Người nói 3 từ " Anh Yêu Em " với bạn chưa chắc đã thật lòng yêu bạn, nhưng người không rời xa bạn trong mọi hoàn cảnh sẽ là người thật lòng yêu bạn
Người nói 3 từ " Anh Yêu Em " với bạn chắc gì đã thật lòng yêu bạn, nhưng người chịu đựng được bạn, kiên trì với bạn, thương yêu bạn hết lòng, làm gì cũng nghĩ đến bạn, không rời xa bạn trong mọi hoàn cảnh sẽ là người thật lòng yêu bạn......
Thiết nghĩ là con gái phải được nuông chiều này kia, nhưng có mấy ai được nuông chiều, yêu thương quan tâm hết mực không, tôi nghĩ là khó lắm. Con gái chúng ta thường hay nói nhiều cằn nhằn đủ thứ, làm quá mọi chuyện, đôi khi nhỏ nhen ích kỷ.....
Bản thân tôi có thể nói là người rất cầu toàn trong mọi việc, từ công việc đến tình cảm, gần như tôi muốn nó phải thật chính xác. Mà cái tính khó ưa nhất của tôi là áp đặt, áp đặt mọi người theo ý của mình, áp đặt người yêu theo ý của mình. Tôi nghĩ là nó đúng nó tốt cho họ nhưng đấy không phải cái họ muốn.
Tôi đã trải qua khá nhiều mối tình các bạn ạ, nhưng thực sự tôi yêu ai thì về lâu về dài cái tính áp đặt của tôi lại lên cao, tôi muốn anh ấy phải thế này phải thế kia, nhưng những người yêu cũ của tôi thực hiện được thì chẳng là bao nhiêu...rồi dần dần sự mâu thuẫn lên đỉnh điểm và rồi chúng tôi chia tay. Chia tay không phải lý do ở tôi hay người yêu tôi mà tôi nghĩ là do cả 2 mỗi người một lỗi.
Rồi tôi lại yêu người mới, tôi nghĩ chắc anh ấy không yêu nổi con người như tôi đâu, mà tôi phù hợp với tình yêu mà người yêu tôi phải hơn tôi 8 -9 tuổi cơ, vậy mà người yêu hiện tại của tôi lại kém tôi 1 tuổi.
Người ấy phải gọi là rất kiên trì với tôi, trước kia quen nhau chưa yêu nhau thì rất hòa thuận còn khi yêu rồi thì cái tính thống trị của tôi lại lên ngôi. Tôi ra nói với anh ấy " em ghét nhất 3 điều là cờ bạc nghiện ngập, phản bội và vũ phu, anh mà làm gì phạm vào 3 điều đấy thì đừng hỏi em vì sao " . Tôi không ép anh làm việc mà anh không muốn nhưng nếu anh ấy làm việc mà tôi ghét tôi không ưa thì xác định cuộc tình này đường ai người đấy đi.
Tôi chưa bao giờ ép anh làm gì theo ý tôi là anh phải thế này anh phải thế kia, nhưng tôi lại nói ý kiểu nếu anh làm như thế thì sẽ không bao giờ có em. Tôi cảm thấy mình thật may mắn kho có người đàn ông sẵn sàng vì tôi mà làm nhiều chuyện như thế.
Có một lần anh đi liên hoan với anh em ở trong công ty về muộn, hôm đấy tôi chờ anh tới 2h đêm. Anh không một cuộc gọi cho tôi hay một tin nhắn, trước lúc đi anh có nói với tôi là anh đi liên hoan.
Đến hôm sau khi anh gọi lại cho tôi và các bạn biết rồi đấy, tôi mắng cho a một thôi một hồi và 2 ngày sau đó anh cứ nhắn tin hay gọi điện cho tôi là auto bị mắng. Dù anh có xin lỗi hay năn nỉ tôi gì đi nữa tôi vẫn không xi nhê gì. Và chiều hôm ấy anh ra nhà tôi gặp tôi để xin lỗi, và a hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Và đúng như lời anh hứa, từ ngày đó đến giờ tôi chưa thấy a say hay uống nhiều nữa. Đi đâu cũng gọi cho tôi " anh gọi để báo cáo là anh không say nhé "
Rồi có hôm đi liên hoan với lớp cũng gọi video cho tôi trình bày là không uống, uống ít 2-3 ly
- Tôi bảo : uống đi, k uống nhiều, không say là được
- Anh : anh không uống đâu, anh sợ rồi
- Tôi đùa : sợ em giận à
- Anh : không, anh sợ mất em, không thể vì mấy chén rượu mà mất em được.
Anh luôn sợ mất tôi nên anh rất hay ghen, đôi khi tôi cáu lắm, nhưng đôi khi cũng buồn cười. Có những ngày em dâu tây của tôi đến thăm thì anh đều biết tôi khó tính nói nhiều, rồi những ngày công việc tôi mệt mỏi tôi cũng hay cáu gắt, nhưng anh không hề kêu ca phàn nàn hay trách móc tôi mà vẫn nhẹ nhàng quan tâm tôi.
Đã có những lần tôi cảm tưởng như chúng tôi sắp chia tay đến nơi rồi, vì tôi thấy chán, tôi lạnh nhạt thờ ơ với anh, khoảng thời gian kéo dài đến hai tuần nhưng anh vẫn không trách móc tôi hay gì mà. Kiên trì với cái tính khó ưa của tôi, tôi ghét anh nhậu nhẹt say xỉn, nhưng tôi lại là người say khi tôi buồn chán.
Anh cũng không trách móc tôi mà anh nói " anh hiểu mà, anh hiểu em mệt mỏi áp lực khỗng chia sẻ được với anh, mà hiện tại anh lại không bên em được, anh không trách em đâu, anh lại thương em hơn. Nghĩ đến em một cô gái nhỏ bé một thân một mình vật lộn với đống công việc và tình cảm trong lòng nữa..anh thương em lắm "
Rồi có những lúc anh chỉ đùa tôi một chút xong tôi cũng nổi giận với anh được, nhưng anh chưa hề một lần to tiếng với tôi mà vẫn yêu tôi thương tôi và chưa bao giờ muốn buông tay cho dù tôi như thế nào đi chăng nữa.
Để yêu chân thành một người như tôi thật sự rất khó, bỏi tôi là một người tham vọng rất nhiều, cầu toàn và hoàn mỹ, người yêu tôi phải là người kiên trì với tôi, đôi khi là phải chịu đựng.
Người con gái nào cũng xứng đáng được hạnh phúc được yêu thương, được nuông chiều, dù bạn là người con gái mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc bạn yếu mềm với cuộc đời. Người đàn ông thực lòng thương yêu bạn sẽ không bao giờ rời bỏ bạn dù bạn có như thế nào đi chăng nữa, chỉ có tình yêu chân thành mới làm được điều đó.