Không biết có người nào gặp hoàn cảnh giống em không khi cưới phải ông chồng vô tâm, trẻ con nhất thế gian. Đôi khi em cứ đùa là mình có hai đứa con, một đứa lớn to xác hơn 30 tuổi và đứa nhỏ 2 tuổi.


webtretho


Nhiều lúc nói thiệt em thấy chồng mình còn mè nheo và cứng đầu hơn cả con, chăm chồng mà còn mệt hơn chăm con gấp tỉ lần. Con mà mè nheo nhiều lúc em để mặc kệ, một lúc cũng thôi, còn bướng nữa thì em phết cho mấy roi rồi cũng xong. Thế nhưng chồng thì điên đầu lắm các mẹ à, nói nặng thì dỗi mà nói nhẹ thì không nghe.



Như hôm vừa rồi đây, ổng mê cái xe moto phân khối lớn, thế là về mè nheo, vòi vĩnh kêu em mua cho ổng đi. Trời ơi, có ai như ông chồng em không? Nhà người ta thì vợ vòi vĩnh chồng, còn nhà này thì ngược lại. Em muốn điên lên mất. Em nói anh thấy nhà mình có tiền không? Một tháng anh đưa về được bao nhiêu? Tã sữa nhiêu đây nè, rồi điện nước, internet đây nè. Tháng nào cũng thâm hụt mà anh nói lấy tiền đâu mà mô với chả tô.



Thế mà lão có vẻ ấm ức lắm, còn nói là thì vợ cho anh vay đi, rồi anh cày thêm anh trả nợ. Em nói em chả có tiền dư cho mà vay đâu. Thế mà tối nào lão cũng thủ thỉ bên tai em, rồi suốt ngày lên mạng search hết cái xe này đến cái xe kia, rồi đưa em xem nói: “Em thấy đẹp hông?”, em nói “Uhm đẹp”. Lão lại nói: “Mà có mấy chục triệu hà, rẻ lắm vợ”… Ôi giời ơi, ngày nào cũng nghe lão khen cái xe mà muốn điên luôn.



Không cho mua thì lão hờn lão giận, rồi khi em nói vậy anh xem nhà này có cái gì bán được thì bán đi mà mua chứ em lấy đâu ra tiền. Thì lão lại hầm hự rồi nói kiểu: “Đưa bao nhiêu tiền cho vợ mà chả tích cóp được gì”. Giời ơi mà tháng lão đưa được có 8 triệu đồng mà tiền sữa với gởi trẻ cho con đã hơn 6 triệu thì em không biết tích sao để mà chiều lòng lão nữa các chị em à. Bởi vì lão chồng em cái gì cũng mê, mà lại kiểu “cả thèm chóng chán” nên cứ theo lão là ném tiền qua cửa sổ thôi.



Hồi xưa chưa có con thì đôi lúc em cũng chiều lão, muốn đi phượt cho đi phượt, muốn đánh tennis cho đi đánh tennis, muốn đạp xe đạp lại mua xe đạp… Mà lần nào cũng tốn hơn chục triệu cho các thú vui của lão chứ có phải là ít đâu chị em.



Thế rồi được vài hôm lại chán, cái vợt tennis cả 2-3 triệu đồng, đôi giày thể thao cả hơn triệu bạc, rồi bộ đồ nghề đi phượt… vài ngày lại nằm chỏng gọng. Rồi cái xe đạp thể thao hơn chục triệu của em cũng được hơn tháng lại nằm một góc phủ bụi… Ôi em điên máu lắm chứ.



Em nghĩ thôi thì son rỗi cho ổng chơi tí cho đỡ thèm chứ lão nói: “hồi nhỏ thì ba mẹ ngăn không cho chơi, lớn thì vợ ngăn không cho chơi. Thiệt là stress quá sức”. Đấy đôi khi em thấy em không phải là vợ lão mà là mẹ lão cơ. Suốt ngày em phải khuyên can, rồi ngăn cản lão lao vào những thú vui tốn kém tiền bạc, rồi lại phải ráng thúc ép lão làm việc kiếm tiền, tiết kiệm tiền bạc để còn mua nhà, sinh con chứ chơi hoài thì đời nào mới khá. Nói thiệt em có cảm giác là em đang nuôi con nhỏ chứ chả phải em đi lấy chồng. Số em sao nó khổ vậy cơ chứ.



Vì vậy em cũng sợ không dám có con vì thấy chả có gì trong tay ngoài ông chồng ham chơi, biếng việc nhà lại hay than thở, mè nheo, vòi vĩnh. Thế nhưng mọi người nói thôi sinh con đi thì chồng nó mới “khôn lớn” lên được chứ chắc được chiều quen rồi nên không lớn nổi.



Thế là sau ba năm cưới em cũng đẻ một đứa và giao cho ổng nhiệm vụ lo tiền tã sữa cho con. Thế nhưng vẫn đâu vào đấy thôi các mẹ ơi. Bản tính khó sửa lắm. Có con rồi mà lão vẫn muốn đi chơi, đi phượt, mua cái này, sắm cái nọ. Em mệt mỏi quá nên giờ em không thèm giữ nữa. Em chỉ lấy một tháng đủ tiền nhà và tiền sữa cho con rồi em mặc kệ lão muốn làm gì thì làm.



Từ ngày được sổ lồng lão sung sướng lắm, hôm nay thì mua smartwatch (đồng hồ thông minh gì của Samsung mà hết 3-4 chai), hôm sau lại thấy mua giày, mua quần, mua áo. Hỏi lão tiền đâu lắm thế, lão nói lão cà thẻ. Haizz, em lo quá, em mà bung kiểu này đến lúc vỡ nợ chắc mẹ con em chết mất. Trời ơi, bao giờ thì chồng em nó mới lớn đây hở các mẹ??



Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/dung-ngai-ngan-the-hien-tinh-cam-cua-minh-cho-ca-the-gioi-biet-neu-nhu-ban-da-biet-dieu-nay-2304634/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/mot-buoi-sang-thuc-day-chong-thong-bao-anh-da-trot-ngu-voi-co-ay-va-cham-ngon-song-cua-phu-nu-tuoi-30-a-2305239/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/100-phu-nu-viet-kho-la-vi-ly-do-nay-nhung-khong-ai-chiu-thua-nhan-2305310/