai đó quay lại cùng em, nhưng họ sẽ nhìn em với đôi mắt ái ngại. Khi còn yêu em thì dù một cái nhíu mày của em cũng khiến anh ta lo lắng, nhưng khi đã quay lưng thì dù em có kêu gào và tán phá bản thân, đối với anh ta đều vô nghĩa hoàn toàn.
Em à, chia tay không hề dễ dàng, đặc biệt đối với chúng ta, những cô gái đầy cảm xúc, yếu đuối... nhưng em đươc quyền chọn thái độ của em trước nó, phải không nào? Em được quyền vùi mình vào nỗi đau nhưng em cũng được quyền chọn rẽ ngang và đi tiếp con đường của mình khi không có người đó. Em được quyền đối xử với bản thân em như một kẻ có tội nhưng em cũng được quyền trân trọng và yêu bản thân mình như một nữ hoàng tự do. Em được quyền níu kéo người đó bằng nước mắt nhưng em cũng được quyền buông tay nhau nhẹ nhàng nhất có thể... Chị biết, vế sau luôn khó lắm, nhưng em làm được. Vì chị tin những cô gái đã đau đến tột cùng là những cô gái đã biết yêu thật sâu, và khi đã yêu thật sâu thì em không còn gì nuối tiếc khi để tình yêu đó ra đi, em đã đi hết cảm xúc của mình, đã yêu trọn vẹn và đã trải nghiệm nhiều giây phút ngọt ngào.
Có được và cùng người đó đi hết quãng đường là điều ai cũng mong ước, nhưng đó chắc chắn là một hành trình dài của trái tim, yêu rồi đau, rồi lại yêu và sẽ lại đau, để cuối cùng khi chúng ta gặp lại một chàng trai thật sự dành cho chúng ta, trái tim sẽ được đong đầy vẹn nguyên với những nỗi đau đã biến thành trải nghiệm đáng giá.
Đừng buồn nữa em, hãy thức dậy, yêu bản thân mình hơn và bắt đầu hành trình mới đi tìm tình yêu thật sự của em nào!
Mạnh mẽ lên cô gái! Em xứng đáng được hạnh phúc!
22 - 08 - 2014
P.s: viết cho em, cũng như viết cho chính chị những ngày xa xưa từng gục ngã :)