Không phải lúc nào tình yêu cũng chỉ có thể diễn tả bằng ba từ quan trọng. Còn rất nhiều cách để biểu đạt tình cảm của mình cho người thương, nhất là trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.



Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được thời gian bạn ở cạnh một người sẽ dài bao lâu, vậy nên chúng ta đều cố gắng nói hết những tình cảm trong lòng với người thương của mình. Nhưng dường như ngôn từ chưa bao giờ là đủ để biểu đạt hết tình yêu. Vậy nên họa sĩ Emma Block đã vẽ những bức tranh rất đáng yêu về những từ dùng để nói về tình yêu trong những ngôn ngữ khác nhau và quá khó để dịch sang một thứ tiếng khác mà không làm mất đi một phần ý nghĩa nguyên thủy của nó.



1. Flechanzo (tiếng Tây Ban Nha) – Mũi tên bắn trúng khi bạn gặp được tiếng sét ái tình





2. Kilig (tiếng Tagalog) - cảm giác chóng mặt khi gặp người mình thích





3. Aay'han (tiếng Madalorian) - khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn







4. Cwtch (tiếng xứ Welsh) - vòng ôm, một nơi an toàn đến từ người thương






5. Dor (tiếng Rumani) - cảm giác nhung nhớ khi phải xa người mình yêu






6. Firgun (tiếng Hebrew) - một niềm vui đơn giản không vụ lợi khi thấy điều gì tốt đẹp xảy tới với người khác






7. Forelsket (tiếng Đan Mạch) - sự hưng phấn khi yêu






8. Geborgenheit (tiếng Đức) - cảm giác an toàn vì được ở cạnh người thương







9. Iktsuarpok (tiếng Inuit) - cảm giác mong ngóng ai đó đến thăm






10. Manabamate (tiếng Rapanui) - việc mất vị giác khi đang yêu






11. Merak (tiếng Serbian) - cảm giác có được cả thế giới chỉ từ những điều nhỏ nhặt






12. Odnoliub (tiếng Nga) - một người chỉ có một tình yêu trong đời






13. Onsra (tiếng Boro) - cảm giác chua xót khi biết rằng tình yêu sẽ chẳng được dài lâu






14. Oodal (tiếng Tamil) - cơn giận dỗi giả vờ giữa hai người yêu nhau






15. Retrouvailles (tiếng Pháp) - cảm giác hạnh phúc khi được ở bên người thương sau một thời gian dài xa cách






16. Viraha (tiếng Hindi) - khoảnh khắc nhận ra tình yêu do xa cách






17. Ya'aburnee (tiếng Ả Rập) - phải sống mà không còn người yêu bên cạnh thì không thể sống tiếp được nữa






18. Zhi zi zhi shou, yi zi xie lao (tiếng Trung) - Nắm tay nhau, cùng đi tới bạc đầu








Nguồn: BuzzFeed