Không chỉ có các nàng mới lo lắng, sợ hãi mà thật ra các chàng cũng rất “run” khi lần đầu tiên làm chuyện “ấy”. Chính vì vậy, đôi khi chuyện yêu của chàng không hẳn sung sướng như trong tiểu thuyết hay phim ảnh.
Nhiều chàng cho biết lần đầu của chàng cũng đầy máu và nước mắt như các chị em. Thậm chí còn thê thảm hơn.

Chị Phương vẫn còn cảm thấy rất buồn cười khi kể về lần đầu tiên làm việc ấy với bạn trai. Chị kể, khi đó, cả hai đều còn trẻ, là mối tình đầu của nhau nên cả chị và anh đều rất “gà tồ”. Với quan điểm giữ gìn nên dù yêu nhau hơn hai năm và nhiều lần thân mật, nhưng chị vẫn cố gắng không đi quá giới hạn dù chàng nhiều lần cố tình đẩy đưa. Cuối cùng, một ngày nọ, sau phút giây mặn nồng, chàng và nàng đã chính thức “vượt rào”
Tuy nhiên, giây phút đó lại chẳng sung sướng tẹo nào mà “dở khóc dở cười”. Sau nhiều phút lúng túng, cố sức đưa cậu nhỏ vào, vừa dỗ dành nàng nằm yên, anh người yêu bỗng tái mặt. Nàng cũng hoảng hốt khi thấy máu đỏ chảy ướt bụng và thấm ướt ra giường.
Thấy vậy, nàng run lập cập và òa khóc vì nghĩ mình đã mất trinh dù thực chất nàng cũng không thấy đau như tưởng tượng. Chàng cũng hoảng sợ không kém nên mặt cứ đực ra chẳng nói được lời nào. Mãi lúc sau chàng người yêu mới dám thú nhận là chưa kịp làm gì cả mà chỉ thấy đau điếng người. Thì ra bao quy đầu của chàng bị rách, máu chảy đầm đìa. Thế là chàng và nàng nhìn nhau vừa xấu hổ, vừa buồn cười.
Sau này, anh chàng mới thú nhận thật ra không hề biết gì về chuyện đấy, mặc dù đã chuẩn bị bằng cách nghiên cứu khá nhiều các đoạn phim sex và nghe ngóng từ bạn bè, đàn anh. Thế nhưng cuối cùng lại vẫn thất bại thảm hại.
Tương tự như cặp đôi trên, hai vợ chồng trẻ Mỹ - Hùng cũng gặp tình huống “cười ra nước mắt” trong đêm tân hôn. Anh chồng trẻ tỏ ra khá sành sỏi khiến chị Mỹ cảm thấy rất yên tâm trong đêm tân hôn. Thế nhưng,cũng như các chàng trai lần đầu làm chuyện ấy, mặc dù khúc dạo đầu khá êm thấm, nhưng chật vật mãi chàng vẫn không thể nào đưa cậu nhỏ vào trong. Mồ hôi ròng ròng trên trán, căng thẳng làm cho mọi động tác càng của chàng càng thêm lúng túng.
Cô vợ trẻ sau phút giây đê mê cũng bắt đầu nôn nóng và như nàng nói là “tụt hết cảm xúc cmnr” khi thấy chàng loay hoay mãi. Mỹ tâm sự: “Nói thật lúc đấy chẳng còn tí cảm xúc gì cả. Lão cứ đâm chọt lung tung khiến em đau điếng hết cả người. Mỗi khi em la lên, lão lại lúng túng lùi lại, xin lỗi rối rít. Lúc đó em chỉ muốn ngừng ngay lập tức”. Thế nhưng có vẻ sỉ diện của người đàn ông nên anh Hùng vẫn cố gắng “hoàn thành nhiệm vụ”. Và kết thúc của những nỗ lực đó là một đêm mệt nhoài, nàng khóc tỉ tê vì đau còn chàng ê ẩm vì gồng mình đẩy xe.
Đây chỉ là hai trong số những “tai nạn thảm khốc” trong đời sống tình cảm của các cặp đôi trẻ. Theo những người có kinh nghiệm cho biết, để có lần đầu hoàn hảo quan trọng nhất vẫn là tinh thần của hai người phải bình tĩnh, đừng quá khẩn trương. để giữ bình tĩnh và giúp thăng hoa cảm xúc cũng có thể sử dụng một số thủ thuật nhỏ như sử dụng tinh dầu thoang thoảng giúp thư giãn tinh thần, giảm hồi hộp hoặc cũng có thể nghe một bản nhạc nhẹ trong lúc “ấy” để cả hai cùng thoải mái hơn.
Mời bạn xem thêm bài:
