1. Cô bị tai nạn bỏng 1 bên má.


Anh sẵn sàng cắt 1 miếng thịt và da để cấy vào má cô.


Cô hạnh phúc vào cảm động... Anh chỉ nhẹ nhàng nói với cô rằng: "Sau này mỗi khi có thằng khác hôn vào má em... Là nó đã hôn vào mông anh rồi em yêu ạ."



2. Đi xe đò tết về nhà, tài xế nhét người cứng ngắc. Mình nhắn tin: "Hic đi xe nó nhét người như nhét heo". Ổng nhắn tin lại: "Vậy em đi đúng xe rồi đấy".


Đang ở nhà, ổng chạy qua. Mình hỏi: "Anh đi đâu vậy?". Ổng: "Qua dắt chó đi dạo!".


Gần 5 năm rồi cơ đấy, vừa tức vừa buồn cười.



3. Mình xăm con thỏ, bạn ấy lẳng lặng đi xăm hình củ cà rốt :))))



4. Hai người đang ngồi với nhau, mình lấy điện thoại anh ta ra coi hình của mình rồi mình hỏi


Mình: Anh, hình ai đẹp thế này?


Anh: À, hình anh chụp trên chương trình thế giới động vật đấy mà!



5.


- Em lạnh quá. Tay em cóng hết rồi này.


- Đưa tay anh xem nào. Cóng thật rồi. Cho vào đây thôi. Tận hai lớp quần nên bên trong ấm lắm.



6.


- Anh, em xấu thế sao anh lại yêu em


- Xấu mới đỡ bị thằng khác nó giật.



7. Cô hỏi anh: "Em không đẹp sao anh lại yêu em".


Anh trả lời: "Không sao, mắt anh bị mờ mà".



8. "Anh ơi, em nhớ anh quá!" - "Em muốn mua cái gì?"


"Anh có thương em không?" - "Hết tiền rồi!"



9. Đang ib lão lặn mất tăm. Mãi mới thấy rep. Bực mình hỏi:


- Anh làm cái gì mà 8 tỷ năm mới thèm trả lời em thế???


- Đi ỉa.



10.


Mình: Em ăn nhiều anh có nuôi em được không?


Anh ấy: Anh không nuôi được thì thả rông như nuôi bò. Em thích ăn gì kệ em.



11.


- Anh ơi!


- Ừ.


- Em buồn...


Đang đi trên đường, anh liền dẫn ngay vào quán KFC gần đó, ảnh chọn một bàn ngồi xuống, rồi bảo mình đi thẳng mười một bước rẽ trái. Mình làm theo thì dừng chân đúng lại Toilet, vui tính vcđ ~~~




12.


Ảnh: Em biết em đẹp nhất lúc nào ko?


Tui: Lúc nào?


Ảnh: Lúc anh bỏ mắt kính ra.



13.


- Đã có ai khen em cười xinh chưa?


- Chưa ạ


- Ừ, tất nhiên rồi, em cười xấu bỏ mẹ ra, anh khuyên em đừng cười nữa.



Tới ra mắt nhà bạn gái, vừa vô nhà bắt tay bố vợ tương lai giới thiệu: "Con làm nghề luật sư, khi nào hai bác ly hôn cứ gọi con".


Vô nhà thấy đồ đạc toàn gỗ, trầm trồ khen: "Woa, nhà mình nhiều gỗ thế này, cháy nhà chắc lửa to lắm đây!".


Ngồi ăn cơm uống với bố vợ tương lai vài ly, ngà ngà say, vỗ vai bố nói: "Con chú cứ để anh lo, chú chỉ việc nuôi nó, ăn nó cứ để anh lo!".


Lúc ra về con chó nhà em thấy lạ nên sủa, rút giày ra chửi: "Tao chấp cả nhà mày đấy!"



14. Mỗi lần kêu đau bụng đến tháng, hắn cười hơ hớ bảo "Ôi, là con gái thật tuyệt"



15. Nhà có chuyện buồn, mình khóc. Anh đến an ủi:


- Em nín đi, đừng khóc nữa mà.


- Em ko kiềm được...


- Đệch. Đứa nào khóc đứa đó là con chó!


Đang khóc chuyển qua cười như điên =))



ST



Chia sẻ chuyện vui về anh người yêu/ chồng của các chị cho nhau nghe với nhé 8-}