Bạn có biết là bản thân của mình đang làm gì hay không? Tại sao cứ mãi ngu ngốc theo đuổi một người không bao giờ thích mình như thế chứ? Bạn nhìn kỹ lại đi người ta có thích bạn đâu mà việc gì phải khiến cho bạn ngày đêm say đắm say đuối người không thích mình như vậy? Thức tỉnh lại đi thôi, đừng làm ra những chuyện ngu ngốc đó nữa thay vì cứ mãi theo đuổi một người không bao giờ thích mình thì tại sao không tự mình tìm một người mới xứng đáng hơn và yêu thương bản thân mình nhiều hơn thay vì suốt ngày cứ hy vọng về một điều gì đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đừng bao giờ tự làm mình tổn thương như vậy nữa, như vậy không có đáng chút nào cả mà chỉ mang lại cho bản thân mình những thất vọng đau lòng mà thôi. Chắc có lẽ bạn đang rất cố chấp, cho rằng sẽ có một ngày nào đó người mà bạn thích sẽ suy nghĩ lại và quay trở lại kết bạn có đúng như vậy không? Có lẽ bạn bị điên mất rồi, Cho dù điều đó có xảy ra đi chăng nữa nhưng đợi đến lúc mà người ta thích bạn thì lúc đó bạn nghĩ rằng tình cảm có đi được lâu hay không, bởi vì vốn dĩ từ trước người ta đã không thích bạn và cho dù bạn cố ép cái tình cảm nó đến đâu thì nó cũng chỉ là một thứ tình cảm trói buộc mà thôi. Tại sao bạn lại trở thành một đứa cố chấp như thế?
Cái gì không phải là của mình rồi thì đừng cố giữ lấy trong lòng làm gì, chỉ gây ra cho bạn những tổn thương mà thôi. Tôi không hiểu tại sao bạn lại vì một người không bao giờ thích mình, mà lại đi làm cho bản thân mình trở nên tồi tệ đến thế, và bạn hãy nhìn vào gương xem đã có bao giờ bạn tồi tàn như lúc này hay chưa? Nhìn vào luôn xem có phải là bản thân mình trong gương hay không? Bạn vì một người nào đó không xứng đáng mà làm hại đến bản thân mình như vậy là tốt hay sao? Thôi đừng buồn và đừng khóc vì một người không xứng đáng nữa, chúng ta khi yêu hết lòng thì sẽ xứng đáng có một tình yêu đẹp đẽ và hạnh phúc hơn rất nhiều, cho nên hãy vứt bỏ những thứ tình cảm không đáng có ấy, cởi mở bản thân để đón những niềm hạnh phúc mới. Bởi vì bạn lúc nào cũng xứng đáng có được một hạnh phúc đẹp hơn so với những gì mà bạn nghĩ, và nhớ một điều rằng nếu như người ta không thích bạn thì hãy buông bỏ tình cảm đó đừng bao giờ theo đuổi một người nào đó không thích mình nhé.

