Hai vợ chồng tôi lấy nhau đến nay cũng được gần chục năm, có với nhau 2 mặt con rồi. Gia đình từ trước tới nay chẳng mấy khi cãi vã. Vì có chuyện gì ông xã tôi cũng là người đứng ra làm hòa trước, cộng thêm cái tính hài hước của anh nên tôi có giận anh cũng chả được lâu. Phải nói về ông xã tôi như thế nào với các bạn đây nhỉ? Anh ấy là một anh chàng có khiếu hài hước, sống tình cảm, luôn biết làm cho người thân bên cạnh mình vui. Tính cách của anh trái ngược với công việc anh đang làm là xây dựng.



Hạnh phúc, vui vẻ với mái ấm gia đình là thế, cứ ngỡ anh là người chồng mẫu mực không bao giờ biết đến chuyện trai gái bên ngoài, làm khổ vợ con. Thế mà một lần tôi nhận được nhắn tin của anh với nội dung: “Em yêu, tối café hẹn hò nhé. Em không được từ chối anh đâu nha. Tối 7h ở quán café lần đầu mình gặp nhau 8 năm trước em nhé. Anh sẽ đợi em”.



Đọc tin nhắn mà tôi lộn hết ruột lên, nghĩ chắc chồng nhắn tin cho con nào không may nhắn nhầm vào máy vợ rồi đây. Quả này thì vợ bắt tận tay nhé. Thích ngoại tình à? Sống với nhau bao nhiêu năm mà giờ lại đổ đốn ra như thế. Lại còn quán café 8 năm trước cơ đấy. Chẳng nhẽ là người yêu cũ cũ chồng? Nhưng không tôi là mối tình đầu của chồng cơ mà? Đoán già đoán non tôi vẫn không thể nghĩ được người đàn bà đó là ai?



Dù đang làm việc ở cơ quan nhưng lòng tôi nóng như lửa đốt, không thể ngồi yên được. Hết giờ làm tôi phi xe ngay đến chỗ chồng theo dõi xem anh hẹn cô ta ở đâu, rồi thì anh và cô ta sẽ chết với tôi. Kỳ lạ thay theo dõi cả đoạn đường tôi không thấy anh ngang dọc ở đâu mà đi thẳng về nhà. Sợ phát hiện tôi rẽ vào hàng tạp hóa gần nhà mua ít đồ rồi về. Vừa dựng xe ở sân tôi đã thấy anh lao ngay vào trong nhà tắm làm đẹp, hát ầm ĩ lên. Càng thấy chồng chau chuốt bản thân tôi càng điên tiết, liền gọi cho đứa bạn thân lát đi đánh ghen cùng chứ một mình tôi sợ không đủ sức kháng cự.



Lát sau anh mặc quần áo đẹp đẽ, sáng sủa lại còn vuốt keo, xịt nước hoa thơm phức như trai tân đi ra bảo tôi:



– Tối nay anh không ăn cơm nhà đâu, hai đứa anh gửi về bà nội rồi. Em cũng không phải nấu đâu, mua tạm cái gì ăn cho nhanh.



– Anh đi đâu mà không ăn?



– Ờ thì anh…đi có chuyện mà tối về em khắc biết.



Chồng nháy mắt tôi cái rồi đi mất. Càng nghĩ càng điên, tôi vội vàng lao ra lấy xe theo dõi chồng. Đi mãi, đi mãi ra đến tận ngoại thành anh mới dừng lại ở một nhà hàng. Đứng nấp bên ngoài tôi thấy anh dặn dò người phục vụ chuẩn bị đồ gì đấy, có vẻ bí mật. Mãi lúc sau con bạn thân của tôi mới đến. Tôi và nó bàn kế hoạch tác chiến trong giây lát. Tý nữa tình nhân của anh xuất hiện tôi sẽ xông vào, còn nó ở ngoài yểm trợ tôi. Đợi mãi đến hơn 7h cô ta vẫn chưa đến. Nhìn anh có vẻ vẫn thản nhiên, không nóng ruột mong người con gái kia. Còn tôi thì sôi máu lên, chỉ muốn ả ta xuất hiện rồi vào xử lý ngay.



Một lúc sau tiếng chuông điện thoại của tôi kêu lên làm tôi giật cả mình, mở ra là chồng gọi. Tôi tự hỏi sao chồng lại gọi cho tôi làm gì, chẳng nhẽ anh phát hiện được tôi theo dõi ư? Tôi liều nghe:



– Alo em à. Sao em trễ hẹn thế, anh đợi em gần tiếng rồi đấy.



– Anh gọi cho ai đấy?



– Anh gọi cho vợ anh còn cho ai?



– Anh đùa à, gọi cho tôi ư?



– Ừ. Anh gọi cho em và anh biết em đang ở gần đây mà, em cứ vào đi anh sẽ cho em một bất ngờ.



Dập máy, tôi liều vào thử xem chồng định dở trò gì. Vừa mới bước chân vào đến cổng nhà hàng thì điện tắt hết thay vào đó là những ngọn nến lung linh, dần dần hiện ra trước mắt tôi là bàn ăn với chai rượu vang để sẵn ở đó. Chồng từ từ đi ra trên tay cầm bó hoa hồng tiến đến chỗ tôi mỉm cười.



– Tặng vợ nè, tối nay mình hẹn hò giống như 8 năm về trước nhé em. Anh xin lỗi vì cố tình khiến em hiểu lầm anh đang cặp kè với cô nào. Nhưng anh muốn em bất ngờ, hạnh phúc và hâm nóng tình yêu của hai vợ chồng như thủa mới yêu. Đừng giận anh nhé, chẳng có cô nào yêu anh như em đâu. Em không nhớ đây là nơi 8 năm trước chúng mình gặp nhau à?



Tôi ú ớ, bất ngờ khi mọi chuyện đi ngược lại hoàn toàn suy nghĩ của mình. Tôi chẳng thốt lên lời mà nhìn chồng ngân ngấn nước mắt hạnh phúc. Thì ra anh cố tình làm thế để tôi ghen, tôi theo dõi anh và đến đây với những bất ngờ anh dành cho tôi. Tôi chẳng thể ngờ sống với nhau gần chục năm trời mà chồng còn lãng mạn, tình tứ thế này bảo sao tôi không yêu, không lo sợ mất chồng được cơ chứ. Dù sao thì anh đã làm cho tôi thấy chồng yêu tôi nhiều thế nào.



Thế là cả buổi tối hôm đó chúng tôi ngồi bên nhau tâm sự, cạn những ly rượu vang và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào như ngày mới yêu. Anh làm cho tôi quên đi mình lớn tuổi, đã có con mà sống lại những ngày tháng của tuổi đôi mươi. Cảm ơn anh và yêu anh nhiều lắm, chồng của em à...



ST