Nghe tin thằng khốn Cao Mạnh Hùng ấu dâm bé gái mà bà mẹ như em chịu không nổi luôn! Đàn ông hiếp dâm đã là bẩn thỉu, mà còn hiếp dâm trẻ em thì là hạng bỏ đi. Nào giờ em ít chửi ai, nhưng thấy thằng khốn này gây tội mà vẫn nhởn nhơ nên em phải “chửi”.



Mà “chửi” phải có chứng, nên các mẹ nào chưa biết chuyện này em xin kể lại sơ. Rồi em chửi sau cho các mẹ nghe. Chứ mấy vụ án kiểu này mà làm ngơ làm lơ, thì bọn nó sẽ “ăn quen” làm tới.



Báo chí đưa tin, sau khi bị chị N.T.L (sinh năm 1970, ở tổ 40 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố kẻ biến thái Cao Mạnh Hùng dâm ô với con gái chị, là bé T.Y.N (sinh năm 2008), hắn đã thừa nhận hành vi man rợ này nhưng sau đó, lại tỏ ra nghênh ngang và khoe có nhiều mối quan hệ nên không ai làm gì được hắn.



Chị N.T.L xót xa tâm sự thế này các mẹ ạ:



"Lợi dụng sự ngây thơ của con tôi, H. đã dụ dỗ và bế con tôi vào sân trong ngách 250/31/41 Tân Mai để giở trò đồi bại với cháu. H. đã dùng vũ lực, ép buộc cháu quan hệ, làm cháu đau đớn tại bộ phận sinh dục. Con tôi có kêu cứu nhưng bạn bè chơi cùng nghĩ là đang chơi nên không ai để ý. Khi đó chỉ có hai cháu M.Q và cháu B phát hiện ra, đã dùng chổi và dép đánh vào lưng của H. thì H. mới thả con tôi ra. Con bé quá sợ hãi đã chạy trốn vào nhà bác."



Sau khi chị đến nhà Hùng hỏi chuyện, hắn xin lỗi chị nhưng tỏ ra dửng dưng. Thế nên, chị N.T.L đã đưa con gái đến công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của Cao Mạnh Hùng. Chiều 11.1, đại diện công an phường đã cùng với gia đình đưa bé T.Y.N đi giám định. Tuy nhiên, kết quả lại khiến chị L phải đau điếng:



Bác sĩ đưa ra kết luận, con gái của chị “bị tổn thương bộ phận sinh dục, rách màng trinh, xây xát và phù nề xung quanh”, mà không hề có lý do rõ ràng.



Cao Mạnh Hùng sau đó đã bỏ công việc nhân viên nhân hàng tại Techcombank để “cao bay xa chạy” đến nơi khác. Đáng nói là, hắn ta đã có vợ và con 3 tuổi. Vợ hắn dù đã biết chuyện này nhưng mảy may làm ngơ.



Nghe ông chồng của em nói, ấu dâm là xu hướng tình dục ăn vào “máu”, nên kẻ "nghiện" trò này khó lòng “cai” được lắm. Thành ra, có rất nhiều trẻ em đang bị rình rập đấy. Thằng Hùng khốn nạn quá, con người ta mang nặng đẻ đau mà nó "đụng chạm" không thương tiếc. Chưa kể, thằng đó mà lên cơn ác tính, thì coi chừng hiếp luôn con ruột.



Em không hiểu sao vợ của thằng khốn đó lại bình thản đến thế. Biết chuyện chồng mình ấu dâm mà im ru. Chị ta cũng phận làm mẹ, sao lại quá nhẫn tâm. Bộ con của bọn họ là cao sang hơn con người khác à? Chính vì mấy bà vợ im lặng, bao che kiểu này mà lũ chồng biến thái lại tung hoành, chẳng ngại gì không đi “bắt trẻ em”!



Em nói thẳng, là phụ nữ mà gặp loại đàn ông này thì né ra 1000 mét giùm em cái. Cưới rồi phát hiện chồng thích ấu dâm thì biết sống sao cho "sướng", ly hôn thôi. Nếu không có ngày, nó đổ hết ô nhục lên đầu vợ con.



Cưới nó về mắc công nó đi ngoe nguẩy. Tính ra nếu chị em lấy nhầm chồng dở, chồng khờ, chồng xấu, chồng ngoại tình,... còn đỡ hơn thằng chồng “nghiện” ấu dâm đấy. Chị em biết sao không? Vì trong mắt bọn đó, vợ nó chẳng có sức hút gì cả, mà chỉ có thể là mấy em bé, non dại và khờ khạo.


Chưa kể là, còn nhiều bà vợ phải ngày ngày sống chung với ông chồng biến thái mà không hay biết. Nhiều bà vợ suốt đời không hiểu “sở thích” thật sự của chồng mình. Thế nên em chốt lại một cách quyết liệt, gặp bọn này phụ nữ phải né ngay, mạnh dạn tố cáo, vạch mặt chúng cho thiên hạ hay biết.



Thế cách nào giúp chị em phát hiện kẻ biến thái để né tránh? Em từng đọc được vài lưu ý này...



1. Đừng lơ là bất kỳ ai: bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể là “kẻ ấu dâm”, thậm chí là người thân nhất. Vì vậy, phụ huynh phải cẩn thận trong việc trẻ tiếp xúc với mọi người: bảo mẫu, người giúp việc, người giao hàng,...



2. Kẻ ấu dâm có thể là nam hoặc nữ: nam nữ gì cũng có thể là “kẻ ấu dâm”. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đàn ông dâm ô bé gái vẫn chiếm đông nhất. Gần đây còn có thêm nhiều vụ ấu dâm đồng tính.



3. Cẩn thận kẻ "yêu" trẻ em thái quá: yêu thương trẻ con là chuyện bình thường nhưng yêu quá “nồng nhiệt” thì phụ huynh phải cẩn thận. Ví dụ như: ôm bé, cười quá khích, nựng má, vuốt mông, hôn, xoa,...



Gặp mấy kẻ kiểu này, gái trẻ phải tránh xa, là vợ phải báo cáo, là mẹ phải cẩn thận trông nom con mình,… Dù ở góc độ nào, chị em phụ nữ đều phải quyết liệt tránh xa kẻ biến thái, có thú vui ấu dâm. Mấy chị cũng đừng ảo tưởng hy vọng, cưới xong rồi hắn sẽ thay đổi. Không có đâu, vì đấy là “bản năng” rồi.



Đời tươi đẹp khi lấy chồng không bị biến thái các chị ạ! Lấy về mà phát hiện hắn là kẻ bệnh hoạn chỉ khổ thân mình thôi. Vừa sợ hắn lên cơn khát thèm, vừa sợ hắn đi rong ăn bậy. Và sợ nhất là phải đối mặt với lương tâm chính mình, biết hắn là kẻ thủ ác nhưng vì yêu mà vẫn im lặng!


webtrethoHai nghi can trong các vụ ấu dâm gần đây: Cao Mạnh Hùng (trái) và Nguyễn Thanh Đông.