Sáng nay thấy báo đăng tin này hay và cảm động quá, chia sẻ về cho các mẹ đây. Anh chàng 28 tuổi này cao tận 2m3 nhé, là người cao thứ 3 thế giới. Vậy mà anh ấy lại yêu say đắm cô vợ chỉ cao có... 1m5 thôi :o





Anh này tên Joelison Fernandes người Brazi. Từ nhỏ đã sở hữu chiều cao "cực khủng" rồi nên đôi khi đi đâu cũng thấy mặc cảm cả. Nhiều năm liền anh chỉ ở trong nhà, từ chối gặp gỡ mọi người vì anh thường bị bạn bè trêu chọc. Thậm chí, anh còn phải bỏ học giữa chừng.



Tuy nhiên sau đó, gia đình đã cho anh phẫu thuật cắt bỏ khối u tuyến yên lúc năm 21 tuổi, nhờ vậy anh kiểm soát được chiều cao của mình và dừng lại ở con số... 2,34m. (vẫn quá khủng :-S)



Và rồi cuộc đời của anh bỗng dưng nở hoa khi anh gặp và yêu cô gái 21 tuổi Evem Medeiros. Điều khá bất ngờ ở đây trong khi anh cao ngời ngời vậy mà cô gái này chỉ cao... 1m5 mà thôi. Tất nhiên với sự chênh lệch lớn thế này cặp đôi nhận không ít lời dị nghị. Nhưng mà yêu rồi thì bất chấp tất cả, anh vẫn một lòng yêu chị thôi :x



Hai người đã yêu nhau ngay từ lúc trúng tiếng sét ái tình và giờ cũng đã kết hôn sau 1 năm yêu nhau rồi nhé. Điều cặp vợ chồng dễ thương này đang cố gắng hơn sẽ có thêm thành viên nhỏ mới :Embarrassment:






Ngày tôi gặp cô ấy, tôi đã bị cảm nắng ngay từ phút giây đầu tiên”








"Chiều cao đâu có là vấn đề, miễn là ta yêu nhau"