Người phụ nữ có thể rất tốt và xinh đẹp, nhưng một nửa số đàn ông sẽ rời bỏ ta nếu như có bóng hồng khác chịu để người đàn ông của ta làm vua trên giường của họ.



Để chàng làm vua trên giường ngủ, ta sẽ làm vua ở các nơi còn lại


Sex tốt là nền tảng cơ bản của một mối quan hệ bền vững khi cả hai người đang yêu và muốn giữ nhau. Ta có thể là một người phụ nữ tốt và xinh đẹp, nhưng một nửa số đàn ông sẽ rời bỏ ta nếu như có bóng hồng khác chịu để người đàn ông của ta làm vua trên giường của họ.


Do đó, hãy thực tế và chấp nhận sự thật rằng: sex là "bản năng" của đàn ông và đây hoàn toàn là "quy luật tự nhiên". Ta đã có được người đàn ông tốt rồi nhưng nếu ta không đáp ứng được phần “bản năng gốc” của chàng, thì rủi ro chàng đi tìm bóng hồng khác sẽ vô cùng cao. Hoặc chàng có thể vẫn ở lại bên ta, nhưng lại "thuê" người khác làm nhiệm vụ này. Chắc chắn chẳng ai muốn điều này xảy ra với mình phải không?


Tôi cũng phải mất 3 năm để học được bài học từ thực tế và mất thêm một năm để khiến chàng ở lại bên mình. Tôi tự đánh giá bản thân có ngoại hình khá, người ngoài cũng nhận xét tôi xinh xắn, ưa nhìn lại có thân hình chuẩn. Có lẽ vì quá tự tin với nhan sắc của bản thân nên tôi tự đưa ra tiêu chuẩn chọn chồng sao cho tương xứng. Trai tài gái sắc, con gái có nhan sắc phải lấy đàn ông tài giỏi, có học thức, giỏi kiếm tiền, nếu gia cảnh bề thế có sẵn thì càng tốt. Năm ba mươi tuổi, tôi cũng tìm được người ưng ý. Đẹp trai, học cao, kiếm tiền cực đỉnh.



Để chàng làm vua trên giường ngủ, ta sẽ làm vua ở các nơi còn lại (Ảnh minh họa)



Chỉ có điều tôi không thể bắt chàng phục vụ, yêu chiều tôi như những người kém hơn, vì nếu làm phép so sánh, chàng vẫn có thể kiếm được một chân dài đẹp và trẻ hơn tôi. Chấp nhận có qua có lại mới toại lòng nhau, chàng chiều tôi, tôi chiều chàng. Mối quan hệ yêu đương của chúng tôi dựa trên sự hiểu biết, chín chắn của những người tri thức, hiện đại.Lần đầu tiên trao thân cho chàng, tôi gần như để chàng làm mọi việc. Điều duy nhất tôi nhận ra là chàng xúc động đến nghẹn ngào khi tôi vẫn còn trinh nguyên khi trao cho chàng.


Đám cưới diễn ra ngay sau lần đầu ấy vì chàng sợ mất tôi. Vài tháng đầu tôi không có cảm nhận gì về chuyện chăn gối, chỉ răm rắp làm theo những gì chàng chỉ bảo. Ai cũng nói tôi thông minh, nhưng kiến thức phòng the tôi lại chưa bao giờ để ý tới, thậm chí cảm thấy ngại ngùng ngay cả khi nghĩ đến việc mình sẽ học hỏi cách để “yêu”.Khi tôi sinh con xong, gần như quên hẳn “chuyện ấy’, khi nào chàng đòi hỏi mới miễn cưỡng đáp lại.


Thỉnh thoảng tôi thấy chàng thở dài, quay mặt về phía đối diện rồi trằn trọc ngủ, thỉnh thoảng tôi thấy chàng “yêu” tôi nhưng ánh mắt trống trải lạ lùng. Rồi cái cảm giác áy náy qua nhanh chóng khi con khóc, con quấy, con ốm. Tôi gần như quên bẵng rằng có một người nằm chung chiếc giường với mình. Chàng đi ngủ muộn hơn và ngồi trên máy tính khuya hơn. Khi con hai tuổi, tôi loáng thoáng nghe người ta nói chàng có bồ.


Tôi không tin chàng lại thế, ít nhất tôi cho rằng chàng sẽ không tìm được người phụ nữ nào xuất sắc hơn vợ mình. Tôi điểm qua những mắt đẹp,chân dài trong quan hệ làm ăn của chàng, tuyệt nhiên không thấy ai xứng tầm đối thủ. Tôi cho rằng, chỉ có người khác tán tỉnh chàng, còn chàng đủ thông minh để biết chẳng ai hơn được vợ.Một năm sau, tôi chính mắt trông thấy chàng cặp với người đàn bà khác.


Tôi khóc lóc, dằn vặt, cố tìm câu trả lời từ miệng chàng, thì sau hàng ngàn lý do, hối lỗi, tự kiểm điểm bản thân, chàng nói: “Vì em không mang lại cảm xúc cho anh khi gần gũi, anh cảm thấy em lạnh như một tảng băng”. Chia tay nhau ư? tôi không thể, ít nhất là vì con, vì những người thân, đồng nghiệp đang nhìn vào chúng tôi và thấy cả một bầu trời hạnh phúc.


Tôi tha thứ cho chàng nhưng vẫn không hề có ý định cải thiện chuyện “yêu”, tôi mặc nhiên đổ lỗi cho chàng tham sắc phụ tình. Chàng không cặp bồ nữa, nhưng cũng không hề động đến vợ. Ban đầu tôi thấy thế cũng tốt, nhưng khi con được hơn 3 tuổi, tôi nhận ra tôi còn yêu chàng rất nhiều, thậm chí là nỗi ham muốn được làm chuyện ấy với chàng cứ dâng lên hàng đêm.Tôi bắt đầu chủ động, nhưng chàng đáp lại hờ hững.


Tôi với chàng hình như lâu rồi không nắm chặt tay nhau dù chỉ một cái với tay trên chiếc giường quen thuộc này. Chàng ở ngoài nhiều hơn, thi thoảng về nhà chỉ ôm lấy con và chơi đùa. Có những đêm tôi nằm một mình suy nghĩ, cố tìm lời giải đáp. Tôi đã mất chàng chưa? tôi sắp mất chàng chưa? liệu tôi có mất chàng không?


Nghĩ cho cùng thì tôi với chàng chẳng có mâu thuẫn gì lớn ngoài việc tôi biến thành một tảng băng trên giường. Nghĩ cho cùng thì tôi có bằng thạc sỹ kinh tế, tôi là giám đốc kinh doanh của một công ty, tôi học cách quản lý tiền bạc, công việc rất nhanh, tôi học cách chăm sóc dạy dỗ con cái cũng rất tốt. Vậy mà mỗi việc yêu chồng thì lại không chịu học.


Vì lý do gì ? tôi cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy trong đó có một phần cái tôi quá lớn của bản thân, không muốn “hạ mình”. Tôi quyết định học thêm một tấm bằng nữa, đó là quyến rũ chồng.


Tôi lên mạng tìm lớp học làm “chuyện ấy” và đỏ mặt tía tai khi đọc những lời quảng cáo rất bạo dạn. Tôi nhấn nút đăng ký, nhập email, số điện thoại rồi tự mắng mình: “Mày làm như là gái gọi ấy, chỉ có gái gọi mới học làm tình”.Hai ngày sau, tôi nhận được cú điện thoại mời tham gia khóa học “yêu”. Thấy tôi ngập ngừng, đầu dây bên kia đã thuyết phục tôi rằng, muốn có hạnh phúc, phải học làm tình. Hai tháng sau…


Để cho chàng ngắm



Đó là bài thực hành đầu tiên của tôi và cho đến giờ tôi không còn ngượng ngập mà rất háo hức thực hiện nó. Khi chỉ còn hai vợ chồng ở trong phòng, tôi thay đồ ngay trước mặt chàng. Chuyện này trước đây không có gì lạ, nhưng hôm nay, tôi mặc một bộ đồ lót sexy, sức nước hoa và không vội mặc đồ ngủ vào ngay.


Tôi cứ để như thế, vờ xắp xếp một vài thứ trong phòng, đi qua đi lại trước mắt chàng. Một lúc sau, chàng bắt đầu rời mắt khỏi cái ti vi và nhìn theo tôi. Tôi vờ trườn qua người chàng để lấy cái gối ở tận bên kia giường. Thấy bàn tay chàng khẽ ôm qua người tôi, bắt được tín hiệu ấy, tôi nằm im trên người chàng rồi vòng tay qua cổ chàng, bất ngờ thực hiện màn dạo đầu cuồng nhiệt. Chàng thoáng bối rối một chút rồi cũng hùa theo.


Phụ nữ, ngay cả khi đã trở thành vợ cũng thường rất ngượng ngịu mỗi khi đàn ông ngắm cơ thể của mình. Bạn phải hiểu rằng phụ nữ làm đẹp chỉ để cho phụ nữ ngắm mà thôi, còn nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn, chàng sẽ thích bất kỳ thứ gì bạn mặc. Chỉ cần chàng còn yêu bạn, bạn sẽ luôn là nữ thần trong mắt chàng. Đừng ngần ngại cởi trước mặt chàng. Tạo ra màn dạo đầu đầy bất ngờ.


Bài thực hành đầu tiên có vẻ thành công, tuy chưa mỹ mãn nhưng cũng được tám chín phần, phần còn lại do tôi chưa thành thục sử dụng tuyệt chiêu. Lần tiếp theo, tôi đã thực hiện màn dạo đầu bằng oral sex khiến chàng đê mê, không thể chống cự.


Màn dạo đầu chắc chắn là một hành động cần phải làm ở trên giường để mang lại hưng phấn cho các cặp đôi. Tuy nhiên, đôi khi dạo đầu không có nghĩa là phải làm trong phòng ngủ. Nó có thể bắt đầu bằng những tin nhắn mùi mẫn, những cuộc trò chuyện về việc hẹn hò của hai người. Sau đó, bạn có thể trêu chọc chàng, hôn, vuốt ve những nơi nhạy cảm trên cơ thể chàng. Nhưng chỉ vậy thôi, đến thời điểm chàng không thể chịu đựng được nữa thì hai bạn sẽ một cuộc yêu cực kỳ hoàn hảo.


Nói bậy



Có lần, tôi nhìn thẳng vào chàng mà nói: “Này, làm tình với em chứ”. Chàng vờ lắc đầu, tôi lấn tới, đè nghiến chàng ra giường. Tôi vừa yêu vừa kể chuyện tiếu lâm sexy qua hơi thở. Kết thúc cuộc yêu, chàng hỏi: “lần tiếp theo là khi nào?”Khi lên giường, đừng tỏ ra nghiêm túc, đàng hoàng quá kẻo đàn ông chán, hãy thử một chút bậy bạ, sexy, quyến rũ cho anh ấy thấy bạn đã "lột xác" khi "yêu" thế nào. Một chút câu chuyện hài hước về "chuyện ấy" sẽ phá vỡ không khí căng thẳng và làm cho "cuộc vui" thêm phần hưng phấn.


Bạo dạn hơn trên giường



Nhiều đàn ông thích người phụ nữ của mình bạo dạn hơn một chút trên giường, mặc dù họ không muốn yêu cầu điều đó. Họ có thể cảm thấy phụ nữ thường quá nhút nhát và thụ động khi yêu. Điều đó sẽ làm chàng chán nản và thất vọng. Vậy nếu chàng thích điều này, tại sao phụ nữ lại không thể hiện sự mạnh mẽ của mình để khiến cuộc yêu đê mê hơn nhỉ?


Sau những tuyệt chiêu đã học được một cách bài bản trên lớp học yêu, tôi không còn ngại ngần chủ động thắp lửa phòng the nữa. Sự sáng tạo trong đời sống gối chăn hóa ra lại là niềm đam mê bất tận của chúng tôi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn để cho chàng làm nhạc trưởng để chàng cảm thấy mình không hề “yếu thế” hơn vợ.


Một năm trôi qua, chàng quấn vợ như sam, thậm chí còn không muốn sinh thêm con vì sợ sẽ phải hạn chế chuyện ấy. Lẽ ra tôi đã mất chàng, đã để hạnh phúc trôi tuột khỏi bàn tay như cát lỏng. Bạn hãy cứ học cao hiểu rộng, hãy cứ làm một người thành đạt nhưng đừng quên học cách giữ chân chàng ở nhà. Hãy để chàng làm vua trên giường ngủ, bạn sẽ được làm nữ hoàng trong trái tim chàng.