Đọc không biết bao nhiêu tâm sự nói về chuyện ngoại tình , tôi cảm thấy vô cùng căm phẫn. Tôi không thể tha thứ cho cái kiểu vợ hoặc chồng phản bội, ngang nhiên đi ăn nằm với người khác rồi gây ra nỗi đau không thể dứt cho một nửa của mình. Dù gì để được là vợ chồng, chúng ta phải vượt qua bao nhiêu sóng gió, trắc trở, xây dựng một gia đình hạnh phúc đâu phải dễ, thế mà có nhiều người lại đang tâm phá nó đi trong chốc lát chỉ vì một phút nông nổi, hám của lạ.


Thế nên khi nhận lời cầu hôn của chồng, tôi bắt chồng phải thề thốt. Nếu sau này một trong hai chúng tôi ngoại tình thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của người kia. Lúc đó, tôi xinh đẹp, ngọt ngào lắm, chồng tôi cũng yêu tôi lắm, thế nên anh trả lời không chút đắn đo: “Làm sao anh có thể đối xử như thế với em được cơ chứ? Anh không cho phép mình làm vậy đâu”.


Vậy mà mới cưới nhau được 3 năm, sau khi tôi sinh xong đứa con đầu lòng thì mọi chuyện đã quay ngoắt 180 độ.


Sau sinh, tôi tăng 20kg, mọi đường nét thon thả trước đây hoàn toàn biến mất, lúc bầu bí, tôi cũng bị nám nên da mặt xấu hẳn. Nói chung, tôi thất vọng về bản thân mình kinh khủng. Tôi không ngờ rằng việc sinh đẻ lại tàn phá cơ thể mình ghê gớm đến vậy. Chồng tôi từ ngày vợ đẻ, hết kiêng cữ xong cũng chẳng buồn đụng vào vợ nữa.


Tôi hỏi chồng: “Anh hết yêu em rồi à?”, chồng tôi bảo: “Làm gì có chuyện đấy, tại anh bận nhiều việc. Với cả em còn phải chăm con, anh sợ em mệt.


Đấy, trả lời đường hoàng như vậy mà mấy hôm sau, tôi phát hiện ra chồng mình đang cặp với một cô ả kém anh cả một giáp. Tôi biết điều này nhờ chồng tôi quên thoát Facebook trên máy tính. Tay tôi run lên khi đọc những dòng chat của anh cùng ả nhân tình trẻ trung ấy. Thì ra chồng tôi chê tôi béo, xấu, cô ả kia “ngon lành” hơn và chồng tôi nguyện đi cùng trời cuối đất với cô ả đó.


Tôi giận run người. Chồng tôi không những đã phạm vào lời thề hôn nhân mà còn xúc phạm và coi thường người đã chịu đau đớn sinh con cho anh. Tôi tự nhủ, mình phải cho chồng và ả nhân tình ấy một bài học.


Tôi thuê người theo dõi và biết địa điểm mà chồng tôi và cô ta hay hẹn hò. Đêm đến, đợi khi chồng ngủ say thì tôi lấy điện thoại của anh để cập nhật tình hình hẹn hò của hai người. Cũng may là chồng tôi để mật khẩu là ngày sinh của con trai tôi nên tôi không khó để mò ra. Sau đó, tôi lên kế hoạch cho hai người một bài học nhớ đời.


Đợi mãi, cuối cùng cơ hội đó cũng đến. Hôm đó tôi đọc tin nhắn thấy cô ta nhắn tin vòi chồng tôi 2 tỷ tiền mặt để đi mua nhà. Tôi không nghĩ rằng chồng tôi có nhiều tiền đến vậy, thế mà tôi thấy lão ta gật đầu cái rụp, chồng tôi bảo phải chiều anh một bữa ra trò thì anh sẽ đưa tiền ngay. Ả nhân tình kia nghe đến tiền thì cuống quýt dạ vâng, hẹn chồng tôi ngày giờ, địa điểm rõ ràng.


Cũng may cho tôi, hai kẻ gian phu dâm phụ đó hẹn nhau đúng chỗ cái nhà nghỉ mà bạn tôi làm lễ tân. Tôi kể với nó mọi chuyện và nhờ giúp đỡ. Thế là nó chọn sẵn một phòng, cho tôi vào núp trước ở đó.


Tôi thấy chồng mình ôm ả nhân tình đi vào, cả hai vừa đi vừa cười hớn hở. Máu giận trong người tôi sôi lên. Tôi thấy chồng tôi xách theo một cái va li nhỏ, tôi đoán đó là tiền. Cả hai vào tắm rửa rồi leo lên giường.


Hôm đó, tôi không mang theo thứ gì, nhưng bên cửa sổ nơi chỗ tôi đang nấp có một lọ keo. Tôi cầm lấy, nhỏ thử ra cửa sổ thì thấy vẫn còn sử dụng được, tôi nhìn chồng và ả nhân tình đang ôm nhau đắm đuối trên giường, tôi bèn nhẹ nhàng lao ra, nhỏ keo vào chỗ ga giường. Chiếc áo sơ mi của chồng tôi ngay lập tức dính chặt vào tấm ga, tôi đang điên nên nhỏ luôn vào dưới chân chồng mấy giọt.


Chồng tôi hốt hoảng khi thấy sự xuất hiện của tôi. Anh ú ớ định buông cô nhân tình ra nhưng không được. Tôi tát cho chồng mấy cái rồi vui vẻ cầm va li đầy tiền ra về, trong lúc đó, chồng tôi chỉ biết ú ớ trong tư thế dang dở với nhân tình.


Tối đó, chồng tôi về nhà rất muộn, tôi thấy tay chân anh dán băng gạc thì cười khẩy. Tôi soạn sẵn một lá đơn để trên bàn cho chồng. Số tiền tỷ, tôi đã gửi vào ngân hàng lúc chiều, chồng tôi quỳ xuống xin tôi tha thứ nhưng tôi nói tất cả đã muộn quá rồi.


st