Mới đây không lâu, trên một diễn đàn dành cho các bà mẹ trẻ, một bức ảnh cô dâu vẫn bận nguyên bộ áo dài đỏ, ngồi rửa bát tại nhà chồng khiến dân cư mạng vô cùng thích thú.



Đăng kèm theo bức ảnh này, cô dâu viết câu caption khá hài hước: “Các chị em ơi chia sẻ ngày đầu tiên làm dâu đi ạ. 20 mâm ăn hỏi mà các thím rửa cho 18 mâm rồi còn 2 mâm các mợ ạ uống mãi mà không thấy say luôn”.






Theo tìm hiểu,
cô dâu trẻ này tên
Nguyễn Thu Thảo
, SN 1995 và chồng là
Nguyễn Đình Trường,
SN 1988. Cả hai sinh ra và lớn lên tại thành phố Hà Giang. Chú rể làm về xây dựng bên angola đã 7 năm nay. Còn
Thu Thảo
thì làm nghề nail.




Cô dâu trẻ xinh đẹp, đảm đang.




Bức ảnh này vừa đăng lên, đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận từ cộng đồng mạng. Mọi người đều hào hứng chia sẻ những kỉ niệm ngày về làm dâu của mình.



Facebook Linh Nguyen tâm sự: “Nhà em cưới anh trai thuê nhà hàng hết. Vài mâm họ hàng ăn thêm bữa phụ thì thuê người nấu dọn luôn. Xong xuôi về chị dâu đi dọn thì mẹ em kêu thôi mệt thì cứ nghỉ đã mấy hôm sau dọn cũg được. Nhà bẩn vài hôm cũng chả sao. Em chỉ ước sau này lấy chồng cũng có được mẹ chồng như mẹ em bây giờ”.



Một cô gái cũng vui vẻ khoe: “Em thì không phải động tay vào thứ gì từ ăn hỏi đến cưới, từ mua cái bánh cái kẹo cũng không. Xong xuôi lên xe bố mẹ chồng chở về thay quần áo rồi chồng chở đi gội đầu. Xong em mua gần chục cốc nước mía xuống nhà bố mẹ đẻ uống với chơi với mọi người xong lăn quay ra ngủ ngay tại nhà mẹ. Chồng e bảo vãi cả vợ “.



Chủ nhân của bức ảnh - Thu Thảo chia sẻ: “Đây đúng là bức ảnh của em chụp tại nhà chồng sắp cưới. Hôm đó là ăn hỏi em. Nhà chồng tổ chức đón dâu 2 lần. Vì thế, ăn hỏi ở nhà gái xong, nhà trai có lễ xin dâu luôn. Em theo về nhà chồng luôn. Hôm đó, sang bên nhà chồng thì mọi người ăn tiếp bữa chiều. Nhà chồng em hôm đó làm 20 mâm ăn hỏi. Nhà đông người nên mọi người tự làm cỗ. Ăn xong thì các thím rửa bát. Mọi người thì không bắt em làm nhưng em vẫn xông vào rửa cùng các thím cho vui ạ”.




Đám hỏi của cô dâu Thu Thảo




Thảo và anh Trường cùng nhau làm việc ở Angola. Họ yêu nhau 1 năm thì cùng nhau về Việt Nam tổ chức đám cưới. Sắp tới hai vợ chồng trẻ này sẽ chính thức tổ chức lễ cưới vào ngày 29/3 và 30/3.



Cô gái còn chia sẻ tâm trạng hồi hộp khi chuẩn bị về làm dâu: “Thời gian này em vừa thấy hào hứng mà cũng vừa run. Vì em còn ít tuổi nên sự hiểu biết còn ít. Nhưng may mắn bố mẹ chồng em rất vô tư và dễ tính, quan tâm con dâu nên em thấy em khá may mắn”



Ngày đầu về làm dâu nhà chồng, chắc hẳn không cô gái nào quên được đâu các mẹ nhỉ. Mỗi người là những kỉ niệm khác nhau, quan trọng là chúng ta sống tốt và biết cách cư xử sao cho phải đạo, làm tròn bổn phận của một người con dâu không những trong ngày đầu tiên mà cho cả những năm tháng sau này nữa.
;)



Tổng hợp