Yêu thì bạn có quyền thể hiện tình cảm dù là nơi công cộng hay không, tôi nghĩ chẳng ai có quyền gì trách móc bạn. Trước tôi có nghe một câu nói vui là: “Ở nước ngoài người ta thể hiện tình cảm nơi công cộng, đái thì ở nơi kín đáo; còn ở Việt Nam thì ngược lại”. Ngẫm cũng đúng.



webtretho



Khi xem các phim tình cảm Châu Âu, tôi rất thích cách thể hiện tình cảm của các cặp vợ chồng trên phim. Một nụ hôn nhẹ buổi sáng, một cái ôm chào tạm biệt trước mặt con cái hay nơi công cộng nó thật sự khiến tôi rung động. Còn ở Việt Nam, việc thể hiện tình cảm của vợ chồng trước mặt con cái có vẻ rất hiếm. Một phần là do người Việt Nam ngại thể hiện tình cảm trước mặt người khác, sợ người khác biết mình đang yêu.



Chính vì việc này nên khi lớn lên, con cái cũng rất khó có thể tự nhiên thể hiện tình cảm với cha mẹ hay người thân. Hồi nhỏ, con có thể thơm cha, thơm mẹ và nói: “Con yêu ba/Con yêu mẹ”, nhưng lớn lên thì tuyệt đối không. Lúc yêu, các chàng trai, cô gái có thể thì thầm bên tai nhau: “Anh yêu em”, “Em yêu anh” nhưng cưới rồi sống vài năm thì các từ ấy dần biến mất và các hành động thể hiện yêu thương cũng theo đó mất đi. Vì vậy, cuộc sống càng mất đi những phút giây hạnh phúc, mà tăng thêm những mệt mỏi đời thường.



Vì vậy, tôi khuyến khích mọi người nên thể hiện tình cảm đi, càng nhiều càng tốt để con cái lớn lên có thể vô tư ôm cha mẹ và nói: “Con yêu ba/Con yêu mẹ”. Hay khi mệt mỏi, người vợ có thể tìm đến vòng tay chồng mà ngả đầu vào tìm kiếm sự che chở chứ không phải là nghe câu gắt gỏng: “Già rồi mà còn làm nũng kiểu trẻ con”. Nghe nó đau lòng lắm.



Tuy nhiên, thể hiện tình yêu như thế nào khi chỉ có hai người và khi có mặt con cái hay người khác thì bạn lại cần phải học hỏi vì đó cũng là thể hiện văn hóa ứng xử. Nếu những hành động thể hiện tình cảm dễ thương như một nụ hôn nhẹ, một cái siết tay hay một vòng tay qua vai đầy dễ thương và rất tình cảm thì việc thể hiện tình yêu quá trớn nơi công cộng sẽ khiến rất nhiều người khó chịu và phản cảm.



Một đứa bạn tôi cứ nói đi nói lại tình huống mà con L, bạn chung của chúng tôi ra mắt người yêu nó ngày xưa: “
Cả đám ngồi chờ cả tiếng mới thấy hai đứa nó dắt tay nhau đến. Thôi thế cũng chả sao, đang yêu nhau mà lị, có đến trễ tí, có thể hiện tình cảm tí cũng được. Nhưng mày nghĩ coi cả đám 5-6 đứa cả trai cả gái đang ngồi café vậy mà con L ngồi vào lòng bạn trai nó cà dựa cà dẹo thì ra cái thể thống gì. Nó làm tao nóng hết cả mặt vì thấy không được tôn trọng
”.



Đấy, dù chả ai cấm bạn thể hiện tình yêu “nồng cháy” của bạn nhưng trước mặt đám bạn mà làm vậy thì nói thiệt ai cũng cảm thấy “xấu hổ” và thấy mình “không được tôn trọng”. Thế nên, muốn thể hiện tình cảm cũng nên có giới hạn và tùy từng trường hợp nếu không muốn làm xấu mặt mình và mất cả bạn nhé.



Rồi thì các “pha” tình cảm chỉ nên để cho hai người biết, đừng có phang hết lên mạng xã hội để rồi đến lúc chia tay lại phải ngồi hì hục xóa. Còn không thì lại bị bao nhiêu người chê cười kiểu: “Đấy hồi xưa bảo yêu cho dữ vào, tình cảm cho nồng vào, rồi giờ chia tay lại ôm con khác/thằng khác thế”. Cái gì chứ bề dày tình sử thì chẳng có ai hãnh diện đâu bạn. Có khi sau này nó lại là cái cớ để thằng chồng/con vợ nó lôi ra đánh ghen thì đến khổ.



Tôi có anh bạn mới ly dị vợ, hôm trước còn lên mạng xã hội làm một status nồng cháy thể hiện sự hối hận vì để lỡ mất vợ hiền, nào là mong nàng quay về vì con cái, rồi nào là anh sẽ ở đây đợi em mãi mãi. Tình cảm sướt mướt hết sức, cả trăm bạn bè vào comment rồi like, cổ vũ hết sức với mong muốn chị vợ có thể hồi tâm chuyển ý.



Thế mà quay qua quay lại, hai tuần sau lại thấy anh này post hình tay trong tay với người mới. Nói thiệt chứ tôi là người ngoài cuộc mà còn thấy nóng mặt và giận thay cho chị vợ chứ đừng nói nếu là người trong cuộc chắc tôi điên lắm đây. Đôi khi chuyện tình cảm là chuyện của bạn, nhưng khi đã thể hiện cho cả thế giới biết thì bạn cũng nên nghĩ đến tâm trạng của người khác. Chứ bạn cứ vô tư mà thể hiện tình cảm kiểu này rồi đến lúc có người nhảy lầu tự tử hay có người đến tạt axit vào mặt thì lại không hiểu vì sao.



Thế nên, thể hiện tình cảm cũng cần phải học bạn ạ.



Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/con-gai-lay-chong-nhu-tre-mo-coi-nha-minh-thi-khong-ve-duoc-con-nha-chong-thi-xem-nhu-con-ghe-2304366/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/moi-thang-hai-lan-cung-chong-lam-dieu-nay-dam-bao-vo-chong-ban-se-hanh-phuc-den-gia-2301810/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/chong-chan-vi-bi-ran-da-sau-sinh-va-phuong-cham-song-dang-kham-phuc-cua-nguoi-me-tre-2303649/