Tú đã book xong vé cho chuyến đi nghỉ mát ở một hòn đảo đẹp có tiếng với Ly – người tình của anh thì sáng sớm hôm đó, khi ngủ dậy anh nghe vợ hét toáng lên:



– Ôi em đau quá chồng ơi, có cả máu chảy này.



– Sao thế? Mới sáng sớm đã hét toáng lên, anh muộn giờ bay rồi đây này.



– Em bị làm sao ấy, đau quặn bụng, lại còn có máu chảy ra. Chắc bị làm sao rồi. Anh đưa em đi viện đi.



– Đi sao được mà đi, em gọi taxi đi, anh còn phải ra sân bay. Trễ giờ một cái là đi tong cái vé thương gia của anh chứ chẳng đùa.



Nói rồi Tú kéo va li ra khỏi nhà, để mặc Ly với cái bụng bầu 6 tháng cứ ngồi quằn quại dưới đất. Ly đau lắm, cô với lấy điện thoại gọi cho taxi nhưng cơn đau cứ dồn lên khiến cô ngất xỉu, chiếc điện thoại rơi xuống đất.



Tú vẫn ngồi trên taxi rồi qua đón người tình. Hai người hí hửng khoác tay nhau đi ra sân bay. Đây là chuyến đi Tú dành cho sinh nhật lần thứ 20 của người tình. Anh chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, từ vé máy bay hạng thương gia đến phòng VIP ở khách sạn 5 sao. Từ khi Ly có bầu, Tú đâm chán vợ vì người Ly cứ xấu dần đều, người thì cứ phình ra, mặt thì nổi đầy mụn, mũi ro, tóc rụng, nói chung chả được cái điểm gì. Đã thế, Ly còn yếu nên trong thời gian mang bầu, hầu như Tú phải nhịn chuyện đó. Anh bực lắm nên cứ thường xuyên tòm tem bên ngoài. Đến khi gặp Hân, anh yêu luôn và từ đó đến nay, Hân thay Ly đáp ứng cho anh chuyện đó.



Lên máy bay, Tú bật điện thoại sang chế độ máy bay rồi quên luôn. Tối hôm đó, anh bận có bữa tiệc vui vẻ bên người tình nên không muốn sờ tới cái điện thoại. Phải nói là Hân quá đẹp, quá nồng nàn khiến Tú quên mất mọi thứ. Anh cũng không gọi điện về cho vợ xem vợ đã đi bệnh viện kiểm tra chưa, mọi việc thế nào.



Sang đến ngày thứ 2, vì một số công việc cần liên lạc với sếp nên Tú mở điện thoại. Tú thấy máy báo 100 cuộc gọi nhỡ, là từ số của vợ và của mẹ mình. Tú trộm nghĩ, chắc là vợ anh lại mách mẹ anh rồi bắt bà gọi cho anh để điệu anh về đây mà. Nghĩ thế nên Tú gọi điện cho sếp xong là tắt luôn máy để được vui chơi thoải mái với người tình.



3 ngày sau, Tú trở về nhà. Quái lạ, vừa bước vào cổng đã thấy người chầu chực đông ơi là đông, khói hương thì nghi ngút. Tú chột dạ, có khi nào mẹ anh gặp chuyện không vì bà đã hơn 80 tuổi rồi. Tú lao vào. Anh chết điếng khi thấy giữa nhà là bát hương nghi ngút, phía sau đó là tấm di ảnh của Ly đang cười hiền hậu.



Mẹ đẻ, mẹ vợ Tú lao ra. Cả hai gào lên:



– Mày đi đâu mà để vợ động thai nằm ngất ở nhà vậy hả con? Khi tao tới thì con dâu và cháu tao đã đi rồi. Cuộc họp của mày quan trọng hơn cả sinh mạng của vợ con mày hả Tú?



Tú chết điếng, anh gục xuống giữa nhà, chân tay run lẩy bẩy. Tú hỏi mẹ:



– Mẹ ơi, thế vợ con bị làm sao vậy mẹ?



– Nó bị động thai vào sáng mày đi công tác đó, bác sỹ bảo nếu có người đưa vào viện ngay lúc đó luôn thì không bị mất nhiều máu và sẽ không chết rồi.



webtretho





HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st