Từ trước đến nay hễ cưới vợ cưới chồng cho con thì kiểu gì ba mẹ cũng đi coi thầy bà để xem hai đứa có hợp tuổi không. Kể cả chỉ vừa mới yêu, mới tìm hiểu cũng đã đi coi để có gì… cấm cho tiện. Nhưng coi mà mù quáng thế này thì chỉ tự hại mình hại con mà thôi.


webtretho


Trước em ở chung cư gần cầu Thị Nghè thì gặp chuyện này. Có nhà kia cưới vợ cho con trai đầu nhưng khổ nỗi cô con dâu tuổi Tỵ còn bà mẹ chồng tuổi Hợi nên trước đó cũng cấm dữ dội lắm. Vậy nên dù đã rước về nhà rồi nhưng suốt ngày bà mẹ chồng cứ ra rả là con dâu khắc tuổi với bà. Rồi hở một tý gì không hay cũng đổ cho chị ấy. Lỡ hôm nào chung cư hư thang máy, bà phải leo bộ, tơi nơi thì tăng máu hay cứ nhức đầu cảm cúm này nọ thì cứ nói: “
Tại nhỏ đó hết, con rắn nó mổ con heo tôi nên mới vậy. Kiểu này thì chả mấy mà tôi chết hở trời
”. Lại nghe mấy ông thầy nói thêm vào nên bà càng ngày càng đay nghiến chị vợ kia. Nhìn chị khổ lắm, lúc nào cũng cắm mặt xuống đất không dám nhìn mẹ chồng. Mang thai cũng không khiến bà bớt khắc nghiệt hơn. Cứ thế khi có mang bầu tháng thứ 4, mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần khiến chị rơi vào trầm cảm nặng. Đau đớn là chị quyết định nhảy cầu tự tử luôn. Đến lúc này anh con trai cũng như hóa điên trước cái chết của vợ con nên chỉ vài tháng sau cũng chết ngay chỗ chị vợ nhảy. Bà mẹ lúc này mới khóc lóc nhận mình sai, gào tên con than khóc các kiểu nhưng muộn hết rồi. Lẽ ra đừng có như thế thì có lẽ không làm chết 3 mạng người như vậy.



Thêm chuyện của chú em. Chú cưới thím trong khi 2 gia đình cũng ra sức ngăn cản vô cùng. Chú tuổi Dần, thím tuổi Thân. Gặp thêm ông bố của thím cũng là thầy nên càng cấm, nào là nói cưới chú về thì trong vòng nửa năm sẽ chia tay, thậm chí còn có thể khắc chết nhau @@. Thế mà thím em vẫn cưới. Đến đường cùng, ông già vợ cấm chú bước chân vào nhà. Có chở vợ về thăm nhà thì chỉ có thím được vào, còn chú phải lấy ghế ngồi ở hiên đợi. Mọi người có tin là chuyện này diễn ra trong vòng 10 năm trời hay không. Cuối cùng sau 10 năm như thế chú em lại được bố vợ thương nhất trong mấy người con rể :)



Biết là từ xưa đến giờ việc coi tuổi tác thế này vốn đã trở thành một phần truyền thống, văn hóa của dân mình. Nhưng đó không phải là cái cớ để phán xét một người. Nhiều ông thầy chưa một lần gặp mặt cũng phán như thần là người đó keo kiệt, ham tiền, hại vợ hại con. Thế trên đời này tất cả người tuổi đó đều như vậy sao. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Em vẫn tin những chuyện này, nhưng coi để biết nếu có cái nào xấu, không hợp thì tìm cách hóa giải phù hợp, quan trọng hơn là điều chỉnh tính tình một chút để hai người hợp nhau.



Những cặp đôi bị ba mẹ phản đối, thà lý do là người đó ham chơi hơn ham làm, đua đòi các kiểu, thậm chí là nhìn không vừa mắt, gia cảnh không xứng nghe còn đỡ tức với vô lý hơn chuyện tuổi tác. Nhất là gia đình có con gái, mang con gả cho người, quan trọng là coi người đó có tốt, có yêu con mình thật lòng hay không; con thằng con trai đó có chí phấn đấu hay không. Chứ cứ canh me hợp tuổi, hợp mạng mà đó là tên chồng sáng say chiều xỉn, chửi vợ như hát hay, suốt đời ăn bám bố mẹ thì có làm khổ con không. Người phụ nữ nào mạnh mẽ thì vứt bỏ được, không thì chịu khổ cả đời. Mà ngộ lắm cơ, cứ nghe cái tốt thì nghi ngờ là sai đủ thứ, còn cái nào càng xấu, càng không hợp thì lại càng ra sức tin.



Vợ chồng cưới được người vừa yêu vừa hợp tuổi là điều quá tốt; nhưng không phải khắc tuổi là phải chia tay. Sống hạnh phúc ở đời với nhau là cái duyên trời cho, cái nghĩa tình người. Đức năng thắng số, cứ sống đạo đức vào, làm nhiều điều tốt thì số phận sẽ có chuyển biến tốt lên. Chứ cứ ỷ hợp nhau mà chồng vợ ai cũng lơ là gia đình thì có hợp gấp 10 lần đi nữa cũng ra tòa sớm thôi.



Mời bạn xem thêm: