Trước khi thật sự yêu ai đó chúng ta thường không nghĩ đến những việc mình có thể làm được, cảm nhận được nhờ tình yêu.
- Bạn sẽ cảm thấy như mình có thể dành cả đời này để tìm hiểu về họ.
- Cả hai có thể cãi nhau nhưng đó là bởi vì bạn quan tâm đến người kia. Và bạn hiểu rằng những lần cãi nhau sẽ giúp cho hai người hiểu và yêu nhau hơn.
- Bạn có thể chụp cho họ hàng trăm tấm ảnh và thấy tấm nào cũng đẹp. Bất cứ hình ảnh nào của người đó hiện ra trong đầu cũng có thể khiến bạn bật cười vui vẻ.
- Bạn yêu luôn cả những khuyết điểm của người ấy. Khám phá ra một mặt tính cách khác của họ giống như phát hiện ra một hành tinh mới.
- Chỉ ngồi ở nhà cùng nhau xem TV hay lên mạng cũng là một niềm hạnh phúc khó gì có thể sánh bằng.
- Cách người kia nhìn nhận thế giới cũng truyền cảm hứng cho bạn.
- Cảm giác như đã từng gặp người đó từ kiếp trước và yêu thương họ sâu sắc.
- Những tiếng ồn họ tạo ra nghe cũng rất êm tai.
- Họ khiến bạn gần như tin rằng phép màu có thật trên thế giới này.
- Có một người yêu bạn sâu sắc khiến bạn cảm nhận được tất cả những vẻ đẹp của thế giới này và sự kỳ diệu của mọi thứ quanh bạn.
- Bạn không sợ phải phô bày những tính xấu của mình trước mặt người đó.
- Khi bị bệnh, không có loại thuốc nào có tác dụng giúp bạn hồi phục nhanh như khi có người đó ở bên cạnh.
- Nụ hôn của họ giống như nguồn không khí trong lành đối với bạn.
- Khi bạn thể hiện những mặt tiêu cực của mình thì người đó vẫn bình tĩnh và giúp bạn loại bỏ những điều tiêu cực ấy. Sự hiện diện của họ đối với bạn còn hữu ích hơn hẳn các nhà tâm lý học.
- Họ có "mùi" của gia đình. Bất kỳ khi nào bạn ngửi được mùi hương độc quyền ấy từ người nửa kia thì cũng có cảm giác bình tĩnh và tâm hồn như được gột rửa.
- Mỗi khoảnh khắc với họ giống như một bộ phim hay một sự kiện trọng đại đối với bạn.
- Bạn có cảm giác cho dù trời đất này có sụp xuống thì cũng vẫn sẽ có người chỗ dựa vững chắc cho mình.

