Có anh chồng nào như chồng em không ạ, hihi nói không phải tự hào đâu các chị ơi nhưng thật sự em thấy mình quá may mắn khi mấy được một người chồng như thế luôn. Em và chồng em yêu nhau từ năm học lớp 12, học cùng nhau tiểu học, cấp hai và năm lớp 10, lớp 11 không có học cũng lên cũng không có nói chuyện với nhau bao giờ hết cả các chị ạ, không biết do ông trời sắp đặt số phận như thế nào mà năm lớp 12 em lại học cùng với nhau, mà lạ thay hai đữa cũng không có nói chuyện với nhau bao giờ đâu mà lại yêu nhau được, như kiểu vào một ngày đẹp trời trúng tiếng sét ai tình ý các chị ạ. Nói thật chồng em bằng tuổi em nhưng lại già trước tuổi, hơi khó tính các chị ạ, nhiều khi lại gia trưởng lắm luôn các chị ơi, nghĩ nhiều khi cũng bực lắm, yêu nhau 6 năm sau khi học song đại học thì hai đứa lấy nhau, nhưng phải nói rằng để lấy được nhau thì em đã nỗ lực rất nhiều luôn các chị ạ, bởi mỗi đứa học 1 nơi, em thì học Hà Nội còn chồng em lại ha Nha Trang, anh ấy là sĩ quan quân đội lên khó tính lắm các chị ơi, mà lại hay ghen inh khủng luôn ý, em thì phải chịu nhẫn nhịn lắm. Nhưng khi lấy nhau về hiện giờ em cũng nhận được cái gọi là thành quả cho sự nỗ lực của mình các chị ạ, anh ấy rất chiều vợ, thương con và chịu khó làm việc nhài giúp vợ, không có chơi bời gì cả luôn các chị ạ.

