Bà vợ điên cuồng tìm đến nhà bồ nhí ngã giá mua lại chồng, đàn ông vậy có đáng níu kéo không?
Cách đây không lâu, tôi có coi qua 1 đoạn clip xôn xao dư luận, ghi lại cảnh đánh ghen của người vợ với tình nhân của chồng, tại Đăk Lăk.
Xem qua đoạn clip có thể thấy, người vợ đã sớm phát hiện chồng ngoại tình trong nhiều năm và cũng từng gặp cô bồ kia để nói chuyện nhưng không có kết quả: "Từ khi tôi đẻ con bé được 1 tuổi đến khi con bé được 5 tuổi, tôi đẻ đứa thứ hai nó vẫn gặp chồng tôi. Khi đó tôi bầu nên cảnh cáo "chồng chị đã có gia đình em đừng qua lại".
Tức nước vỡ bờ, chị ấy đã cùng bạn tìm tới tận nơi ở của cô bồ trẻ kia để giải quyết vấn đề thêm một lần nữa. Người vợ vừa tra hỏi vừa túm tóc, tát liên tiếp vào mặt cô bồ trẻ: "Sáng giờ mày đi đâu với anh C. Bao nhiêu lần tao nói mày rồi, tao nói mày đừng qua lại với chồng tao… Tại sao hết lần này đến lần khác mày vẫn lấn tới. Chồng tao cho mày bao nhiêu tiền, mày cần bao nhiêu tiền để rời bỏ?".
Trước màn tra hỏi và những cái tát của người vợ, cô gái trẻ kia chỉ biết khóc, cúi đầu im lặng mà không có bất cứ một lời thanh minh, giải thích nào cả. Thấy sự việc căng thẳng, một người đàn ông ở gần đó đã lên tiếng can ngăn và khuyên 2 bên bình tĩnh giải quyết. Việc đánh người như thế này không thể giải quyết được mâu thuẫn thậm chí còn khiến nó tồi tệ hơn.
Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip khiến người xem vô cùng bức xúc bởi tính trăng hoa của người chồng và thương thay cho 2 người đàn bà, dù biết đối phương không chung thủy nhưng vẫn một mực muốn ở bên cạnh. Tuy nhiên, các phân xử như thế có đúng không? Có nên ngã giá để "mua" lại chồng.
Lý do tôi muốn nói lại chuyện này là vì nhỏ bạn của tôi vừa phát hiện chồng nó có quan hệ bất chính 3 tháng qua, và dù đã “cảnh cáo” bồ nhí của chồng nó nhưng nhỏ đó không có ý định từ bỏ. Cay nghiệt hơn nữa chồng nó tỏ vẻ lơ lơ, nhận lỗi nhưng mặc kệ. Nó hỏi tôi chớ, có nên “bung tiền” cho nhỏ đó không?
Tất nhiên là tôi nói "không" rồi - quan trọng không phải kẻ thứ 3 mà là ở người chồng. Kẻ thứ 3 muốn bỏ mà kẻ trong cuộc không muốn thì sao. Chưa kể là, lấy tiền xong nó có giữ lời hứa không nữa. Ghen tuông mà “bung tiền” là ngu muội, giống phim Hàn Quốc nhão nhẹt ấy chứ! Ăn quen lấy tiền hoài, của nào chịu nổi…
Bỏ thằng chồng lăng nhăng ấy ra một bên, chỉ tội cho 2 người phụ nữ. Một bên có chồng nhưng phải chứng kiến chồng đi ăn vụng, ngoại tình. Một bên chấp nhận bị “đánh” để bên cạnh gã đàn ông dù gái không danh phận. Chẳng ai trong họ hạnh phúc nhờ người đàn ông này cả. Trong khi, hắn cứ dửng dưng lợi dụng thôi.
Người chồng đã ngoại tình trong nhiều năm rồi và dù biết nhưng người vợ không bỏ mà vẫn muốn ở bên cạnh chồng, vậy chồng coi vợ ra gì? Và vợ sao nhu nhược thế. Chồng đã có máu trăng hoa, thì không có cô này sẽ có cô khác!
Thói đời bạc lắm, gặp chồng trăng hoa khổ cho vợ. Vợ nhẹ dạ vì con cái lo sợ đủ điều. Nhiều người ôm nhục mà sống, để chồng vui chơi tự do. Nhiều người cứ theo đuôi chồng phản kháng. Nhiều bà vợ thờ ơ cho qua ngày. Tóm lại không nên vung tiền bừa bãi mua lại thằng chồng chẳng ra gì.
Thay vào đó, để tiền ấy cho mình, tự kiếm niềm vui riêng. Còn không thì thấy tiền làm từ thiện để tạo phước đức. Hơi đâu vì người chồng bội bạc mà tốn của. Chồng không có giá sao lại phải mua?