Tuổi trẻ có bao nhiêu đâu mà cứ phải giam mình với những khổ đau của chuyện tình cảm, phải không nào?
Cung bậc cảm xúc của tình yêu luôn có đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố và những giai đoạn nhất định mà ai rồi cũng sẽ trải qua. Sự rung động của tình yêu, những ngày đầu háo hức cho buổi hẹn hò, những niềm vui trong khoảng ngày còn yêu nhau càng đẹp bao nhiêu, thì khi bước đến giai đoạn căng thẳng, nhận ra mình không hề thuộc về nhau lại trở nên đau khổ bấy nhiêu. Thế nhưng, chia tay đâu phải là dấu chấm hết?
1. Không có điều gì là mãi mãi, nhất là những lời hẹn thề “suốt đời yêu nhau”
Khi yêu nhau, tất cả mọi người đều thường nói với nhau những câu hẹn thề như “tụi mình sẽ mãi mãi bên nhau”, hay “em là cô gái duy nhất anh yêu”… Nhiều bạn gái chỉ vì sự nhẹ dạ, cả tin của mình mà lại “tự nguyện chiều lòng đối phương”, chỉ vì tin vào lời hẹn thề “anh sẽ yêu em mãi mãi”. Những câu chuyện “quất ngựa truy phong” của các anh chàng họ Sở, hay chuyện về các cô gái vì nhẹ dạ mà chuốc hại vào thân vẫn luôn còn đó.
2. Quá phụ thuộc vào tình yêu sẽ chỉ khiến bạn đau khổ
Chắc hẳn, bạn đã từng nghe nhiều người nói về điều này. Sự thật, tình yêu lại là điều mong manh và dễ tan vỡ nhất trong tất cả các mối quan hệ, đặc biệt là những chuyện tình yêu bắt đầu bằng lợi ích cá nhân.
3. Nếu không tự yêu lấy bản thân, đừng mong người khác sẽ làm thay bạn
Đau khổ vì thất tình có thể sẽ khiến bạn cảm thấy mọi thứ như chấm hết. Nhiều cô gái đã vì sự đau khổ nhất thời mà lại có những hành động tổn hại đến bản thân mình. Giam mình trong phòng, tự kỉ, khóc lóc, rạch tay, thậm chí cả tự tử,… Tự làm đau mình sẽ chỉ khiến chính bản thân bạn tồi tệ hơn mà thôi. Và một người đã không còn tình cảm với bạn chắc chắn không hề xứng đáng với những tổn thương mà bạn tự gây ra cho mình.
4. Buông tay đúng lúc và biết từ bỏ những thứ không thuộc về mình
Đừng cố gắng níu kéo bất kì điều gì từ một người, một tình cảm vốn dĩ đã chẳng còn thuộc về bạn. Khi người ta đã quay lưng ra đi, nghĩa là cơ bản, tình cảm của họ đã phai nhạt. Việc của bạn là chấp nhận và từ bỏ nó, chứ không phải là cố gắng níu kéo. Một trong những bài học cuộc sống quan trọng nhất là “phải biết cách buông tay”.
5. Đối diện thay vì chạy trốn
Sau tan vỡ một cuộc tình, xu hướng của mọi người thường tự giam mình với những đau khổ, giữ kín trong lòng và… tuyệt nhiên trốn tránh mọi thứ. Bạn có thể tạm thời không nhắc đến người-làm-bạn-đau-lòng, nhưng bạn không thể chạy trốn mãi được.
6. Tình yêu chưa bao giờ là tất cả
Có thể nhiều bạn sẽ nhanh chóng phản đối điều này, nhưng thực sự trong cuộc sống này, ngoài tình yêu thì bạn vẫn còn có rất nhiều thứ để quan tâm. Có thể nhiều người sẽ cho rằng “không thể sống thiếu tình yêu”, nhưng thật ra là nếu không ăn uống đầy đủ thì con người mới không thể sống nổi mà thôi. Ngoài tình cảm dành cho người yêu, bạn còn có cả gia đình, bạn bè và cả những mối quan hệ khác trong cuộc sống.
7. Hãy sống sót “hậu chia tay”
Này những cô gái trẻ, tại sao cứ phải “chết lên chết xuống” và cố gắng bắt ép bản thân mình ở lại với những tổn thương. Chia tay người yêu tất nhiên sẽ đau khổ, nhưng, đừng vì thế mà lại để mình cứ mãi ở trong vòng lẩn quẩn của những cảm xúc tiêu cực. Càng bi lụy tình cảm, bạn sẽ càng chứng tỏ cho người ấy biết rằng, việc kết thúc mối quan hệ với bạn là hoàn toàn đúng đắn.
Chuyện tình cảm thất bại thì đó cũng chính là một bài học, một kinh nghiệm để bạn có thể rút ra cho chính bản thân mình. Tin tôi đi, chắc hẳn sau này, sẽ có một lúc nào đó, bạn lại cảm thấy rất biết ơn vì “năm xưa người ấy đã bỏ rơi bạn, để bạn có thể tìm ra những điều ý nghĩa, tuyệt vời hơn” đấy.
Tạm kết
Sự thật là, bạn sẽ phải trải qua rất nhiều sự thật đau lòng ở những năm tháng tuổi trẻ. Bạn có quyền đau khổ, buồn phiền; có thể than khóc, hét toáng lên cho cả thế giới biết bạn tổn thương hoặc im lặng chịu đựng. Nhưng hãy nhớ, vì cuộc sống chưa bao giờ màu hồng, càng không phải là câu chuyện cổ tích, nên đừng mong rằng mọi chuyện tình yêu đều có thể kết thúc có hậu và viên mãn.
Theo Aezuum.com

