Sáng nay, em vô tình biết qua vụ việc một cặp vợ chồng trẻ sắp sửa ly hôn, lý do là người chồng - vốn là ca sĩ điển trai, lại ngoại tình ngay lúc người vợ sinh cho anh ta một đứa con kháu khỉnh. Bức xúc trước nam ca sĩ lăng nhăng trơ trẽn, và đồng cảm với người mẹ trẻ, em xin chia sẻ lại sự việc này.



Vào tháng 9/2016, ca sĩ Aliff Aziz (26 tuổi), đến từ Singapore và hiện đang sinh sống ở Malaysia, đã khiến biết bao người hâm mộ trầm trồ khi tổ chức đám cưới lãng mạn bên cô dâu xinh đẹp Dayang Ara Nabellah Awang Astillah (23 tuổi). Nhìn đám cưới Hoàng tử - Công chúa này, ai cũng tin rằng họ sẽ có cuộc hôn nhân đẹp như mơ, nhưng nào ngờ giấc mơ ấy chẳng bao giờ thành hiện thực.


Cặp đôi xinh đẹp này từng được khen ngợi trước khi xảy ra vụ việc này.


Trải qua gần 1 năm bên nhau, cặp vợ chồng trai tài gái sắc lại hạnh phúc chào đón cậu con trai đầu lòng. Những tưởng cuộc sống thế là đã quá viên mãn, ai ngờ, đúng 20 ngày sau khi sinh con, người vợ trẻ mới bàng hoàng phát hiện bộ mặt thật của chồng mình.



Cùng mẹ đến một quán karaoke ở Taman Shamelin, Cheras để tìm chồng, Dayang bất ngờ phát hiện chồng mình đang ôm ấp một người phụ nữ khác. Tiện điện thoại trong tay, Dayang đã ghi lại những hình ảnh ngoại tình không thể chối cãi của chồng. Khi người vợ đưa ra chứng cứ, một cuộc cãi vã nổ ra. Vì biết vợ đã chụp ảnh ghi hình, vậy nên, Aliff đã dùng hết sức giật lấy chiếc điện thoại của vợ nhằm xóa đi tất cả bằng chứng.


Sau khi xóa hết ảnh, Aliff còn ném chiếc điện thoại vào mặt vợ khiến cô bị xước xát mặt mày. Do đó, người vợ đã gọi điện và nhờ đến lực lượng cảnh sát giải quyết. Đến 2h sáng ngày 28/7, Aliff đã bị bắt giữ.



Theo điều tra, đây không phải là lần đầu tiên Aliff vi phạm luật pháp. Vào năm 2014, nam ca sĩ này đã từng bị bắt vì đánh đập một nhân viên khách sạn người Malaysia. Ngoài ra, người đàn ông này còn bị cảnh sát triệu tập vì hành vi ăn cắp 2 chiếc điện thoại di động.


Thật không thể ngờ rằng cô gái xinh đẹp lại phải lòng người đàn ông vừa lăng nhăng, vừa quá nhiều tật xấu. Em chẳng hiểu nổi cô gái này có tìm hiểu về chàng ca sĩ lắm tật xấu này không, chứ với “tiền án” như vậy, em chẳng thể nào dám cưới anh ta làm chồng. Người đời có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Thế đấy, cứ đinh ninh đàn ông cưới vợ sẽ lương thiện ra thì có khi, chị em sẽ phải đau khổ cho đến cả đời.



webtretho


Phụ nữ khi yêu đừng quá tin vào vẻ ngoài điển trai và sự ngọt ngào của anh ấy.




Là một phụ nữ, em chân thành khuyên nhủ chị em. Chỉ nên cưới người đàn ông mà mình tin tưởng, và sự tin tưởng này qua một quá trình tìm hiểu đối phương, từ quá khứ cho đến thái độ hiện tại. Em từng chứng kiến nhiều cô gái trẻ, hồ hởi yêu đương lắm, chỉ cần vài ba lời nói ngọt ngào, chỉ cần lời hứa trớt lưỡi đầu môi, hay đơn giản chỉ cần anh ta “đẹp trai”,... là chẳng màn đến nhân cách anh ta ra sao. Đấy là những cô gái dễ bị đàn ông cám dỗ mà mãi sau này mới nuối tiếc nhận ra.


Trong cuộc sống, lắm lúc vợ chồng sẽ cãi nhau, có những điều có thể thứ tha được nhưng cũng có những điều không thể thứ tha. Đàn ông đã ngoại tình, không xin lỗi mà còn ra tay đánh vợ, là hạng đàn ông vô tâm, hèn hạ, vũ phu. Thế nên gặp mấy gã chồng này, chị em không cần níu kéo, nuối tiếc mà mạnh dạn buông bỏ khi có thể. Điều này không chỉ có ý nghĩa với tương lại chị em, mà còn cho con cái sau này nữa.


Gái đẹp bỏ chồng sẽ thấy tủi nhục nhưng còn hơn bị vùi dập bởi sự dày vò, sống chung với kẻ ghẻ lạnh. Và hãy nhớ rằng, tình yêu hay hôn nhân không chỉ đến một lần, mà là nhiều lần trong đời. Phụ nữ thông minh là phải biết dừng lại ở lần nào, nơi nào, và với ai. Đúng người đúng lúc mới hạnh phúc.



Mời xem thêm:


Đám cưới để bao thư là xưa rồi, đi bằng cái này mới “sang chảnh” hợp thời nè các mẹ ơi


Gửi anh Tim: Hôn nhân không phải trò đùa, xin đừng “diễn” nữa


Sinh nhật tuổi 42, David Beckham viết lời cảm ơn vợ con khiến hàng triệu phụ nữ "tan chảy"



Câu chuyện mà những ai đã đang và sẽ làm vợ (chồng) nên biết



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/10/foWBdImSyW-480x360.jpg