Bà bán rau câu & bánh plan từ lúc mình còn nhỏ xíu tới nay chắc 20 mấy năm rồi, ngày xưa toàn phải gánh 2 tủ kính và thùng đá theo nên lưng bà còng, chân sưng vù biến dạng, ít năm gần đây mới mua đc xe đẩy đi bán. Mưa quá mình chưa hỏi được địa điểm bán chính của bà, chỉ biết chiều tối nào bà cũng ngồi trước số nhà 93 Nguyễn Khuyến P12 Bình Thạnh , nhiều hôm trời mưa bà lủi thủi ngồi 1 mình thật sự rất tội luôn. Chiều nay mưa ầm ầm thấy bà ngồi ướt nhem...
Mọi người có ngang qua thấy ủng hộ cho bà để bà được về sớm nha. Bánh plan chỉ có 5k/cái mà ngon lắm!
Cảm ơn rất nhiều ❤️
Cre: Bạn Vy Nghiem





