Chào các mẹ,


Em là gái độc thân 24t, chưa từng vượt rào lần nào ạ :D. Người yêu cũ trước đây của em có đòi hỏi nhiều lần lắm, nhưng em luôn từ chối thẳng thừng. Những lúc đó cũng có ham muốn lắm chứ e ko phải sắt đá gì cho cam. Nhưng cứ mỗi lần gần gũi với người yêu và sắp làm chuyện ấy thì trong đầu em hiện ra hình ảnh của ba mẹ, của anh trai em, của người chồng tương lai (em nhận thức rõ yêu là 1 chuyện, có cưới nhau hay ko là chuyện của tương lai, ko tính trước được). Em sợ làm gia đình em sẽ buồn (mẹ em là giáo viên nên rất truyền thống), sợ lỡ có thai dù phòng bị kỹ thì em phải nuôi con như thế nào khi còn quá trẻ, sợ chồng em sau này biết em ko còn trinh nữa thì anh ấy dù có bỏ qua cũng sẽ thất vọng ít nhiều...



Mà anh người yêu cũ cũng đểu lắm các chị ơi. Có lần anh ta đòi quan hệ thì em hỏi: "Nếu lỡ có thai thì anh tính sao?". Hắn nói: "Em lo xa quá, uống thuốc tránh thai là giải quyết được hết. Chứ giờ anh cũng còn trẻ, chưa cưới em được đâu". Nghe xong tổn thương ghê gớm các chị nhỉ :(. Sau đó em cũng chia tay hắn. Tới giờ thì 3 năm rồi em vẫn chưa quen người mới. Nhưng mà suy nghĩ, quan điểm của em có thay đổi đi vì em thuộc tuyp vừa hiện đại vừa truyền thống, khá cá tính. Em thấy bây giờ trong chuyện tình cảm, con người có quá nhiều vấn đề chứ ko phải chỉ có việc "có tình yêu là hạnh phúc mãi mãi". Em suy nghĩ rất nhiều về việc có phải nên giữ gìn cho đến khi cưới chồng? Như vậy là đúng hay sai, nên hay ko nên? Rất nhiều chị cưới chồng về mới phát hiện ra sự thật chồng mình bị bất lực, thậm chí là gay nữa. Ko thì ko hòa hợp trong chuyện đó nên cuộc sống ko được yên ổn, thậm chí xảy ra trường hợp nghiêm trọng nhất là "ông ăn chả bà ăn nem". Lấy chồng được cả chục năm, mấy mặt con mà nhiều chị, nhiều mẹ chưa biết điểm G là như thế nào. Sau hôn nhân, chuyện quan hệ có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống vợ chồng phải ko ạ? Còn nếu ko lấy chồng thì cũng nên "trải nghiệm" ít nhất một lần, chứ ko sống cả đời người mà ko biết chuyện ấy như thế nào thì em thấy phí phí sao đó :-S



Nên em nghĩ mình sẽ vượt rào với người ấy nếu đủ tình cảm và đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi chuyện xấu nhất có thể xảy ra, ko phải cưới xong rồi mới vượt. Nghĩ thì nghĩ vậy đó chứ ko biết lúc đó em có can đảm làm ko vì người cũ em đã yêu rất nhiều mà còn chưa vượt được. Rồi các anh bây giờ miệng cứ la lên là ko có quan trọng chuyện vợ mình có còn trinh hay ko, nhưng thực chất vì vẫn để bụng rồi hành hạ tinh thần vợ nên em cũng sợ :(. Các mẹ ở đây đã lập gia đình rồi thì cho em biết quan điểm của em như vậy là đúng hay sai, cảm ơn các chị nhiều lắm :p