Ở gần nhà, học cùng lớp từ hồi cấp 3 đến hết 4 năm đại học tôi cứ say đắm yêu Thùy tha thiết nhưng cô luôn thờ ơ với tôi. Thật đấy ở Thùy như có 1 ma lực, sức hút kỳ diệu khiến tôi yêu và chỉ yêu mình cô mà thôi. Ấy vậy mà yêu đơn phương hết những năm tháng đi học, Thùy vẫn chưa chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng chả vì vậy mà tôi bỏ cuộc.


Đến khi ra trường đi làm rồi tôi vẫn kiên trì theo đuổi Thùy đến cùng. Vì với tôi Thùy chưa lấy chồng là tôi còn cơ hội và tôi không muốn Thùy là vợ của bất cứ người đàn ông nào khác cả.


10 năm theo đuổi, giúp đỡ Thùy tất cả mọi việc khó, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản cả. Chỉ cần 1 nụ cười của Thùy thôi là tôi sẽ bất chấp làm tất cả vì cô.


10 năm là minh chứng cho tình yêu của tôi dành cho Thùy, có lẽ vậy mà cô cũng đã dần cảm mến và khâm phục đồ lì lợm, chai mặt của tôi. Nhớ hôm Thùy vừa chia tay người yêu, không lâu sau đó tôi tỏ tình thì Thùy gật đầu làm bạn gái tôi.


Khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến vỡ òa! Mất 10 năm để cửa cẩm cuối cùng cũng có ngày tôi chính thức được trở thành bạn trai Thùy.


Yêu bạn gái là thế, tôi không bao giờ phải để Thùy phải 1 mình đi đâu đó. tôi luôn theo sát Thùy, ở bên Thùy mỗi lúc cô buồn vì chuyện gia đình. Với tôi, Thùy là tất cả. Và đương nhiên chả có thằng đàn ông nào muốn người con gái mình yêu phải rơi nước mắt, vậy nên Thùy cứ việc vui còn mọi chuyện cứ để tôi lo. Và Thùy sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.



Cho đến hôm định mệnh đó tôi đi sinh nhật bạn và đưa Thùy đi cùng để khoe người yêu. Suốt bao nhiêu năm cô đơn ôm mối tình đơn phương, giờ là lúc tôi có thể sánh đôi cùng Thùy trong mọi buổi tiệc tùng rồi. Được bạn bè khen, ca tụng về Thùy tôi vui lắm. Hôm đó tôi uống không biết bao nhiêu là rượu cho đến khi say mềm và bắt đầu nói lảm nhảm.



Rượu vào không kiểm soát được hành vi, lời nói của mình. Tôi bắt đầu tiến lại chỗ Thùy mà vuốt ve sờ soạng, vậy mà Thủy hất tay tôi ra và để tôi nằm chỏng chơ trên ghế. Bị bạn gái phũ, rồi lũ bạn lại còn công kích vào nữa tôi đã nói những câu ngu xuẩn...


- Tôi nói cho các ông biết nhé. Cô ấy nếu không có tôi, giờ này đã đi phục vụ mấy gã xăm trổ đầy mình rồi. Vì tôi thương hại cô ấy đã mất trinh, lại bị người yêu đá chứ không thì… Vậy mà cô ấy còn giữ, cấm tội đụng vào người nữa đấy. Đúng là kẻ không biết điều.


- Sao ông lại nói Thùy như vậy. Cô ấy buồn, khóc chạy ra ngoài rồi kìa.


- Ôi trời, kệ cô ta đi. Thứ đàn bà hư hỏng ấy làm màu thôi mà, lát nữa cô ta quay lại quỳ lậy xin tôi tha thứ mà thôi. Ông thích thì đi mà an ủi cô ta, tôi mệt rồi.


- Vậy ông nhường người yêu cho tôi nhé. Tôi sẽ giúp ông giải quyết cô ta.


- Tùy ông đấy. Thích thì cứ chơi cho tới bến, tôi không cấm nhưng đừng có để thiên hạ biết chuyện.


- Rồi, ông không phải lo chuyện ấy. Để tôi giúp ông vụ này.



Làm thêm chén rượu nữa, tôi say ngủ luôn không biết trời đất gì nữa. Nghe đâu tranh thủ cơ hội đến, Vũ (người bạn vừa đối đáp với tôi) hí hửng chạy đi tìm Thùy và an ủi các kiểu....



Tỉnh dậy sau trận rượu, tôi đau hết cả đầu và không nhớ được hôm qua xảy ra chuyện gì nữa. Vừa định đi rửa mặt rồi gọi điện cho Thùy thì tin nhắn điện thoại reo lên. Mở ra tôi choáng váng trước những hình ảnh nóng bỏng của Vũ và Thùy cùng theo lời cảm ơn của Vũ: “ Tỉnh dậy chưa người anh em. Cảm ơn chú tối qua đã làm Thùy khóc để anh có cơ hội an ủi và khiến cô ấy cười như thế này. Thôi từ giờ chú chuyển nhượng bạn gái cho anh nhé, anh hứa sẽ bù lại chú cô khác”.


Ném điện thoại xuống giường, tôi đấm tường thùm thụp và nhớ lại chuyện đêm qua. Hóa ra nhân lúc anh say, Vũ đã lừa anh để đến bên Thùy, đã vậy còn dắt cô ta đi nhà nghỉ! Nghe mọi người kể lại trong cơn say tôi đã xúc phạm người con gái mình yêu bao năm nay. Tôi đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian này. Mất 10 năm để tán tỉnh, cưa đổ Thùy vậy mà 1 phút không làm chủ được hành vi của mình tôi đã biếu không Thùy cho kẻ khác 1 cách nhục nhã thế này ư?


st