Bí quyết khiến chồng mê mệt của bà vợ U40: Muốn chồng yêu thì hãy bớt yêu chồng
Sau vài năm cưới chồng, tôi cảm thấy khá mỏi mệt và thất vọng với cuộc hôn nhân của mình. Hai vợ chồng tôi ngày càng xa cách, chẳng còn đâu những mặn nồng của ngày yêu nhau. Nhiều lúc tôi tự hỏi, chả lẽ sau hôn nhân tình yêu sẽ mất đi, chỉ còn những mệt mỏi, buồn phiền hay sao?
Thế rồi trong tâm trạng mệt mỏi đó, tôi đã gặp chị, một người phụ nữ đã ở ngưỡng 40. Thế nhưng chị vẫn đẹp, vẻ đẹp đằm thắm của bà mẹ hai con và có cuộc sống khá viên mãn. Chị đến quán café của tôi bằng xe riêng do ông xã chị chở. Anh để hai chị em lại nói chuyện rồi đánh xe đi, hẹn sẽ quay lại đón chị. Nhìn hai vợ chồng đã khá lớn tuổi mà vẫn tình cảm như vậy nói thật tôi cảm thấy ghen tị lắm. Tôi chẳng nhớ đã bao lâu rồi chồng tôi đã không chở vợ đi chơi, đi gặp bạn bè như vậy nữa.
Nghe tôi chia sẻ cảm nhận của mình, chị cười và hỏi:
- Em có yêu chồng không?
- Có chứ chị. Thế nhưng…
- Thế anh ấy có yêu em không?
- Em không biết nữa. Trước đây lúc còn yêu nhau em thấy anh ấy thương em lắm, còn bây giờ thì hình như hết rồi.
- Em nghĩ anh ấy có người khác không?
- Em không biết chị à. Có lẽ cũng có vì em thấy anh ấy không còn quan tâm em nữa
- Thế nếu có người khác thì em tính sao?
- Em không chấp nhận chung chồng. Thế nhưng giờ em cũng không biết làm sao nữa.
Chị cười và nói: “Nghe em nói là chị hiểu em rất yêu chồng. Thế nhưng em lại không hiểu chồng và không biết cách làm chủ cảm xúc cũng như cuộc sống của mình. Chính vì vậy mà em khổ”. Tôi ngẫm thấy cũng đúng, đúng là tôi quá yêu chồng, quá lo sợ mất anh ấy, nhưng tôi lại không biết cách làm thế nào để hai vợ chồng tôi có thể trở lại như ngày xưa. Không biết từ lúc nào tôi từ một cô gái yêu đời lại trở thành một bà vợ lắm chuyện, bi quan, ưa nghi ngờ như bây giờ.
Chị kể: “Em đừng thấy bây giờ chị như vậy mà nghĩ là chị sung sướng. Chị cũng có giai đoạn như em, thậm chí khổ hơn em bây giờ. Thế nhưng bây giờ thì em thấy đó, giờ chị chẳng phải đi giữ anh mà chính anh đang phải chạy theo giữ chị. Quan trọng là em phải biết cách làm chủ bản thân mình”.
Chị cũng từng phải ở nhà trông con mọn 3-4 năm liền vì bị vỡ kế hoạch sinh liền hai con trong hai năm. Mà ai ở nhà trông con mới biết cái khổ của việc này. Ở nhà trông con thật chất là làm osin không công nhưng lại mang tiếng “được chồng nuôi”. Với một nách hai con chị chẳng còn sức đâu mà chăm sóc bản thân hay quan tâm chồng. Chồng chị làm doanh nhân, thường xuyên đi công tác xa nhà, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm chị qua loa. Tiền bạc thì ông xã chị vẫn chu cấp đầy đủ. Thế nhưng chị vẫn bí bách khi không thể chia sẻ tâm sự gì với chồng. Càng ở nhà lâu thì chị càng cảm thấy khó hòa nhập với thế giới của chồng.
Một lần hai vợ chồng chị đi mua điện thoại, chị chọn được cái điện thoại ưng ý và mang ra quầy cài đặt thì anh chàng hỗ trợ kỹ thuật vô tư hỏi chồng chị: “Em cài đặt y như cái điện thoại mà anh mua cho chị gì hôm qua phải không anh?” khiến hai vợ chồng tái mặt. Ông chồng chị lắp bắp giải thích là đi lựa điện thoại giùm cô đồng nghiệp. Còn chị tuy lòng nổi bão nhưng bề mặt chị vẫn bình thường.
- Lúc đó có làm ầm lên thì ổng cũng chối thôi. Còn nếu bắt được thì sao? Ly dị hay tha thứ? Cái nào cũng đau đớn cả em à.
- Thế chẳng lẽ chị để yên vậy?
- Uhm, nhưng từ đó chị đã thay đổi suy nghĩ em à. Và em thấy đó, giờ đây tụi chị vẫn hạnh phúc. Chị không biết bên ngoài anh có ai khác không. Vì bây giờ chị có cuộc sống riêng của mình. Nếu chị phát hiện ra anh ấy ngoại tình, chị sẵn sàng buông tay. Vì cuộc sống của mình đâu thể phụ thuộc vào một người đàn ông hả em.
Chị chia sẻ rất nhiều, nhưng chung quy tôi rút kết ra được vài nguyên tắc chính đã giúp chị trở thành người phụ nữ hạnh phúc như hiện nay. Tôi đang áp dụng, tuy chỉ mới được một vài phần trong đó nhưng tôi thấy thật sự hiệu quả. Ít nhất bây giờ tôi cảm thấy vui vẻ hơn, tự tin hơn trước rất nhiều.
Nguyên tắc 1: Đàn ông không xem tình yêu là cả thế giới nên phụ nữ cũng không được xem đàn ông là cuộc đời mình
Chị kể, thời gian đầu chị xin đi làm lại chẳng ai nhận vì chị đã nghỉ việc 3-4 năm. Thế nhưng chị vẫn ra ngoài dù chỉ để ngồi một quán café hay đi gội đầu làm móng. Bởi vì chỉ như vậy chị mới thoát ra khỏi công việc nhà ngập mặt và cho chồng chị biết chị vẫn có cuộc sống bên ngoài chứ không chỉ suốt ngày ngồi chờ anh ấy về ăn cơm.
Rồi chị tham gia bán mỹ phẩm cùng bạn bè. Nhờ đó, chị có thể vừa làm đẹp, vừa kiếm tiền, mặc dù khoản tiền đó chẳng đáng bao nhiêu. Thế nhưng chị thấy vui vì có bạn bè, có công việc và có cuộc sống riêng.
Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên chị nói với tôi chính là đừng yêu đàn ông nhiều hoặc có cũng đừng cho anh ta cảm giác bạn không thể sống thiếu anh ấy. Vì cảm giác quá an toàn sẽ khiến đàn ông mất hứng thú và không còn cảm giác chinh phục hay giữ vợ.
Chị nói, sau một thời gian kiên trì thực hiện giờ đến phiên chồng chị lo lắng mất chị khi thấy chị ngày càng trẻ đẹp, vui tươi. Và kết quả là giờ đây đi đâu chồng chị cũng muốn đưa đón chị mà nhiều lúc chị còn từ chối vì thấy phiền quá à.
Nguyên tắc 2: Tự chủ về tài chính nhưng đừng cho chồng cảm giác mình không cần chồng
Hãy tìm một công việc cho mình, dù việc đó chỉ đủ cho bạn tiêu vặt hay chỉ đủ cho bạn thuê osin giúp việc. Nhưng như vậy chồng sẽ không bao giờ dám hét vào mặt bạn là anh ta đang nuôi bạn (cho dù có đúng thế đi chăng nữa). Ngoài ra, ra ngoài làm việc bạn sẽ giảm thiểu suy nghĩ về chồng, rồi ngồi suy diễn, tưởng tượng đủ cảnh tượng không vui rồi dằn vặt mình và chồng.
Tuy nhiên, dù kiếm được nhiều hay ít cũng không bao giờ cho chồng nghĩ mình không cần tiền của chồng. Hãy cho chồng biết, dẫu có thể tự lập nhưng khoản đóng góp của chồng rất ý nghĩa đối với gia đình. Các khoản này bạn có thể giữ lại cho bản thân hoặc cho con để dự trù những tình huống xấu có thể xảy ra.
“Ngoài khoản chi tiêu, chị nói anh ấy đóng thêm bảo hiểm cho chị và hai con. Lâu lâu chị lại xin anh ấy ít tiền để mua bộ váy hay bộ trang sức đắt tiền. Quan trọng là mình phải khéo léo em à”, chị chia sẻ.
Nếu kiên trì tập luyện và thực hiện hai nguyên tắc trên bạn sẽ dần phát hiện thì ra cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị chứ không phải chỉ quẩn quanh với tã sữa và ông chồng vô tâm bạn à. Chúc tất cả các chị em đều vui tươi, xinh đẹp và hạnh phúc.