Mẹ người yêu đưa tôi 2 triệu đồng: “Cháu cầm đến khoa sản kiểm tra đi, bác lo cháu già…
Cái tin Linh yêu Tú khiến ai cũng phải giật mình thảng thốt. Không thảng thốt làm sao cho được cơ chứ. Người ta thường chỉ thấy con trai lấy chọn người yêu kém tuổi, hiếm lắm mới thấy có người yêu cô hơn một đến hai tuổi là cùng. Đằng này, Linh hơn Tú tới cả chục tuổi. Nghe thì cứ như tình yêu trong phim truyền hình vậy, nhưng đó lại là sự thật. Thật đến mức nghe xong, người ta sẽ lại nghĩ ngay nó là một tình yêu bạc tiền. Nhưng Tú và Linh đã đập tan mọi suy nghĩ đó bằng chính những tháng ngày cả hai hạnh phúc với tình yêu của mình.
Tú quen Linh trong một lần đi sinh nhật người bạn. Giữa một rừng bao cô gái trẻ thì Tú lại để ý đến Linh. Tú bị thu hút bởi cái sự trầm ngâm trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh. Đôi mắt tinh anh thi thoảng lại ánh lên cười thực sự vô cùng đáng chú ý. Tú lân la hỏi dò người bạn thì nó cười hỉ hả:
– Mày chưa có bằng lái máy bay đâu mà đòi ham hố bà chị ấy!
Lúc này Tú mới ngỡ ngàng khi phát hiện ra Linh hơn Tú cả chục tuổi. Nhưng thực sự, chưa từng có một người con gái nào khiến Tú bị thu hút nhiều đến thế. Và Tú đã quyết định xin số điện thoại của Linh để làm quen.
Mấy ngày đầu, Tú bị Linh từ chối phũ phàng lắm. Linh không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại. Tú nghĩ chắc Linh cho rằng Tú đang đùa Linh nên Tú quyết định dùng sự kiên trì để làm Linh tin rằng, Tú không đùa cợt. Hai tháng sau, nhận được tin nhắn trả lời cuộc hẹn của Linh mà Tú thấy đời tươi đẹp lên cả chục chân kính. Sau buổi hẹn đầu tiên ấy, Linh đã bắt đầu có chút thiện cảm với Tú. Còn Tú, Tú đi xa hơn, con tim Tú đã bắt đầu lỗi nhịp trước Linh. Và sau 5 tháng kiên trì tìm hiểu, thể hiện tình cảm thì Tú đã cười rơi nước mắt khi Linh nhận lời làm người yêu của Tú.
Tình yêu này của Tú và Linh chỉ nhận được những ánh mắt dò xét, soi mói. Hình như người ta chẳng tin cả hai đến với nhau là vì sự chân thành. Nhưng Linh và Tú chẳng hề quan tâm đến điều ấy. Họ chỉ cần biết rằng, cả hai đang rất hạnh phúc và thoải mái với sự lựa chọn của mình. Cứ nghĩ sẽ mãi vô tư, vô ưu như thế cho đến ngày Tú ngỏ lời đưa Linh về ra mắt.
Nghe lời mời của Tú, Linh mắt tròn mắt dẹt. Linh không dám tin là Tú thật lòng muốn lấy Linh làm vợ. Và Linh thực sự không kìm được nước mắt khi Tú nói:
– Anh không quan tâm đến tuổi tác của em. Anh chỉ quan tâm chúng mình có chân thành yêu nhau, có thực lòng muốn sống bên nhau trọn đời hay không thôi.
Linh chuẩn bị vô cùng chu đáo cho ngày xuất hiện trước mặt bố mẹ Tú. Linh nghĩ rằng, sự thông minh, khéo léo của mình sẽ khiến bố mẹ Tú bỏ qua vấn đề tuổi tác của Linh. Ngờ đâu…
Linh vừa bước chân vào cửa nhà Tú, vừa chào hỏi được bố mẹ Tú được một câu, ngẩng đầu lên thì:
– Cháu cầm lấy đến khoa sản kiểm tra đi, bác lo cháu già quá, hết trứng để đẻ rồi!
Mẹ Tú chìa ra trước mặt Linh 4 tờ polime 500 ngàn. Linh sốc nặng đến mức họng cứng lại, không nói được bất cứ câu nào. Linh thừa hiểu hàm ý trong câu nói ấy là gì. Mẹ Tú đang nói Linh già, quá già so với Tú. Nhưng bà không nói thẳng, cách nói sâu cay này của bà còn khiến Linh bị tổn thương hơn gấp chục lần cách nói thẳng thông thường. Luống cuống, Linh xin phép ra về. Tú đưa tay kéo Linh lại thì mẹ Tú:
– Mày mà lấy nó thì đi ra khỏi nhà này ngay. Đồ con bất hiếu. – Mẹ Tú quát lên
Linh không muốn Tú biến thành kẻ bất hiếu chỉ vì mình. Mà kể cả có đến được với nhau mà sống trong sự ghẻ lạnh, khó chịu của mẹ Tú thì cuộc hôn nhân kia cũng chẳng thể trọn vẹn. Linh đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Tú rồi bỏ chạy. Tình yêu sâu sắc này, Linh phải làm sao với nó đây?