Tôi là một đại gia có tiếng, tôi có một sản nghiệp mà bất cứ người đàn ông nào cũng thèm muốn: 3 công ty lớn chuyên kinh doanh về khách sạn và vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, tôi còn đầu tư vào bất động sản. Số tiền rót vào túi tôi hàng tháng đủ để cho một người bình thường sống cả đời. Tôi hãnh diện về bản thân mình, những người xung quanh cũng thế.


Tôi có vợ và 1 cậu con trai rất khôi ngô. Vợ tôi cũng thuộc hàng sắc nước hương trời. Nhưng ông bà ta nói cũng không sai chút nào, cái gì có tốt đến mấy thì lâu quá cũng thành nhàm chán. Trong mắt tôi, sau khi kết hôn được 6 năm và sinh con cho tôi thì vợ tôi không còn đẹp nữa. Cô ấy giống như một người phụ nữ chỉ biết ăn bám hơn là một người vợ biết giúp chồng. Từ khi lấy tôi, cô ấy nghỉ việc, ở nhà quanh quẩn tiêu tiền của tôi chứ cũng không làm được trò trống gì ra hồn. Đi ra ngoài, tiếp xúc với nhiều phụ nữ khác, tôi thấy vợ mình càng ngày càng tầm thường.


Rồi tôi cặp bồ, hết em này đến em khác. Công ty tôi ngày càng làm ăn phát đạt, những chuyến công du nước ngoài của tôi ngày càng nhiều. Cộng với đó là những cô bồ trẻ đẹp, dáng dấp như người mẫu, cũng không thiếu những cô thông minh, nói ngoại ngữ như gió. Tôi thì chẳng thiếu gì tiền, cứ thích cô nào là vung tiền chiều chuộng cô đó, thế nên người yêu tôi rất nhiều.


Nhưng đến khi Hân xuất hiện thì tôi không còn mặn nồng gì với tất cả những cô gái trước nữa. Tôi cắt hết viện trợ, chỉ tập trung vào chu cấp cho Hân. Trong mắt tôi, Hân là nhất.


Hân đòi mua nhà, ngày hôm sau tôi dẫn em đến công ty bất động sản mua ngay cho em một căn hộ chung cư cao cấp. Tôi chu cấp tiền cho Hân chi tiêu hàng tháng, nói chung, Hân muốn gì cũng có, tôi không tiếc với em thứ gì cả.


Thế mà đùng một cái, kế hoạch kinh doanh của công ty tôi lại bị công ty đối tác ăn cắp trắng trợn và ngày hôm sau, tôi đã thấy Hân đi một chiếc ô tô hạng sang và người hộ tống em không ai khác chính là thằng cha giám đốc của công ty đối tác. Tôi điên tiết, định lao đến tát cho Hân vài cái cho hả giận nhưng em chỉ vênh mặt bảo: “Anh ngu thì anh chết, mắc mớ gì tức giận với tôi?”.


Sau vụ đó, công ty của tôi làm ăn thất thoát phải hàng chục tỷ đồng. Tôi đòi nhà, đòi những gì tôi đã cho Hân lại nhưng làm sao mà đòi được. Lúc đó tôi mới thấy chán nản, định quay về với gia đình, làm một ông chồng ngoan, bởi tôi nhận ra rằng, những phụ nữ ở ngoài kia đến với tôi đều vì tiền. Họ không yêu thương gì tôi, không nhẫn nhịn, hy sinh hay chịu đựng gì vì tôi cả. Họ chỉ chờ tôi có tiền thì lao vào hưởng thụ mà thôi.


Nhưng trời không chiều lòng tôi. Khi tôi toàn tâm toàn ý quay trở về với vợ con thì vợ tôi lại trở nên lạnh nhạt. Tôi đi suốt, không để ý rằng vợ tôi đang đẹp lên từng ngày. Nhưng từ khi tôi về nhà thì vợ tôi thường xuyên ra ngoài. Cô ấy mang cả con theo nên tôi cứ nghĩ vợ tôi đi chơi đâu đó.


Cho đến một hôm vợ tôi về nhà sớm, chìa ra cho tôi tờ đơn ly hôn đã ký sẵn thì tôi mới tá hỏa. Tôi hỏi lý do, vợ tôi chỉ nói rằng cô ấy đã yêu người khác nên muốn ly hôn chứ không muốn lén lút ngoại tình như tôi đã từng làm.


Tôi nghe mà điếng người. Ngày hôm sau, tôi thấy trên ngón tay áp út của vợ tôi không còn chiếc nhẫn cưới quen thuộc nữa, thay vào đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Tôi hỏi cô ấy thì vợ tôi chỉ bảo rằng, đó là nhẫn cầu hôn.


Tôi sốc hơn khi biết người cầu hôn vợ tôi lại là một đại gia có máu mặt trong giới làm ăn. Tôi vẫn nghĩ vợ tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, chẳng có gì nổi bật, thế nhưng trong khi tôi bỏ rơi cô ấy, đi tằng tịu với những người phụ nữ khác thì cũng có một kẻ khác rắp tâm cướp cô ấy đi.


Tôi hối hận vô cùng, xin vợ tôi hãy nghĩ lại nhưng cô ấy đã nộp đơn lên tòa. Tòa phán cho cô ấy nuôi con và gã kia cũng đồng ý chăm sóc cho con tôi. Thế là trong phút chốc, tôi đã mất cả vợ lẫn con.


Tôi viết ra câu chuyện này cũng mong nhiều người đàn ông đang lạc lối như tôi hãy dành thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi thứ. Trên đời này chỉ có người vợ thật lòng yêu thương ta mới có thể chịu khó, chịu khổ hy sinh vì ta, đừng khiến cho họ chai sạn, hết tình yêu đối với mình bằng những hành động hèn hạ, bởi khi đó, sẽ có một người đàn ông khác sẵn sàng đón vợ ta về sống cùng.


st