Nghĩ quà tặng vợ, tặng người yêu có lẽ là việc hại não nhất với chồng. Lấy phải cô vợ thích lãng mạn lúc yêu thì thích nhưng giờ đâm ra lại khổ. Quà thì muốn mỗi năm mỗi khác, không được đụng hàng. Mà chẳng hiểu hồi yêu nhau, sao đầu óc chồng lại thông minh đến thế, lần nào cũng tìm ra được quà độc tặng vợ. Từ ngày lấy đến giờ, 2 năm rồi chưa lần nào làm cho vợ được mãn nguyện như trước đây.


Thấy mấy anh kết hôn đã lâu chọn quà 20/10 cho vợ dễ dàng mà chồng cũng phát thèm: “Mẹ sề nhà anh thì không phải quà gì cả. Mua quà về lại kêu không biết mua, bị con bán hàng lừa hàng nhái, giá đắt… Bó hoa tượng trưng thôi, còn quan trọng là cuối tháng cứ đưa đủ lương là ok”.


Không biết tới bao giờ chồng mới được như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khổ trước thì sướng sau. Giờ cứ chiều vợ tí đã, sau rồi mình cũng được sướng như thế. Có lao động mới có thành công mà. Chồng cứ thế mà động viên mình.


Vậy nhưng đến ngày 18 rồi mà chồng vẫn chưa chọn được quà cho vợ, chồng lo lắng lắm. Vợ thì lúc nào cũng cứ hớn hở như là sắp nhận được quà lớn của chồng:


- Chồng ơi, hôm qua cái Vân công ty vợ nhận được quà sớm chồng nó gửi từ nước ngoài về. Hôm nay khoe rối rít, một bộ trang điểm tuyệt vời luôn.


- Vợ có thích không? – chồng khéo léo hỏi vợ.


- Vợ không quen trang điểm đậm như bọn nó nên cũng có mấy khi dùng đến bộ ấy đâu.


Chồng tiu nghỉu, vậy là không thích bộ trang điểm, vậy vợ thích gì đây ta.


- Vợ ơi, anh ở công ty chồng vừa khoe mua cái túi xách hiệu X tặng vợ.


- Thế à, vợ thích cái đó, hôm trước vợ nhờ đứa bạn đi du lịch nước ngoài mua từ bên ấy về cho vợ rồi. Vợ đang đợi nó mang về đây.


Ối trời ơi, sao vợ không nói sớm chứ. Số chồng đúng là số khổ mà. Biết tặng vợ cái gì bây giờ.


Cả đêm ấy thao thức, chồng không ngủ nổi vì chưa mua được quà tặng vợ. Mai mà không mua được thì sáng sớm 20/10 lấy gì tặng vợ đây. Lần này mà làm vợ buồn thì chắc là khó sống.


Chồng hết nghiêng bên nọ lại nghiêng bên kia. Lúc quay sang thì vợ đã ngủ ngon lành, chân lại còn gác hẳn lên ngang người chồng. Vợ mặc chiếc váy ngủ ren đầy quyến rũ khiến chồng thích thú. Nhưng mà vợ ngủ ngon thế này, chồng không nỡ làm vợ tỉnh. Chỉ dám nhẹ nhàng đặt lên đôi môi vợ một nụ hôn ngọt ngào rồi đi ngủ, chồng đã biết phải mua quà gì cho vợ rồi.


Tối hôm sau, chồng không quên mua một bó hoa hồng tuyệt đẹp mang về tặng vợ trước. Ăn cơm xong vợ đã nũng nịu ngồi trong lòng chồng rồi thủ thỉ:


- Chồng tặng quà gì vợ đấy? Bật mí cho vợ được không.


- Bí mật.


- Bật mí một tí thôi mà.


- Thì… chồng chỉ có “cái ấy” tặng vợ thôi. Đúng ngày 20/10 chồng sẽ tặng.


- “Cái ấy” á, vợ không thèm… Biết ngay mà, có bao gờ tặng vợ được món quà tử tế đâu. Chắc là không mua gì nên giờ giở trò đây mà. Đêm nay chồng đừng hòng dụ vợ.


Chồng cố nín cười rồi đánh bài chuồn lẹ lên giường đánh luôn một giấc giả vờ không biết cứ kệ vợ phụng phịu giận dỗi.


Lúc chuông báo thức kêu (chồng để chuông 00h 15phút) thì chồng lồm cồm bò dậy ngay tức khắc. Vợ chắc cũng ngủ được lúc rồi, mắt vẫn còn ngấn nước mắt. Có lẽ tối qua ấm ức chồng lắm.


- Vợ ơi, dậy đi…


- Có chuyện gì vậy chồng.


- 20/10 rồi đấy, chồng có “cái ấy” tặng vợ yêu…


Chồng vừa nói hết câu vợ đã ngồi bật dậy rồi nức nở: “‘Cái ấy’ của chồng à, chồng tưởng nó quý hiếm lắm sao mà mang tặng vợ 20/10. Vợ chán rồi, vợ không thèm, không thèm nữa đâu”.


Chồng cố bấm bụng để không cười to trong đêm:


- Vợ chán thật rồi hả, thế thì chồng mang cho chị hàng xóm dùng. Vợ đừng tiếc nhá.


- Chồng đi luôn đi, đi luôn cùng với “cái ấy” của chồng sang với chị hàng xóm đi. Bây giờ mới lộ mặt thật ra. Từ trước đến nay chồng toàn lừa dối vợ thôi.


- Thế để sáng mai chồng mang cái váy ngủ này sang cho chị hàng xóm vậy. Mua tặng vợ mà vợ chê.


- Chồng…


Vợ tròn mắt nhìn chồng rồi nhìn xuống cái váy ngủ chồng đã để sẵn trên giường, mắt vợ sáng ra rồi nín khóc ngay lập tức.


- Sao chồng biết vợ thích cái váy ngủ này, cả màu này nữa. Vợ lùng tìm bao lâu mà không được.


- Chồng không biết vợ thích gì thì ai biết nữa.


- Vậy mà vợ cứ tưởng chồng không mua gì tặng vợ.


- Chồng đã bảo là có “cái ấy” tặng vợ còn gì.


- Chồng, ghét chồng lắm cơ, làm vợ cứ tưởng.


- Tưởng gì, trí tưởng tượng của vợ cũng phong phú đấy chứ, lại còn bảo chán “cái ấy” của chồng rồi cơ đấy.


Vợ đỏ mặt, đấm yêu vào ngực chồng, còn chồng thì hạnh phúc vô cùng. Vậy là 20/10 năm nay chồng đã tặng vợ được đúng món quà vợ thích rồi.


Minh Minh/ Theo Một thế giới