Cưới đại cô vợ 36 tuổi về trước khi bố mất, nào ngờ sau đêm tân hôn thì thấy giọt máu đó..
Tôi là con cả trong 1 gia đình có 5 anh em, các em tôi đã có gia đình đuề huề và con cái hết cả rồi. Riêng tôi vẫn cô đơn, chưa lập gia đình ở cái tuổi 42. Mẹ tôi mất từ lúc sinh thằng út nên 5 em anh tôi đều sống nhờ vào tình thương và sự đùm bọc của bố. Thấy tôi đã lớn tuổi mà cứ 1 mình mãi ông sốt ruột và buồn lắm. Biết tính tôi bướng, không chịu nghe lời anh nếu không thích nên bố không dám ép gì tôi cả. Thi thoảng bố chỉ nói bóng nói gió khiến tôi cũng chạnh lòng và có lỗi với bố vô cùng.
Lý do tôi không kết hôn là do thất tình với cô nàng gần nhà 15 năm trước. Ngày ấy tôi yêu thương em hết nấc, vậy mà em quay ngoắt bỏ tôi lấy ngay thằng bạn thân của tôi khiến tôi đau và hận đàn bà nên thề sẽ không bao giờ kết hôn để trả thù phụ nữ. Nhưng có lẽ đến giờ phút này thì tôi phải phá bỏ lời thề độc của mình ấy vì bố. Đợt nọ bố nhập viện cấp cứu vì căn bệnh ung thư phổi đã vào giai đoạn cuối, bác sĩ nói bố sẽ không sống nổi qua 6 tháng nữa. Nghe vậy tôi khóc nấc lên vì thương bố.
Biết bệnh tình của mình, bố nắm tay tôi rơi nước mắt xin tôi lấy vợ đi. Vì tâm nguyện cuối cùng của đời bố là được thấy tôi lập gia đình. Tình cảnh ấy, tôi gật đầu đồng ý với bố luôn. Nhưng lấy ai khi tôi đã quá lớn tuổi bây giờ. Thời gian này người nhà tôi đi mai mối khắp nơi cho tôi từ gái trẻ đến gái ế, góa chồng, chồng bỏ các thể loại. Đi xem mặt bao lần tôi phát ớn, cuối cùng tôi chọn cưới đại cô gái ế 36 tuổi.
Nghe đồn cô này ế vì do hồi trẻ yêu đương ghê quá, ai cũng sợ quá khứ của cô ta nên không dám cưới về sợ rắc rối. Nhìn cô ấy có vẻ cũng ghê gớm lắm chứ chẳng hiền lành gì như mọi người nghĩ. Mọi thứ được chuẩn bị cho đám cưới 1 cách nhanh nhất có thể vì sợ bố nhỡ may đi thì tôi hối hận cả đời. 42 tuổi là chú rể khiến tôi thấy ngượng ngạo vô cùng, nhìn cô vợ 36 tuổi của mình diện váy mà tôi không nhịn nổi cười vì cô ả béo quá.
Chứng kiến tôi kết hôn, bố mừng lắm. Ông sung sướng lấy sợi dây chuyền 1 cây trao cho con dâu và nhờ vợ chăm sóc tôi thay ông. Sao phút giây đó tôi lại thấy nhớ mẹ và nước mắt lại chảy ra nhiều thế này. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ mất bố và trở thành kẻ không còn bố mẹ nữa ư?
Những tưởng cô vợ 36 tuổi sẽ lười, chảnh chọe nhưng ai ngờ vừa thay váy cưới ra em vội vã đi rửa hết mấy chục mâm bát đũa rồi dọn dẹp nhà cửa sạch tinh tơm. Hài lòng với cô vợ già này, tôi đưa bố đi dạo và tâm sự về chuyện đời cũng những lời răn dạy của ông. Chia tay bố, cũng là lúc trời sẩm tối tôi về phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn của mình.
Nghĩ vợ yêu nhiều chắc đã mất trinh từ lâu nên tôi cũng hơi buồn. Nhưng cũng đúng thôi, làm gì có người phụ nữ nào đến 36 tuổi vẫn còn trinh trắng chứ. Thôi thì ở cái tuổi này thì chẳng đòi hỏi như thời 20 được, cứ tân hôn và sống với nhau vì 2 chữ “vợ chồng” mà thôi. Gạt bỏ tất cả những suy nghĩ mông lung, tôi tập trung vào chuyện quan trọng đêm nay. Cứ thế 2 vợ chồng vui vẻ tân hôn lên bờ xuống ruộng cho đến mức ngủ quên thì thôi.
Sáng tỉnh dậy sớm, bật điện đi vệ sinh tiện thể tôi ngó quá xem vợ thế nào. Nhưng không tấm ga giường trắng vương đầu máu đỏ thế kia. Lẽ nào vợ tôi còn trinh và đó là máu trinh của cô vợ 36 tuổi ư? Không tin nổi vào mắt mình, tôi chạy lại kiểm tra thật kỹ và lôi thốc vợ dậy tra khảo. Thấy tôi sửng sốt như vậy, em cười rồi nói với tôi.
- Em vẫn chưa quan hệ nên chuyện đêm nay chuyện máu trinh xuất hiện là bình thường mà.
- Chẳng phải ngày trước em yêu và đã lên giường với rất nhiều người rồi ư? Lẽ nào có sự nhầm lẫn gì.
- Đúng, trước em yêu rất nhiều người nhưng tất cả trong số đó đều đòi lên giường với em trước hôn nhân nên em đã thẳng thừng từ chối và chia tay. Và cái kết là ế tận đến bây giờ đấy, anh thấy em giữ cho anh đến tận ngày hôm nay có xứng đáng không?
- Thật á? Vậy là anh trúng số độc đắc rồi. Vợ yên tâm, anh sẽ yêu và bảo vệ suốt cuộc đời này. Dù chúng ta đến với nhau không phải là vì tình yêu, nhưng ngay sau đêm nay chúng ta hãy yêu chưa bao giờ được yêu vợ nhé.
Ôm cô vợ 36 tuổi vào lòng tôi hạnh phúc vô cùng. Cưới đại cô vợ 36 tuổi về để thỏa tâm nguyện của bố trước kia mất, ai ngờ lại cưới được cô vợ vàng 10 đẹp người đẹp cả nết thế này. Có lẽ chuyện tình của cả tôi và vợ trước kia đều không suôn sẻ nhưng giờ chúng tôi thuộc về nhau, là những mảnh ghép hoàn hảo của đời nhau vậy sao không cùng nhau xây dựng hạnh phúc chứ.
Đấy, cứ thề không lấy vợ cả đời vậy mà sau khi trút bỏ lời thề lấy đại cô vợ 36 tuổi cho xong ai ngờ lại trúng quả lớn thế này. Đời đúng là chả biết trước được thế nào cả. Nhưng cũng phải cảnh tỉnh anh em nhé, có cưới vợ thì phải chọn lựa cho thật kỹ đừng học tôi cưới đại là chết đó. Vì đâu phải ai cưới đại cũng may mắn được như tôi.