Cuộc hôn nhân giữa tôi với Hải không phải là cuộc hôn nhân bình thường, nghĩa là không phải đến từ sự tự nguyện của cả hai, bởi tôi là người chủ động “cài bẫy” anh. Lúc Hải thấy tôi đưa cái giấy khám thai ra trước mặt, anh hơi cau mày một chút rồi lẳng lặng bỏ đi. Sau 1 tuần không liên lạc gì với tôi, Hải đột ngột quay trở lại đưa cho tôi một cái nhẫn rồi bảo tôi hãy làm đám cưới.
Khi con trai của tôi ra đời, Hải cũng thay đổi khá nhiều. Anh không còn đi biền biệt như trước nữa nhưng Hải cũng không quan tâm nhiều đến tôi. Có chăng thì anh chỉ nựng con mà thôi. Tôi tủi thân lắm, nhưng tôi cũng nghĩ rằng, đó là cái giá mà tôi phải trả để được ở bên Hải. Đó là lựa chọn của tôi nên tôi phải chấp nhận.
Khi con trai tôi được 2 tuổi thì Hải lại quay lại đường cũ, anh bắt đầu vắng mặt nhiều hơn. Tôi nghe nói rằng, anh đang theo đuổi một cô gái nổi tiếng xinh đẹp ở công ty. Có lần, tôi cũng thoáng thấy Hải đèo cô gái ấy đi trên đường. Phải nói là chân cô ấy dài, da trắng, khác hẳn với vẻ ngoài của tôi.
Cũng vào một hôm khác khi tôi đang trên đường đi mua quần áo cho con thì tôi gặp chồng mình dẫn cô gái ấy vào nhà nghỉ. Lúc đó, máu ghen trong người tôi nổi lên, tôi cũng định xông vào bắt quả tang đôi “gian phu dâm phụ”, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại ngồi ở trước cổng nhà nghỉ đợi Hải. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi làm ầm ĩ lên, có thể Hải sẽ tung hê tất cả vì xấu hổ. Tôi thì lại không muốn làm anh mất mặt. Nếu vì anh không yêu tôi và chọn cô gái ấy, tôi sẽ để cho anh lựa chọn.
Tôi không ngờ rằng quyết định đó của mình đã làm thay đổi suy nghĩ của Hải. Từ sau hôm đó, anh không còn bỏ nhà đi biền biệt nữa và cũng từ đó, anh cũng quan tâm đến tôi hơn. Sau 6 năm hôn nhân đầy sóng gió, cuối cùng tôi cũng có được hạnh phúc. Và tôi cũng không ngờ rằng, lý do khiến chồng tôi thay đổi tâm tính chính là sự tôn trọng mà tôi đã dành cho anh ấy khi kiên nhẫn đứng đợi chồng 2 tiếng trước cổng nhà nghỉ.
http://www.webtretho.com/forum/f188/nhung-nga-re-cuoc-doi-2054891/
http://img1.blogtamsu.vn/2015/12/doi-chong-duoi-nha-nghi-blogtamsuvn-1.jpg
