Mọi chuyện trên đời này đều có duyên số, nếu không có duyên thì cớ sao có thể gặp được nhau, trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Nhân duyên của con người chúng ta được đến với nhau hay không, tất cả đều là do trời định. Trên đời này không phải là do tự nhiên mà tất cả là do nhân duyên với nhau nhiều đời nên đến nay mới có thể gặp được nhau. Rất nhiều người mình chưa bao giờ biết, nhưng khi vừa gặp lần đầu thì lại cảm thấy rất thân thiện, quen quen, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng có người vừa mới gặp lần đầu đã thấy ghét. Đó là dấu hiệu cho chúng ta thấy được đã có duyên với nhau từ nhiều kiếp trước rồi nên bây giờ mới gặp lại. Cuộc sống của chúng ta cứ thế tiếp diễn, có thể gặp được nhau để trở thành bạn hoặc vợ chồng hay không ác là do duyên từ kiếp trước mà thành, dù cho có gặp bao nhiêu người đi nữa thì cũng nhờ vào duyên phận. Chúng ta có thể thấy được có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, có thể trở thành tình yêu rồi sau đó lại trở thành vợ chồng, và tiếp đến là chung đôi đoạn đường còn lại, nhưng có thể đó sẽ là những niềm đau.
Tình yêu là do duyên trời định nhưng chuyện duyên đến, duyên đi hay duyên ở tất cả cũng đều do số phận sắp đặt từ hai người, hạnh phúc là do con người chúng ta tự định đoạt. Gặp được nhau chắc hẳn phải là do duyên trời đã mang chúng ta đến gần với nhau hơn, nhưng số phận của nó như thế nào thì không ai biết được, có thể nó sẽ khác đi rất nhiều. Có duyên, ắt sẽ gặp lại. Nhưng để tiếp tục chữ duyên, hai người phải vượt qua được những khó khăn và thử thách thì mới có thể nên duyên vợ chồng. Còn đến được với hôn nhân hay không, rồi hôn nhân đó có hạnh phúc hay không tất cả đều là do chữ nghiệp, chữ nợ.

