Câu chuyện cho một tuổi 17 nông cạn, ham vui, ham tưởng tượng. Tình ảo, nên mình vào câu chuyện luôn, không biết bên WTT có cho up vs review truyện không nhưng mình viết để chia sẻ và cũng để thỏa nỗi lòng. Văn chưa bao h đạt điểm khá. Câu chuyện cũng chẳng hấp dẫn gì, cũng 1 thời trẻ con :-$ nên k mấy ai quan tâm thì mình del.:IloveWTT:



1.KHỞI ĐẦU


Em trai là 1 đứa nghiện game online, game nào cũng chơi. Mình là chị bị nó lôi vào game này. Một loại game phải nói tới tận bây giờ mình chơi thì thấy nó nhảm và ngày càng nhảm hơn. Vẫn tiếp tục chơi vì nó có quá nhiều kỉ niệm.
:7:



-Ê Chipmunkboy, qua đội tui đi.


+Suỵt, không qua được.


-Tui biết chơi mà, qua với tui đi.


+Có vk ở đây, qua vk oánh mất.


Cô bé : - Ukm


-Thế thôi, tui kiếm người khác. Hai bạn cứ 1 đội đi ha.


:8::8:


Có người vô chơi chung với mình. Đội mình thắng miết luôn. Một lúc sau bé vk đó out. Anh qua đội mình chơi. Hai đứa luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Mình chém gió kinh khủng luôn, nói tới mức anh ấn tượng về mình là 1 cô bé tự bôi nhọ mình
:10:
, tự kể mình uống rượu uống bia, nghịch như thế nào (thực ra mình không có nghịch như thế đâu, chỉ chém thôi à). Anh gửi đề nghị kết bạn. Em trai mình vừa đi về, thấy mình chơi game, bon chen phá đám. Nghĩ lại nếu lúc đó nó phá đám thành công thì sẽ chẳng có 1 câu chuyện nào cả.


-Đừng đồng ý kết bạn chị.
:38:


Mình lưỡng lự, yêu cầu tới 3 lần. Mình đồng ý, rồi anh out. Sau này mới biết cuộc gặp gỡ đó anh chẳng nhớ gì cả.


Ngày hôm sau online game, thì thấy a mời vô room chơi cùng. 2 đứa cùng chơi, cùng giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày. Rồi vô room chơi đội, lại bị xếp thành 2 đội khác nhau.
:13:


-Ê, qua đây đi.


Không thấy hồi đáp mình cũng chẳng nói gì. Hết ván, đội mình thua.


+Combo còn thua tui mà đòi chung đội với tui.


-Thua đâu mà thua, do bấm nhầm mấy nút thôi à.
:79:


Ván sau đội mình thắng


+Tại bàn phím bị hư 1 nút lên trên. Thôi out nha.


Được một thời gian chơi với nhau như thế điểm thân mật cũng khá. Ngày nào cũng chơi chung, thỉnh thoảng gặp màn khó mình nhờ em mình chơi. Thực ra là nhờ rất nhiều
:28:
. Một ngày anh hỏi mình:


+Ck bé là Top hở?


-Ừ, Top đó, tên màu vàng đẹp hk?


+Chỉ được cái tên vàng thôi mà. Chả được gì.


-Thế có có không mà chê.
:25:


+Muốn cũng có được. Nhưng mà có cần không?


-Thôi khỏi, biết làm không được đâu, đừng cố gắng, Top là phải tích lũy, muốn là được á.


+Được. Chỉ cần tiền thôi à.


-Thôi cày bằng sức lên được Top, chứ tiền bạc tính làm gì.


Mới mua bộ đồ cho con game. Mặc vào luôn.


+Nhìn đẹp không?


-Em mặc gì chả đẹp.
:41:


É, chưa biết tuổi nhau gọi em rồi.


+Thôi biết thân phận, đồ cùi mà. Nhiu tuổi kêu tui em?


-19


-Ặc, tui nhỏ hơn rồi, tui 17.


+Làm em đi.


-Thôi, không gọi anh em đâu, nổi da gà.


+Không thích thì thôi. Anh out nha pp.


Ngày hôm sau nữa, và rất nhiều ngày hôm sau nữa, mình và anh hỏi han nhau rất nhiều, biết rất nhiều về nhau. Rồi game ra phiên bản lễ đường. Anh rủ mình cùng vào đám cưới 1 người bạn chung. Trong game có các ma pháp ôm, hôn, nắm tay. Anh theo mình tới chỗ mình đứng. Dùng ma pháp ôm mình.
:26:


+Nếu anh gặp e sớm hơn nhỉ.


-Làm gì?


+Cưới em
:30:


-Thôi, tui chung thủy lắm.


+Ừ, biết mà.


-Biết còn nói thế. Chia tay vk đi.


+Tại sao?


-Nghe cái giọng muốn cưới vk khác rồi, chia tay mà cưới.


Thông báo xóa bạn, hầy, đúng là bị điên, có ai nói gì đâu. Sau này nhờ thằng em trai phản bộ mình, nó đưa ID cho anh kiếm ra mình, mới có chuyện dài thế này. Đang chơi thì có người vô room: “Kết bạn”. Người ngợm khù khờ làm theo. Nhớ ra, thì ra là cái tên điên điên tự dưng đang nói chuyện với mình rồi xóa bạn, out không nói 1 lời.
:33:


-Tại sao xóa bạn e?


+Tại e chọc nóng anh?


-Em nói cái gì mà chọc anh?


+Không nhớ, nhưng anh tức. Thôi không nói nữa.


Phải cả tháng sau mình mới đăng nhập lại game vì bận kiểm tra học kì. Trong thời gian đó, em trai mình tiếp anh.


-Anh tán chị em phải không?
:44:


+Chị nào?


-ID game: ……


+...


Nó không nói tiếp đoạn hội thoại cho mình, nên đoạn sau cũng không rõ nói những gì.


Em mình thì chơi lâu rồi, chơi ghê rồi, tháng phải biết. Cuối cùng 2 thằng em cũng duyệt anh: “Có vẻ hiền, ít nói, chơi được. Cưới rồi, e online rình cho, lăng nhăng em xử cho.”
:37:


Ừ, nó mà xử được thì cũng không bất lực nhìn chị nó như con điên thế này. Con nít, suy nghĩ ngây thơ quá, mình cũng muốn nó trở về ngây thơ như thế này. Bây giờ nó thay đổi nhiều quá, mình nói nó cũng không nghe. Nhìn em trai mình mà mình cũng bất lực vì chính chị nó cũng không thật sự mạnh mẽ.
:31: