Tôi kết hôn được một năm và cuộc sống khá hạnh phúc. Chồng thương yêu tôi hết mực, nhà chồng cũng rất tốt, mẹ chồng coi tôi như con gái. Gặp ai bà cũng khoe con dâu đảm đang, và khen tôi hết mực. Mấy bà hàng xóm bảo tôi: “Mẹ chồng cháu khó tính lắm mà giờ khen con dâu hết lời thế này thì cháu đúng là có phúc rồi đấy”. Tôi đã nghĩ mình thật may mắn.



Dù không kế hoạch gì nhưng phải mất gần 1 năm sau ngày cưới tôi mới có bầu. Ngày biết tôi có bầu hai vợ chồng ôm nhau mừng rơi nước mắt. Chồng tôi vội vàng chạy xuống nhà khoe với mẹ, tưởng mẹ cũng sẽ vui mừng không kém chúng tôi vì đây là đứa cháu nội đầu tiên của bà mà. Không ngờ mẹ chồng tôi khi nghe tin lại đứng sững người không nói năng câu gì. Chồng tôi thấy lạ thì hỏi: “Mẹ không vui sao mẹ?”. Lúc này bà mới giật mình ú ớ: “À, mẹ vui chứ, tại con nói làm mẹ bất ngờ quá”.



Những ngày sau, mẹ chồng tôi chăm sóc con dâu rất chu đáo nhưng tôi có cảm giác bà không còn cư xử với tôi thoải mái như lúc trước. Dù bà cố tỏ ra bình thường nhưng thái độ của mẹ chồng cứ khiến tôi cảm thấy đang bị bà dò xét điều gì đó. Tuy nhiên, tôi không dám nói ra điều này với bất kỳ ai vì sợ suy đoán của mình nếu không đúng sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ đang tốt đẹp của mình với nhà chồng.



Mẹ chồng mua rất nhiều món ăn bổ thai về nấu hàng ngày cho tôi rồi dặn tôi phải ăn uống cho tốt, đi lại cẩn thận. Vì tôi nghén hay bị nôn nên bà nhận luôn phần nấu nướng rồi cả rửa bát, còn chồng tôi thì nhận phần mang quần áo từ máy giặt đi phơi, vậy là tôi chẳng phải động chân động tay vào việc gì. Sự quan tâm của mẹ chồng đã xóa tan cái cảm giác bị để ý kia đi.



Khi cái thai được 8 tuần, tôi đi siêu âm. Sáng hôm sau đi thì chiều hôm trước bà đã nhận phần đưa con dâu đi dù chồng tôi cũng thích đi cùng vợ lắm. Bà biết có một phòng khám uy tín mà bác sĩ phụ trách phòng khám ấy lại là người quen của bà nên bà muốn tôi đến đó. Vậy là sáng hôm sau, mẹ chồng và tôi bắt taxi đi.



Vì là người quen nên thủ tục diễn ra rất nhanh và tôi được siêu âm và khám rất cẩn thận. Sau khi khám xong, mẹ chồng bảo tôi ra ngoài sảnh ngồi nghỉ ngơi đợi bà nói chuyện với bác sĩ một lát. Tôi ra ngoài đợi bà, nhưng khoảng 10 phút sau thì điện thoại của mẹ chồng đổ chuông, vì khi trước bà có đưa túi cho tôi cầm. Sợ có ai gọi gì gấp nên tôi đứng dậy mang điện thoại vào đưa cho bà.



Tôi tìm đến phòng khám khi nãy, tôi mở he hé cửa, vị bác sĩ và mẹ chồng tôi ngồi trong góc nên không biết có người. Họ vẫn tiếp tục câu chuyện và tôi đã nghe được nó:



“Liệu cái thai có đúng là cháu của tôi không bác sĩ? Trước khi cưới vợ con trai tôi đã sống chung với người yêu nó gần 2 năm trời. Tôi không thích cô gái đó nên không cho cưới. Sau này con trai tôi mới thú nhận là vì muốn ép mẹ cưới nên hơn 1 năm sống chung bọn nó không dùng biện pháp nào nhưng vẫn không có kết quả gì, thế nên chúng chia tay nhau. Khi con trai tôi lấy vợ, cô gái kia cũng lấy chồng và có thai sau cưới 2 tháng.



Tôi đã nghi ngờ con trai tôi có vấn đề nên mấy tháng trước bảo nó đi khám nhưng giấu con dâu. Bác sĩ nói con trai tôi tinh trùng yếu và khuyên điều trị nội khoa (dùng thuốc) để tăng số lượng tinh trùng lên nhiều hơn, có nhiều tinh trùng khỏe hơn. Bác sĩ nói cũng phải mất một thời gian dùng thuốc mới có hiệu quả nhưng không ngờ chỉ 2 tháng sau con dâu tôi đã có bầu rồi. Tôi sợ là con dâu tôi đã có thai với người khác”.



Nghe đến đây tai tôi như ù đi, tôi bước nhanh ra bên ngoài không còn thiết để ý tới bác sĩ nói gì với mẹ chồng tôi sau đó nữa. Thì ra trước khi yêu và cưới tôi chồng tôi đã từng có mối quan hệ sâu đậm với người con gái khác, liệu sau này chồng có chung thủy với mình tôi không?



Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn nữa là người mẹ chồng tôi từng rất kính nể, coi như mẹ đẻ lại có thể nghi ngờ tôi như vậy? Suốt chặng đường về hôm ấy tôi không nói câu nào, mẹ chồng hỏi thì tôi nói mình hơi mệt.



Những ngày hôm sau, mẹ chồng vẫn chăm sóc tôi như mọi khi nhưng tôi có cảm giác đó chỉ là những hành động giả tạo. Dù bà có làm cách nào để tìm hiểu xem cái thai trong bụng tôi có là cháu thật của bà không tôi cũng không hề lo sợ, vì tôi không hề phản bội chồng. Tôi chán nản vô cùng, tôi mất hết niềm tin vào chồng và gia đình nhà chồng rồi, giờ tôi phải làm gì đây hả mọi người?




http://giadinh.vcmedia.vn/k:2015/1-mechong-9231-1442559954-1442567345981/mau-thuan-voi-me-chong-tu-khi-ba-den-cham-chau-.jpg




St