Cụ bà là nghệ sĩ ưu tú Phan Thị Hà, còn cụ ông, người chồng đã sống cùng bà 66 năm nay, là nghệ sĩ ưu tú Hồ Quảng. Cả hai người đều là họa sĩ có công với cách mạng cũng như có nhiều cống hiến cho nền phim truyện hoạt hình của Việt Nam hàng chục năm.
:) Câu chuyện tình yêu trọn một đời của cụ Hà và cụ Quảng.
Những lúc trí óc không tỉnh táo bà Hà hay khóc vì nghĩ rằng mình rất cô đơn.
Người chồng của bà dù có đau đớn hay không thể di chuyển được vẫn cố nhắc vợ rằng bà không hề cô đơn, bà vẫn còn có một người chồng yêu mình hàng ngày ở cạnh bên.
Hình ảnh ông bà tình cảm tuổi xế chiều
Trên chiếc giường nhỏ, thỉnh thoảng bà vẫn nằm cạnh ông ngủ. Trong căn phòng chật hẹp, thỉnh thoảng bà vẫn ngồi nguệch ngoạc cọ vẽ. Mới ngày nào, bà chỉ hơi đãng trí, bây giờ đã không thể tự chăm sóc cho bản thân, không nhớ rõ con cháu, không đọc được, không biết thứ ngày tháng. Căn bệnh Alzheimer vẫn đang từ từ cướp đi cuộc đời còn lại của bà. Nhưng cụ Hà vẫn đang cố chống chọi để giữ lại ký ức và tình yêu với chồng cũng như niềm đam mê nghệ thuật của mình. Và ngày ngày, người chồng của bà dù có đau đớn hay không thể di chuyển được vẫn cố nhắc vợ rằng bà không hề cô đơn, bà vẫn còn có một người chồng yêu mình hàng ngày ở cạnh bên.
Nguồn: elle.vn

