Sốc nặng khi mở hộp quà người yêu cũ của chồng gửi trong ngày cưới
Tôi vừa mới kết hôn được 3 ngày và bây giờ thì đang sống trong đau khổ, không biết là nên tiếp tục cuộc hôn nhân này với chồng hay viết đơn ly hôn và trở thành mẹ đơn thân đây.
Tôi và chồng quen nhau khi tôi chuyển đến công ty mới và anh là trưởng phòng của tôi. Có lẽ do thân hình tôi cao ráo, khuôn mặt lại ưa nhìn nên ngày từ đầu tới công ty tôi đã được anh để ý. Hiếm có nhân viên mới nào mà được sếp hướng dẫn nhiệt tình tới như vậy.
Thấy anh quan tâm tới tôi, mọi người trong công ty lại cứ thế vun vào rồi tạo điều kiện cho anh gần gũi tôi hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dịp nào tụ tập ở công ty anh cũng tới đón rồi đưa tôi về. Lúc đầu tôi cứ sợ bạn gái anh biết sẽ ghen nhưng không ngờ anh bảo anh chưa hề có người yêu. Một người đàn ông phong độ, có tài như anh đã 30 chưa vợ thì cũng lạ. Nhưng đúng thật là anh luôn đi về một mình, hết giờ làm là lại tụ tập nhậu nhẹt với đám thanh niên chưa vợ trong phòng.
Tôi tin anh và nhận lời hẹn hò rồi thì yêu. Anh chăm sóc tôi tận tình chu đáo lắm. Đưa tôi về nhà chơi, mẹ anh cứ giục cưới vì ngay lần đầu bà đã quý tôi rồi. Thậm chí bà còn bảo: “Đấy, cái My có phải là hơn đứt con bé kia về mọi mặt không”. Hóa ra trước đây anh cũng đã có người yêu nhưng mẹ anh không đồng ý.
Hôm ấy anh cũng kể về người yêu cũ cho tôi nghe. Anh bảo họ chia tay cũng được 5 tháng thì anh gặp tôi, cô ấy cũng đã có người mới hình như sắp kết hôn rồi. Anh và cô ấy không liên lạc gì với nhau từ ngày đó nữa. Lúc ấy tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh và không hề hỏi thêm về người cũ. Vì trong điện thoại, facebook và cả zalo đã không còn dấu vết gì của cô ấy, khi chúng tôi đăng ảnh đi chơi bạn bè anh đều vào bình luận chúc mừng chứ cũng không ai nhắc tới người cũ của anh cả.
Yêu nhau 1 năm chúng tôi làm đám cưới. Đám hỏi diễn ra trước cưới hơn một tháng và sau hôm ăn hỏi đó tôi và chồng đã quan hệ với nhau. Và ngay trước ngày cưới tôi biết mình có thai, báo tin cho anh mà cả hai đứa đều hạnh phúc vô cùng. Nhưng tiếc là niềm hạnh phúc đó với tôi không kéo dài được bao lâu.
Ngày cưới tôi khoác lên người chiếc váy cưới mà mẹ chồng mua cho, hạnh phúc biết bao. Đêm tân hôn nhìn đống quà mừng của bạn bè ở xa không về được gửi cho mà háo hức ngồi bóc cùng với chồng. Nhưng khi tới hộp quà ghi tên người gửi là N.T.M. Hạnh thì có lẽ chồng tôi cũng bất ngờ vô cùng:
- Là của chị ấy đúng không anh?
- Ừ, chả hiểu sao cô ấy lại biết mình cưới mà gửi. Anh không thông báo gì cả.
- Chị ấy đã gửi rồi, anh cứ mở ra xem.
Anh bóc hộp quà ra, cả tôi và chồng đều sốc nặng khi đó là bức ảnh người yêu cũ của anh đang bên cạnh đứa con khoảng 1 tuổi, thằng bé giống cái ảnh của anh tầm tuổi đó y đúc. Đằng sau tấm ảnh là dòng chữ: “Con của chúng ta đó”. Tôi sốc tới mức nằm vật ra giường, người như muốn xỉu.
Anh vội vã lấy một ly nước cam cho tôi uống. Rồi anh kể rằng, trước khi chia tay anh đã biết cô ấy có bầu nhưng cả hai đã thống nhất với nhau là bỏ vì mẹ anh không chấp nhận cô ấy làm dâu. Anh đã cố gắng nhưng không thuyết phục được mẹ. Cô ấy cũng nói bỏ rồi, giờ cô ấy gửi tấm ảnh này, quả thực là anh quá bất ngờ.
Tôi đau đớn, cổ họng nghẹn chặt. Chồng tôi đã có con riêng với tình cũ sao? Anh nói khi anh làm rõ sự thật nếu thằng bé là con anh anh sẽ có trách nhiệm với nó, còn người là vợ anh thì chỉ có tôi mà thôi. Anh nói thế nhưng tôi lo lắng vô cùng, có đứa con ràng buộc thì tôi sợ rằng một ngày nào đó chồng tôi và người cũ lại tới với nhau vì họ chia tay không phải là do hết yêu mà.
Mấy ngày nay tôi suy nghĩ nhiều lắm, thậm chí nghĩ tới ly hôn nhưng nhìn xuống bụng lại thương con mình quá. Tôi hoang mang quá không biết phải làm gì bây giờ, mọi người cho tôi lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình kết hôn 7 năm rồi, đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng khi vượt được rồi,...