Đàn ông lăng nhăng bay bướm đã đành, giờ đàn bà con gái cũng “thoáng” không kém. Vừa nãy rảnh rảnh ngồi xem mấy bài post trên 1 cái nhóm phụ nữ thì thấy cô bé này (chắc còn trẻ) kể rằng do lỡ quan hệ với 2 người đàn ông (1 là người yêu cũ và 1 là người yêu hiện tại), hiện cô đang bị trễ kinh hơn 1 tuần nên cô lo rằng mình đã dính thai.



webtretho


Thế nhưng bên cạnh việc lo lắng mình có bầu thì cô còn băn khoăn hơn nữa khi không biết ai mới là tác giả của cái thai trong bụng. Thiệt là sa mạc lời.



Chỉ có vài câu ngắn gọn nhưng khiến cho cả cái hội dậy sóng. Không chỉ các bà, các cô mà ngay cả mấy anh “tàu chìm” trong hội cũng lắc đầu ngán ngẩm trước cái sự “thoáng” của cô bé này.



Nói thiệt tôi không thuộc típ người cổ hủ nên việc quan hệ trước hôn nhân, có thai trước khi cưới… tôi cũng chẳng đánh giá gì. Thế nhưng chuyện bắt cá hai tay, quan hệ với cùng lúc nhiều người thì dù trai hay gái, nam hay nữ cũng đáng bị lên án như nhau.



Không hiểu cái thể loại gì mà đã chia tay thế mà vẫn ăn nằm với nhau được nhỉ (mà còn không dùng bao cao su nữa chứ, bệnh thiệt). Đấy nên đàn ông hay đàn bà, trai hay gái thì khi quan hệ vui lòng mang bao cao su. Một là để không bị bệnh tình dục, hai là không đổ vỏ cho đứa khác.



Nói thiệt ngày nay nhiều bạn nữ thoáng quá, chỉ mới quen có vài tháng, thậm chí vài ngày đã đưa nhau lên giường. Xong giận chút xíu là chia tay, chia tay rồi vẫn rủ nhau vào nhà nghỉ như thường. Thật không hiểu nổi.



Ngày xưa, yêu nhau còn phải giấu giấu giếm giếm, quen nhau mấy năm trời cũng không dám vượt quá giới hạn. Thời của tôi (tôi thuộc giới 8x) mà mỗi lần nói đến chuyện đó vẫn không dám thú thật mình đã vượt giới hạn với bạn trai. Bởi chúng tôi vẫn quan điểm chuyện đó là chuyện xấu hổ, con gái mà dễ dãi quá thì sợ bị đánh giá là không đàng hoàng. Chính vì vậy, ngày xưa quen bạn trai, dù nhiều lúc trong những hoàn cảnh rất mùi mẫn, tôi vẫn phải cố kiềm lòng.



Nhiều lúc bạn trai giận lên giận xuống, van nài đủ kiểu, rồi chính mình cũng bị kích thích rất nhiều, rất muốn nhắm mắt trao thân. Nhưng cứ nghĩ đến những định kiến, lại sợ bạn trai “no xôi chán chè” thế là lại kiềm. Giờ nghĩ lại nói thật cũng có chút hối hận vì ngày xưa đã quá cứng nhắc.



Vì vậy, thật tình tôi cũng không đánh gia hay cho rằng các bạn gái nên giữ gìn trinh tiết. Thế nhưng, tôi nghĩ, việc lên giường với bạn trai phải cân nhắc kỹ càng, xem nhân cách và con người như thế nào, chứ gặp ai cũng quan hệ thì tôi nghĩ rằng chẳng một người con trai đàng hoàng nào thích. Dù cho họ là người chủ động đòi hỏi, thế nhưng chỉ mới quen mà bạn gái đã gật đầu cái rụp thì ít hay nhiều người con trai đó cũng coi thường cô gái.



Hơn nữa, sau này cưới chồng, nếu chồng phát hiện ra bạn đã quan hệ với nhiều người đàn ông trước đó thì dù yêu vợ cỡ nào thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm và hôn nhân của bạn.



Đấy vì có nhiều bạn gái như vậy nên khiến cho nhiều cô gái lỡ dính bầu thì liền nghe người yêu phán: “Ai biết có phải con tui không?”. Dĩ nhiên, cái dạng đàn ông đã ăn ngủ với người khác còn phán câu đó thì tôi cũng coi khinh, nhưng các cô gái cũng nên có ý thức giữ gìn cho mình trước khi oán trách người khác.



Hãy tự tôn trọng bản thân mình trước khi đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình các cô gái ạ.



webtretho


Cô gái hứng chịu nhiều lời sỉ vả trên MXH



Xem clip Chồng ơi, tao có thai đôi rồi, bảo mẹ mày cưới nhanh lên”


qZcneCtf4-w