Cười bể bụng vì chồng khóc lóc than bị... quấy rối tình dục
Thật em không biết nên khóc hay cười nữa khi chồng em về mếu máo méc em là anh í bị quấy rối tình dục. Bởi chuyện nghe thật kinh nhưng cứ nhìn gã đàn ông cao 1,8m, nặng 70kg mà than bị quấy rối tình dục thì em cứ là cười bò ra. Chuyện là thế này đây.
Chả là chồng em cũng khá đẹp trai, cao to, có cơ bắp đàng hoàng dù chẳng chăm tập thể dục gì lắm đâu. Thế nhưng được cái body cũng khá chuẩn (chả thế mà em chết mê chết mệt).
Thế rồi khi phong trào tập Gym lên, lão cũng hăm hở đăng ký đi tập, còn rủ rê em đi theo. Nhưng của đáng tội là em rất lười tập thể dục, nên em hứa lên hứa xuống là anh đi tập trước đi, thấy phòng tập nào ok thì gọi em.
Hôm đầu tiên lão đi tập về, lão rất hồ hởi, tinh thần thoải mái, quất liền 2 tô cơm sườn cùng ly sinh tố to tổ bố. Em hơi sốc và nghĩ bụng: “Chết mồ, nuôi lão này chắc sạt nghiệp”. Nghĩ thế thôi chứ em chả dám nói đâu, mất công làm lão mất hứng.
Rồi đi được hai tuần thì tự nhiên em thấy lão bắt đầu có vẻ chán, chẳng chịu đi tập nữa. Cả tuần thấy lão nằm nhà, chỉ tập hít đất vài cái nên em hơi ngạc nhiên, em mới hỏi:
- Ủa, sao anh không đi tập Gym? Chán rồi à
- Ờ, chán rồi.
- Thiệt á, mới có 2 tuần mà đã chán à? Thế mà đòi rủ em đi. May mà không đi chứ không thì mất toi 2 triệu đồng rồi.
Thấy lão không ừ hữ gì em cũng thấy lạ lạ nên gạ hỏi mãi. Cuối cùng lão mới thú nhận là lão bị… quấy rối tình dục. Nghe lão nói mà nói thiệt là em cười rũ rượi, không thể tin được đàn ông mà bị quấy rối:
- Trời đất, ai mà quấy rối anh cơ chứ?
- Thiệt mà, lúc đầu anh cũng không để ý. Thấy bả cứ lượn tới lượn lui anh cũng nghĩ chắc bình thường thấy người mới nên nó tò mò thôi. Ai dè… bả ngày càng làm tới, đầu tiên là bóp bóp bắp tay anh khen: “Trời ơi, cơ anh đẹp quá. Chắc tập dữ lắm hen”. Anh thấy cũng hơi kỳ kỳ rồi nên anh cười cười rồi lảng đi. Ai dè càng ngày bả càng quá quắt, cứ thấy anh là bả lại đến bắt chuyện, rồi lả lướt. Anh nổi hết da gà nè.
Trời ơi, nghe lão kể em cũng hết hồn, té ra ở phòng tập thường là nơi tập trung của các bà sồn sồn, có tiền mà khát tình. Vì thế, chắc thấy lão chồng em ngon mã nên các bà ấy tưởng trai bao mới đến ve vãn và tìm cách tiếp cận. Có lẽ vì lộ liễu quá khiến lão chồng em hoảng nên quyết định bỏ của chạy lấy người. Em nghe xong cười ngất rồi nguýt cho lão một phát 8 cây số:
- May mà là các bà, các chị chứ nếu mà các em chân dài thì chắc chăm đi học rồi chứ gì?
- Làm gì có. Vợ toàn đổ tiếng ác cho chồng.
Nói thiệt đây không phải lần đầu tiên lão chồng em bị quấy rối kiểu này. Trước đây lão đi bơi ở hồ bơi cũng bị vài “anh” đeo bám. Thậm chí đang tắm trong phòng tắm, có “anh” tông cửa xông vào đòi tắm chung. Thế là chồng em tống cổ thẳng và cạch cái hồ bơi đó luôn.
Sau lần đó thì em đành phải tập siêng mà lết xác đi tập Gym với ổng (dĩ nhiên là phòng tập khác), chứ em sợ cứ để chồng đi tập thì có ngày ổng lại rơi vào vòng tay của các chị em thì chết. Dạo này thì đỡ rồi vì lão chồng em đã chuyển sang hoạt động thể thao khác như đạp xe và chạy bộ. Vì thế, em có thể an tâm ngủ khỏe ở nhà.
Thực ra xưa nay nghĩ đến quấy rối tình dục người ta thường nghĩ nạn nhân là phụ nữ và dĩ nhiên thủ phạm là đàn ông. Trong khi đó, trên thế giới đã ghi nhận rất nhiều trường hợp đàn ông cũng là nạn nhân của quấy rối tình dục. Thế nhưng hình như chuyện này không được quan tâm đúng mức (lão chồng em luôn cho rằng đây là việc thật bất công) khiến nhiều nạn nhân không có nơi để giãi bày.
Trong khi đó, việc này thường để lại ám ảnh cho nạn nhân, khiến nạn nhân bị lệch lạc tâm lý, đặc biệt là những đứa trẻ vị thành niên. Do đó, các bậc phụ huynh có con thì nên quan tâm đồng đều cả nam và nữ nhé. Đừng tưởng chỉ có bé gái mới có khả năng trở thành nạn nhân của nạn quấy rối tình dục, đôi khi các bé trai còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Hãy dạy con cách tự bảo vệ mình khi có người ve vãn hoặc quấy rối. Đừng để sự việc đáng tiếc xảy ra rồi mới hối tiếc.