Có đôi khi, cuộc sống hôn nhân thật sự bế tắc tôi đã nghĩ đến việc ngoại tình. Khi mà hai vợ chồng đã không còn tiếng nói chung, khi mà mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt, cuộc sống ngoài công việc, con cái và hàng tỉ trách nhiệm nặng nề còn lại dường như chẳng còn chút nào lãng mạn hay tình cảm. Có đôi lúc tôi thấy mình chao đảo và mệt mỏi. Thèm lắm một bờ vai, một câu nói tình cảm, một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay lúc mệt mỏi.



webtretho



Sau những năm tháng cùng nhau, cái em có được chỉ duy nhất là đứa con. Còn lại là con số 0 tròn trĩnh: không tình yêu, không niềm vui, không nụ cười... Còn sót lại chỉ là ánh mắt của con và tiếng thở dài của em mà thôi. Có lẽ đối với anh yêu hay không cũng không quan trọng.



Vì ở bên ngoài có biết bao niềm vui khác. Ngoài kia các em xinh tươi mơn mởn nhiều vô kể. Các em lại không hay cằn nhằn như em, hay thở dài như em, không ghen tuông như em. Uhm thì nhân tình khi nào chẳng ngọt ngào phải không anh.



Vậy nên em cũng đi tìm 1 nhân tình nha anh. Để em cũng được ngọt ngào nũng nịu với người đó, để em cũng được những yêu đương ngọt ngào mà từ lâu anh đã không còn dành cho em. Để em được thấy mình cũng là 1 người phụ nữ. Biết yêu và được yêu.



Và khi em đủ đầy tình cảm lẫn khoái cảm, có lẽ khi ở bên anh em sẽ bớt thở dài, sẽ thôi đòi hỏi, sẽ hết quan tâm lắm điều. Và biết đâu chúng ta lại vui vẻ bên nhau


Uhm vậy thôi em cũng sẽ ngoại tình anh nhé



Tôi đồng cảm với suy nghĩ trên, khi mà những nỗ lực hàn gắn gia đình dường như không chút khả thi. Hai vợ chồng ngày càng như hai kẻ xa lạ, hai người bạn ở cùng phòng trọ. Chẳng còn những buổi tối hẹn hò lãng mạn, chẳng còn những cử chỉ quan tâm hay những lời nói ngọt ngào.



Khi đọc những dòng tâm sự trên, tôi thấy như có mình trong đó và càng thêm hiểu và thông cảm cho những người phụ nữ đã và đang trót “say nắng” với ai khác ngoài chồng. Bởi lẽ, cuộc sống gia đình đã quá nhàm chán, quá mệt mỏi khi mà một bên níu kéo, cố gắng còn một bên là hững hờ, vô tâm. Người phụ nữ vốn mong manh và càng mong manh hơn khi trong những đêm tối chờ chồng về sau những cuộc vui hay ngồi bên mâm cơm đã lạnh thẫn thờ quạnh quẽ và cố gắng để trả lời câu hỏi của con: “Mẹ ơi, ba đâu rồi?”



Một cô bạn trên Facebook của tôi đã chia sẻ: “
Không xa cũng không gần, nhóm đồng nghiệp mỗi lần tụ tập, sau hàng loạt chuyện nghề, chuyện gia đình lại nhắc tới "soái ca" và "say nắng".



Quan niệm của mọi người rất rõ ràng "soái ca không cần đẹp, chỉ cần tinh tế, lãng mạn". "Say nắng chỉ là gia vị của cuộc sống. Có say nắng, phụ nữ sẽ đẹp hơn, hạnh phúc hơn và chăm chút bản thân, gia đình hơn".


Những định nghĩa ngông một chút, yêu một chút, cuộc sống càng sinh động và lãng mạn.



Tôi cảm nhận được những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười, những nỗi niềm... Những cảm giác ấy khiến tôi trở về với một thời tuổi trẻ - biết yêu và được yêu. Chỉ vậy rồi dừng.



Tôi biết nhiều phụ nữ quanh tôi, những người bạn của tôi cũng đang loay hoay, bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình. Không phải họ đã hết yêu chồng thế nhưng vì những cãi vã giận hờn, những vô tâm của người đầu ấp tay gối đã khiến tình yêu bị bào mòn. Và khi đó, họ - những người phụ nữ mềm yếu đã đi tìm cho mình một niềm vui mới. Để khi về nhà, có thể tiếp tục gồng mình chăm chồng, chăm con. Bởi lẽ không như đàn ông, họ không thể suốt ngày nhậu nhẹt để giải tỏa áp lực. Cũng không thể giải tỏa sinh lý bằng cách “ăn bánh trả tiền”. Còn chia tay không phải chúng tôi không nghĩ đến, nhưng chúng tôi không muốn con cái sống trong cảnh tan đàn xẻ nghé.



Và trên hết chúng tôi vẫn mong khi chồng tan cuộc vui có thể quay trở về với gia đình. Thế nhưng, có ai chắc đâu khi cuộc say nắng không chỉ dừng ở say nắng. Lúc đó, gia đình liệu có còn giữ được? Vì vậy, hơn ai hết, tôi vẫn đang cố gắng gồng mình vượt qua cơn bão lòng.



http://www.webtretho.com/forum/f4003/bi-tinh-dich-choi-mot-vo-dau-don-chi-vi-so-thich-tam-chuyen-gia-dinh-2300520/