Có lẽ đây chỉ là cảm nhận của riêng bản thân mình, nhưng mình cũng mạnh dạn chia sẻ với những chị em đang có ý định cưới xin trong khoảng thời gian này, hoặc những chị em sang năm mới kết hôn khéo khéo mà lựa thời điểm, chứ giáp Tết còn bày vẽ ra cưới xin thì trăm đường khổ như em bây giờ.
Em năm nay 24 tuổi, hiện đang làm kế toán cho một doanh nghiệp. Người yêu em hơn em 5 tuổi cùng làm việc trong công ty với em. Chúng em yêu nhau được gần 3 năm, theo như dự định của cả hai thì đến giữa năm 2016 chúng em mới tính tới chuyện cưới xin, nhưng chỉ vì tính ghen tuông của người yêu em mà anh ấy thúc giục chuyện cưới xin suốt.
Gần đây có khá nhiều chàng trai theo đuổi em, có người biết em đã có người yêu những vẫn quyết theo đuổi. Vì sợ mất em nên người yêu em mới gấp gáp đòi tổ chức đám cưới. Ban đầu em nhất quyết phản đối vì dù sao thì năm hết Tết đến rồi còn bao việc phải lo toán giờ mà bày vẽ cưới xin ra thì vất lắm. Nhưng sau nhiều lần cãi vã cuối cùng thì em cũng đành bó tay, chấp nhận cưới xin gấp gáp.
Cứ ngỡ thôi thì sớm muộn gì cũng sẽ lên xe hoa, trước tết hay sau tết vẫn vậy nên em đành nhắm mắt về làm dâu nhà người. Nào ngờ, chỉ sau hơn một tuần cưới xin em thấy khổ quá. Về vật chất, tiền bạc thì gia đình em không đến nỗi nào, nhưng về áp lực công việc cũng như việc thích nghi cuộc sống mới quả thật khó khăn.
Hơn thế em lại là dâu trưởng, mọi thứ lễ nghi trong nhà em đều chưa rõ nên ngày nào cũng bị soi mói, mẹ chồng dù có dễ tính đến đâu cũng có lúc phải nổi nóng với em. Bỗng dưng chưa được bao lâu mà tình cảm gia đình em đi xuống trầm trọng. Chồng em thì suốt ngày vùi đầu vào đống công việc quyết toán sổ sách cuối năm. Bản thân em cũng không sướng gì, ngày thì đi làm lo toan hàng đống con số của công ti, chiều tối về đến nhà lại lo cơm nước, sắm đồ Tết, đến ngủ em cũng không có thời gian mà ngủ ngon giấc nữa.
Lương Hà (ĐSPL)

