Minh và Hương đều là người tỉnh lẻ lên thành phố học tập và làm việc. Minh góp chung tiền mở gara cùng vài người bạn còn Hương, nhờ học giỏi, lại tháo vát, thông minh nên ra trường đã được nhận vào công ty lớn lương cao. Yêu nhau lâu năm và chính thức có đám cưới từ năm ngoái, cả Minh và Hương đều đang trong thời kỳ hạnh phúc nhất của cuộc hôn nhân.
Hương, nếu xét vẻ ngoài thì đúng là mẫu gái quê chân chất điển hình, làn da ngăm, mái tóc đen dài đến quá lưng, hàng lông mày đậm chẳng tỉa tót bao giờ, khuôn mặt ít phấn và nhất là hàm răng khấp khểnh khiến cô ít nhiều tự ti. Minh thì chẳng quan tâm đến những thứ đó, dù vẻ ngoài nhìn anh khá thư sinh và bảnh bao nhưng anh đến với Hương vì chân tình, cùng quê, lại có hoàn cảnh gia đình tương đồng, dễ thấu hiểu nhau. Ngược lại, ở bên người chồng bằng tuổi nhưng lúc nào trông cũng trẻ trung hơn khiến Hương không an tâm. Dù cô biết Minh yêu cô thật lòng thì nỗi sợ một ngày nào đó chồng chán mình luôn hiện hữu.
Cô đến một trung tâm thẩm mỹ có tiếng để nhờ tư vấn. Cái giá họ đưa ra khá cao khiến Hương choáng váng. Tính cô từ bé đã tiết kiệm, hiện tại có gia đình càng phải thu vén hơn vì hai vợ chồng vẫn chưa mua được nhà, giờ bỏ ra gần trăm triệu cho cuộc nâng cấp sắc đẹp Hương thấy mình không thể. Cuối cùng, cô dò la trên mạng các phương pháp làm đẹp và hoa mắt trước hàng tá các quảng cáo kem làm trắng da cấp tốc siêu hiệu quả. Hương nghĩ, nhất dáng nhì da, dáng cô không đến nỗi nào thì phải cải thiện làn da trước đã.
Hương mặc quần áo vào, che mặt lủi thủi bước ra. Nhìn vợ trong bộ dạng dọa người, Minh hoảng hốt lùi lại tí ngã. Nghe Hương mếu máo thuật lại sự vụ tu sửa nhan sắc, Minh vừa bực vừa thương, sao tự dưng đang yên đang lành lại dở chứng ra thế này. Anh mắng Hương một trận rồi phi xe ra hiệu thuốc mua thuốc dị ứng cho cô uống. Đưa lọ thuốc cho cô vợ vẫn đang ôm gối khóc thút thít, Minh nói:
http://a9.vietbao.vn/images/vn999/190/2015/03/20150306-7-kieu-nu-han-xinh-dep-va-thanh-dat-dang-nguong-mo-4.jpg

