Đêm trước ngày ly hôn, chồng âm thầm chọc thủng bao cao su và chuyện không ngờ xảy ra sau nửa tháng
Kết hôn mới được có 5 tháng thôi mà Liên suốt ngày đòi ly hôn chồng. Lý do chỉ vì Thành đi công tác suốt, chả mấy khi ở nhà trong khi Liên lại là người thích được chăm sóc, cưng nựng. Cô thấy chán ghét cảnh sống 1 mình trong căn nhà 5 tầng này lắm rồi. Lần nào đòi ly hôn là Thành lại xin lỗi vợ rồi hứa sẽ thế này thế kia nhưng đâu lại đóng đấy hết.
Bất đồng lên tới đỉnh điểm đó là hôm sinh nhật Liên. Chẳng hiểu sao hôm đấy, Thành lại quên sinh nhật vợ đến mãi sáng hôm sau mới nhớ ra gọi điện về chúc vợ thì Liên giận. Lần này cô cương quyết đòi chia tay với Thành luôn không do dự gì nữa. Liên bảo cô không chấp nhận được 1 người chồng vô tâm, bỏ rơi vợ mình suốt như thế được. Cô sẽ chia tay và lấy người mới cho Thành ngồi đó mà khóc.
Lần này có vẻ như vợ nói là làm Thành hoang mang quá, thương thuyết không được anh đành về nhà thỏa thuận với vợ xem thế nào. Dùng đủ mọi cách, nịnh nọt vợ các kiểu nhưng vẫn không ăn thua. Vợ đập luôn tờ đơn ly hôn xuống bàn rồi gia hạn cho Thành ký. Bất lực với cô vợ trẻ con, Thành đành ký vào đấy cho xong chuyện. Thấy chồng ký vào đó Liên cũng sốc lắm, cô tưởng anh thà chết không chịu ký ai ngờ… Hóa ra Thành có yêu thương gì cô đâu, không yêu nên mới ký vào đó chứ.
Cứ thế 2 vợ chồng Thành giận nhau mỗi người ngủ 1 phòng. Nửa đêm Thành gõ cửa phòng vợ, cầm theo hộp bao cao su anh đã chọc thủng sẵn từ trước rồi vào gạ gẫm vợ.
- Vợ ơi, đằng nào chúng ta cũng sắp ly hôn rồi đêm nay vợ chồng mình kỷ niệm 1 đêm nhé.
- Không, anh đừng hòng nhé. Anh về phòng mình đi.
- Thôi mà, cho chồng vào ôm vợ ngủ thôi. Anh hứa sẽ không đụng chạm gì đến vợ đâu.
- Anh hứa đấy nhé.
Được vợ mở cửa cho vào, Thành hí hửng vào giường ôm vợ ngủ luôn. Thấy vợ ngủ đã say Thành bắt đầu chiến dịch của mình. Anh kẽ ôm hôn lấy vợ khiến Liên giật mình tỉnh dậy bực tức, cô cố đạp chồng ra nhưng không nổi.
- Đồ hâm này, anh lừa tôi à? Buông tôi ra?
- Không được, đêm cuối rồi anh phải để lại ấn tượng chứ. Vợ yên tâm anh đã dùng “áo mưa” rồi đảm bảo không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đâu. Thôi vợ chiều anh nốt đêm nay đi nhá.
- 30 phút thôi đấy nhé.
- Anh nghĩ phải lâu hơn đấy.
Liên nói giận chồng là thế thôi, nhưng lát sau chịu thua để chồng vui vẻ. Đúng như dư liệu, sáng hôm sau Liên kéo vali về nhà ngoại ở và đi nộp đơn lên tòa chờ ngày tòa gọi đến xử. Từ hôm đó chở đi, chẳng hiểu sau Thành lại cứ suốt ngày mang hoa đến nhà mẹ vợ để ở cổng rồi lại làm trò tỏ tình các kiểu dưới cổng nhà Liên nữa. Không hiểu chồng định làm trò gì, nhưng cô mặc kệ vẫn không chịu ra gặp.
Kể từ ngày ly hôn đến giờ cũng nửa tháng rồi. Nửa tháng vợ chồng Liên đã ly hôn nhưng mà Thành lại cứ giở trò kiểu như suốt ngày sang trồng cây si trước cổng nhà Liên tán tỉnh lại cô các kiểu không bằng đấy. Như mọi tháng, tầm ngày này là Liên đã có “đèn đỏ” rồi, vậy mà đã chậm tới 4 ngày vẫn chưa thấy dấu hiệu gì trong khi người cô lại mệt mệt nữa chứ. Nghi con gái dính bầu, mẹ Liên liền ra hiệu thuốc mua que thử thai về cho Liên .
Thấy mẹ đưa thứ đó cho mình Liên gạt đi bảo làm gì có chuyện đó, nhưng đêm đấy cô lại lén lấy que thử để kiểm tra.
- Trời đất, 2 vạch. Đồ điên kia, anh hại tôi rồi. – Liên hét ầm lên trong nhà vệ sinh khiến bố mẹ cô giật mình chạy ra xem có chuyện gì.
- Sao vậy con gái?
- Mẹ ơi, con có bầu rồi. Huhu, con phải làm sao bây giờ.
- Làm hòa với thằng Thành và đẻ thôi. Tốt quá rồi ông ạ. Để tôi đi gọi điện cho con rể.
Đang ngủ, nhận được điện thoại của mẹ vợ Thành sướng quá phi xe sang bên đó ngay. Cười tủm tỉm anh nghĩ vậy là kế hoạch của anh đã thành công rồi. Không ngờ hôm ấy anh nhanh trí chọc thủng bao cao su mà đã khiến vợ dính bầu. Thế này vợ hết đòi ly hôn anh rồi nữa nhé.
Vừa sang đến nơi, Liên đã đánh vào ngực chồng thùm thụp bắt đền các kiểu. Thành ôm lấy vợ cười cười rồi bảo:
- Anh đã xin chuyển công tác về làm văn phòng để tiện chăm sóc mẹ con em rồi. Vợ yên tâm từ giờ anh sẽ khiến vợ hạnh phúc.
- Thật á, thế mới là chồng em chứ?
- Vậy còn chuyện ly hôn tính thế nào đây vợ.
- À, em vẫn giữ tờ đơn ly hôn chưa nộp nên anh không lo. Nhưng có bầu em sợ già xấu lắm…
- Vợ cứ đẻ đi, có xấu anh sẽ đầu tư cho vợ 200 triệu đi tân trang lại nhan sắc là vợ có thể đi thi hoa hậu được lâu mà.
Ôm lấy vợ, Thành sung sướng vô cùng. Anh không ngờ 1 mũi tên của mình lại trúng 2 đích như thế. Nhờ chiếc bao cao su thủng mà anh vừa cứu vãn được cuộc hôn nhân này lại sắp được làm bố nữa chứ. Thật là tuyệt. Vợ anh trẻ con hay giận thế thôi, chứ anh biết vợ vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Phụ nữ ai chẳng muốn được chồng cưng chiều, dịu nhẹ, những lúc như vậy chồng cần phải tâm ý hơn một tý, thấu hiểu vợ hơn một tý thì gia đình sẽ chẳng bao giờ gặp sóng gió cả. Vợ giận, chồng cũng giận , nói ly hôn là ly hôn liền thì tình nghĩa bao năm bỏ ở đâu. Nhớ nhé các ông chồng, đừng vì chút tự ái mà bỏ mặc người vợ của mình, vợ chồng sống với nhau cả đời, nhường nhịn nhau một tý có mất mát đi đâu kia chứ.