Từ ngày gặp Huệ ở nhà người quen, Hoàng ra sức cưa cẩm cô bằng được mặc dù mình đã có vợ con rồi. Cứ thế Hoàng nói dối vợ đi chỗ này chỗ kia để hẹn hò với Huệ. Mỗi lần gặp Huệ, nhìn Huệ diện bộ đồ bó sát hở ½ ngực ra, Hoàng đã nuốt nước bọt ừng ực thèm muốn. Huệ đẹp, nóng bỏng lại nhẹ nhàng hơn gấp tỷ lần bà vợ nái sề xấu xí lại giỏi la chồng của anh. Lần nào Hoàng gặp Huệ Hoàng cũng ước mình được chạm tay vào 3 vòng của em và hơn thế nữa là chiếm trọn thân hình bốc lửa kia.



Hơn 2 tháng hẹn hò, Hoàng nói dối Huệ mình là trai tân và đang tìm 1 nửa còn lại. Huệ khó dụ hơn Hoàng nghĩ, bao lần anh lừa cô vào khách sạn mà nhất định Huệ không vào. Bất lực trước cô bồ nóng bỏng lại luôn “bỏ đói” mình, Hoàng bèn tính kế về thẳng nhà Huệ rồi cứ thế tiến hành chuyện kia. Lúc ấy, Huệ có chống cự bằng trời. Yêu đương, mua sắm đủ thứ cho Huệ suốt 2 tháng trời mà chưa sơ múi được gì Hoàng cay lắm.



Dụ mãi 2 tháng Huệ mới cho Hoàng động chạm vào người, còn chuyện kia vẫn không thể xảy ra. Đúng lúc Hoàng buồn, trách móc Huệ cứ giữ khư khư “cái đó” làm gì thì cô nói đồng ý cho Hoàng, lại còn miễn phí nữa. Nghe được những lời vàng ngọc đó của Huệ, Hoàng sướng rớn lên. Anh bỏ lại tất cả công việc của mình đưa thẳng bồ vào khách sạn sang chảnh tận hưởng đêm nay.



Vừa đóng cánh cửa phòng lại, Huệ đã chủ động vuốt ve động chạm vào người Hoàng. Không thể kìm lòng, chậm trễ 1 phút giây nào nữa Hoàng vội vã bế Huệ lên giường ôm hôn cô say đắm. Cứ tưởng Huệ e ngại, nhút nhát thế nào háo ra cô còn “cuồng” chuyện này hơn Hoàng. Huệ chủ động quyến rũ anh, nhiều khi Hoàng chưa kịp làm gì Huệ đã gục rối lên rồi.



Chiếm trọn lấy thân hình bốc lửa, 3 vòng siêu khủng của Huệ. Hoàng vã mồ hôi hột vì mệt, anh cứ hùng hục suốt để đáp lại yêu cầu mãnh liệt của bồ. Ấy thế mà Huệ cứ liên tục chê Hoàng “yếu”. Cay cú vì bị bồ chê, Hoàng cố hết sức tung chiêu mới ra để Huệ thích, nhưng hình như chả ăn thua gì với Huệ. Cô muốn Hoàng phải hơn thế nữa.



Mới vào hiệp đầu tiên mà Hoàng đã mệt lử, rã rời chân tay. Nhiều lúc anh xin Huệ dừng lại để thở nhưng Huệ nhất định không cho Hoàng nghỉ bắt làm tiếp vì… đang đến đoạn cao trào. Chiều lòng người đẹp, Hoàng lại gắng gượng hết sức lực của mình để đáp ứng nhu cầu của Huệ.



Chuyện ấy cứ thế kéo dài hơn tiếng đồng hồ, Hoàng mệt thở không ra hơi, tay chân run cầm cập thì Huệ lại thích vô cùng. Khi mà không còn sức để cố nữa, Hoàng ngất luôn tại trận, anh chưa bao giờ làm trận nào mà ác liệt như trận này.



Nửa đêm Huệ phải gọi cấp cứu cho Hoàng nhập viện gấp. Cũng may đưa vào viện kịp nên anh không sao cả. Sáng sớm tỉnh dậy, Hoàng choáng khi thấy mình nằm trên giường bệnh và trước mặt mình không ai khác chính là Huệ và cả vợ anh đang trân trân nhìn chồng.



Xấu hổ vì chuyện đêm qua, Hoàng quay mặt ra chỗ khác né tránh ánh mắt của bồ và vợ. Biết Hoàng đang diễn kịch, Huệ chẳng ngại ngần gì nói thẳng với Hoàng.



- Anh tỉnh rồi thì nhìn chúng tôi nói chuyện đi. Đêm qua tôi gọi vợ anh đến đây đến. Anh có vợ con tử tế mà lại đi cặp bồ thế à. Chuyện đêm qua là tôi cố ý “chơi” anh đấy. Anh thích “ấy” thì tôi cho anh biết thế nào là ham hố. Giờ trả anh về với vợ đấy. Trên đời này tôi ghét nhất là loại đàn ông phản bội.



- Em… đêm qua em bẫy anh sao?



- Tôi đâu có bẫy, anh cứ đòi nằng nặc bao ngày nay đấy chứ? Tôi không rảnh mà ngồi phân bua với anh nữa, lo mà thanh minh với vợ anh đi.



Huệ ra về, Hoàng tỏ vẻ ân hận vì hành động ngu dại của mình với vợ. Vợ nhìn Hoàng một lượt rồi quay lưng bỏ đi. Giờ Hoàng mới hiểu khi phụ nữ im lặng mới đáng sợ thế nào. Bình thường vợ anh là mụ la sát, ghê gớm vậy mà chuyện động trời anh gây ra vợ cứ im lặng như thế.



Mấy hôm sau Hoàng xuất viện, về nhà vợ cũng không nói nửa lời. Anh hốt hoảng quỳ gối khóc lóc xin vợ tha thứ thì cô chỉ nói một câu duy nhất rồi bỏ đi.



- Nếu không vì con thì ngày hôm nay tôi và anh đã đứng ở tòa ly hôn rồi.



Nghe những lời vợ nói, Hoàng biết vợ giận anh nhường nào. Cảm ơn 2 đứa nhỏ đã cho anh cơ hội ở lại trong ngôi nhà này. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là suốt cả tháng nay vợ không nói với anh 1 lời. Lúc nào vợ cũng mặt nặng mày nhẹ, rồi thi thoảng cô lại nói bóng gió chuyện anh ngoại tình , ngủ với gái đến mức nhập viện.



Một lần trót dại mang tiếng cả đời. Giờ làm sao mà lấy lại được lòng tin ở vợ, làm sao mà chuộc lại lỗi lầm đây. Thôi thì từ giờ Hoàng sẽ tranh hết việc nhà làm, không chơi bời gái gú gì hết. Chỉ có cách đấy mới làm vợ bớt giận, hận và dần dần tha thứ cho Hoàng được thôi.




St