Bức thư ớn lạnh của kẻ thứ 3 gửi cho vợ của nhân tình và bài học xương máu cho chị em phụ nữ
Hôm qua lướt facebook, em đọc thấy có vụ kẻ thứ 3, sau khi đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta, còn dở trò viết "tâm thư" hồi đáp chọc giận vợ cũ của nhân tình mà bức xúc quá các mẹ ạ.
Em xin trích nguyên văn bức “tâm thư” ấy cho các chị cùng xem.
“Chị thân mến! Chúc mừng hạnh phúc của chị! Nghe chị tả em cũng thấy vui lây với chị! Chắc chị nghĩ em sẽ vật vã, hờn ghen và rồi về dằn vặt anh ấy phải không chị? Đó là cách chị đã làm để cuối cùng đẩy anh ấy đến với em! Thế nên em chả dại mà làm theo cách ấy!
Em làm ngược lại chị ạ! Em thừa biết anh ấy được nghỉ chiều thứ 7, em cũng biết chẳng ai thay thế được vị trí của con trai anh ấy và niềm hạnh phúc của người cha cả. Thế nên, mỗi lúc anh ấy rảnh, em lại động viên anh ấy điện thoại hay dành thời gian cho bé! Mỗi lần anh ấy vui, em cũng vui. Mà khi vui thì người ta thường mạnh khoẻ, xinh đẹp, yêu đời... Hơn nữa, em cũng muốn có thời gian riêng cho bản thân như tập thể thao, đọc sách, xem phim, tám với bạn bè và gia đình, chăm sóc những đứa con của mình.
Em không quan tâm lắm đến tiền anh ấy mang về cho chị và cho con vì em cũng có thu nhập khá, công việc em yêu thích. Tiền anh ấy làm ra, anh ấy chi tiêu vào việc có ích là được, miễn đừng tiêu vào tệ nạn xã hội.
Nghe chị viết, em biết chị rất mong anh ấy quay về, không phải vì chị yêu anh ấy, ko phải vì chị vất vả về kinh tế hay vì con cái thiếu thốn tình cảm, mà chỉ vì chị muốn trả thù em. Điều đó dễ hiểu thôi! Nhưng chính vì thế mà lại càng làm cho anh ấy ko muốn trở về chị ạ. Anh ấy sẽ bị chị trả thù suốt đời! Nếu là chị, chị muốn sống với một người trẻ trung, lạc quan, rộng lượng hơn hay muốn sống với người lúc nào cũng hơn thua, thù hận?
Tình yêu là một con chim, càng thả nó ra nó càng tung cánh và cất tiếng hót say đắm lòng người, còn càng ôm giữ nó thì nó càng héo mòn và chết! Chị cứ nghe em, đàn ông cũng chỉ là một phần của cuộc sống của mình và anh ấy cũng chỉ là một trong hàng tỉ người đàn ông trên trái đất này thôi. Hãy có một cuộc sống cho riêng mình, hãy hạnh phúc thật sự chứ ko phải để kể lể và thể hiện cho ai cả. Khi đã hạnh phúc thật sự, chị sẽ ko phải để ý đến ai nghĩ gì. Khi chị hạnh phúc thật sự, chị chỉ mong có thêm nhiều người vui vẻ và hạnh phúc như mình.
Chào chị và chúc chị luôn mạnh khỏe”.
Đọc xong bức thư này, trong lòng em nhiều cảm xúc lắm các chị ạ. Vừa tức giận với cô gái này, bởi chẳng những cô ta đã làm "con giáp thứ 13", phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, thế mà vẫn còn có thể "già mồm" nói chuyện đầy thách thức, thậm chí còn dạy đời người vợ cũ. Và em cũng cảm thấy chua xót nữa. Chua xót cho sự thiệt thòi của người phụ nữ khi lỡ yêu và lại yêu không đúng người, bởi suy cho cùng, người đàn ông trong câu chuyện này đâu xứng đáng?
Thực ra em đã theo dõi câu chuyện này từ trước đó, thế nên cũng có thể tạm coi như là hiểu được phần nào câu chuyện. Em xin tóm tắt lại như thế này cho các chị hiểu ạ. Cô nàng này, trước đây là "kẻ thứ ba", nhưng ở hiện tại, người vợ cũ được nhắc đến trong bức thư và anh chồng đã ly hôn, cô ta và hắn đã danh chính ngôn thuận bên nhau, và mọi việc đã trôi qua được hai năm rồi. Vấn đề là giữa chồng cô ta và vợ cũ vẫn còn thường xuyên qua lại, bởi giữa họ còn có một đứa con trai, và chồng cô ta thậm chí còn nói dối cô ta để về thăm vợ và con trai của hắn. Chị vợ cũ đã viết 1 lá tâm thư gửi cho cô gái đó trước với những chia sẻ, tâm sự thật cũng có đôi chút "khiêu khích" cô nàng. Sau khi đọc được bức thư của chị vợ cũ, cô nàng đã đáp trả lại bằng bức thư này.
Đầu tiên, cảm giác của em về cô gái này là cô ta khá thông minh và sắc sảo. Nhìn những dòng chữ đáp trả đầy cứng rắn, mạnh mẽ và đầy khéo léo kia, hẳn cô ta cũng là một người khôn khéo và có học thức. Bằng không, sao cô ta có thể vừa cướp người chồng khỏi tay chị vợ, lại vừa có thể hiên ngang, bình tĩnh đáp trả những câu nói có phần "khiêu khích" của chị vợ cũ được?
Nhưng dù với bất kỳ lí do gì, em vẫn không thể cảm thông cho cô gái này được. Như trong bức thư cô ta nói với người vợ cũ: “...đàn ông cũng chỉ là một phần của cuộc sống của mình và anh ấy cũng chỉ là một trong hàng tỉ người đàn ông trên trái đất này thôi. Hãy có một cuộc sống cho riêng mình, hãy hạnh phúc thật sự ...”. Vậy tôi chỉ có 1 câu muốn hỏi cô gái thôi: “Cô gái à, nếu cô đã nhận thức được đàn ông chỉ là một phần của cuộc sống, chỉ là 1 trong hàng tỷ người đàn ông trên trái đất này, cô khuyên vợ cũ người ta hãy chọn 1 cuộc sống riêng cho mình, vậy tại sao cô không suy ngĩ và làm điều đó trước khi quyết định biến mình thành “con giáp thứ 13”, thành kẻ giật chồng, cướp cha của con người khác? Thà là cô cứ im lặng và tận hưởng hạnh phúc mà cô đang có thì có lẽ mọi người cũng sẽ dần quên đi cái quá khứ “huy hoàng” của cô, hay thậm chí còn có chút thương tâm cho kẻ đến sau là cô. Vì suy cho cùng, dẫu kẻ thứ 3 là đáng trách song vẫn có phần đáng thương. Bởi tình yêu là không có lỗi, nhưng kẻ đến sau thì muôn đời vẫn là tội đồ.
Như một độc giả có nick Tiu miu chia sẻ sau khi đọc bức thư đáp trả của cô gái: "Chào chị. Em còn trẻ và chưa có gia đình nhưng em cũng đủ hiểu hp gia đình của một đứa trẻ của 1 người phụ nữ thực sự rất mong manh. Người phụ nữ đơn thân nuôi con khi bị chồng bỏ vì quên tình quên nghĩa thì hận là điều đương nhiên. Người đáng trách chính là người dập tắt 1 gia đình trọn vẹn, dập tắt đi hp của 1 đứa trẻ khi bỗng dưng cha mẹ không cùng nhau ở bên cho nó 1 gia đình hoàn chỉnh , chị cũng tước đi hp của 1 ng phụ nữ khác nữa đấy. Đối với em, em thương và rất đồng cảm với mẹ con chị ấy.chị nói "Khi chị hạnh phúc thật sự, chị chỉ mong có thêm nhiều người vui vẻ và hạnh phúc như mình" nhưng chính lúc chị hp bên chồng ngta thì chị đã đem đau khổ tột cùng cho 1 người phụ nữ khác đấy chị ạ. Chị có dám chắc chắn chị hp thực sự bên anh ta ko? Em nghĩ là không”.
Nhìn đi cũng phải nhìn lại, thực ra, căn nguyên của câu chuyện này, đều bắt đầu từ anh chồng bội bạc kia mà ra. Thế nhưng đến cuối cùng thì sao, vẫn chỉ là hai người phụ nữ, đấu qua đấu lại. Và chị vợ cũ có vẻ vẫn còn nặng lòng với tên đàn ông tham lam này, thế nên đến cuối cùng tự đẩy mình vào tình huống "người thứ 3", còn cô vợ mới kia cũng vì gã đàn ông này mà chấp nhận mang danh "kẻ giật chồng", bị người đời cười nhạo.
Sao lại phải như vậy hả, phụ nữ? Tại sao ta cứ phải tranh giành nhau một tên đàn ông không xứng đáng như vậy? Chị vợ cũ à, sao chị vẫn ngốc nghếch như vậy? Sau bao nhiêu chuyện, chị vẫn không nhận ra gã chồng cũ của mình là tên bội bạc, ham vui, lời nói và hành động trước sau bất nhất chưa? Đáng lẽ ra chị nên tránh xa anh ta ra, tìm cho mình hạnh phúc mới xứng đáng hơn và cảm thấy may mắn khi thoát khỏi anh ta mới đúng, sao chị lại sống mãi trong cái bóng của anh ta vậy?
Còn cô vợ mới này, cô nhận được gì trong cuộc tình này? Những lời dè bỉu chê bai và một ông chồng - đã từng phản bội vợ? Liệu cô có dám chắc chồng của cô sẽ mãi thủy chung với cô, sẽ không phản bội cô như với người vợ tào khang trước đây của anh ta? Đừng quá tin tưởng vào chồng mình hay dương dương tự đắc như thể ta đây là kẻ chiến thắng với chị vợ cũ nữa. Thay vào đó, hãy cố chứng tỏ rằng mình hạnh phúc, và phải sống thật hạnh phúc với gã chồng của chị đi nhé.
Trong một cuộc tình, nếu hai người đàn ông cùng tranh nhau một người phụ nữ, đó là điều rất bình thường. Thế nhưng hai người phụ nữ vì một người đàn ông mà tranh giành nhau tới sứt đầu mẻ trán thì lại là điều rất tầm thường đấy. Thế nên, đừng dại dột để tự biến mình thành kẻ thứ 3, cũng đừng cho ai cơ hội biến điều đó thành sự thật. Là phụ nữ, mình hãy sống thật kiêu hãnh để đàn ông phải ngước nhìn các chị nhé. Đừng để mình phải rơi vào trường hợp ai trong hai người phụ nữ này, chua xót lắm.