Choáng khi vừa kí đơn ly hôn xong đã thấy cô vợ bán rau ngoài chợ của mình mua biệt thự...
Cứ nghĩ mình đã thoát được cô vợ quê mùa. Nhưng có ai ngờ được rằng vừa mới kí đơn ly hôn tôi đã cay đắng biết cô vợ quê ấy vừa mua căn biệt thự ngay kế bên?!
Tôi là trai thành phố, cũng chỉ vì sống ở thành phố, gia đình có điều kiện nên cũng khá là thoải mái chi tiêu. Bố mẹ tôi cũng là công nhân viên chức nhà nước bình thường thôi. Nhà tôi sống ngay cạnh 1 khu biệt thự sang chảnh. Thật sự khu đó cũng đắt quá nên bố mẹ tôi không chuyển sang. Nhưng dù sao thì sống ở thành phố tôi cũng đã thấy mình hơn với khối đứa ở quê rồi.
Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại quen với cả Minh, cái cô gái nhà quê ấy. Thật ra tôi thấy Minh xinh xắn thôi chứ cũng chẳng phải hứng thú gì với cô nhà quê đấy đâu. Thế rồi trong cái lần tự dưng được hưởng sự trong trắng của em. Nói thật tôi cũng sở khanh, thuộc hàng có tiếng. Nhưng trước giờ tôi chưa khi nào có được một cô người yêu thật sự tử tế. Thế nên tôi thật sự cũng bị Minh làm cho siêu lòng.
Vậy mà chẳng may sau đó thì Minh lại có bầu. Minh bán rau ngoài chợ nhưng khéo léo và ngoan ngoãn. Vì thế về nhà tôi bố mẹ tôi cũng ưng thuận thế là có bầu thì cưới thôi. Tôi cũng đâu có vô trách nhiệm đến thế.
Cưới nhau về được 6 tháng thì Minh sinh cho tôi đứa con đầu lòng. Cưới vội cưới vàng chứ không thì bụng của Minh to ra lộ mất. Thời đại này thì chuyện đấy cũng bình thường thôi, nhưng bố mẹ Minh ở quê, cô ấy cũng không muốn bố mẹ phiền lòng vì mình nhiều.
Mọi chuyện khá êm đẹp, Minh về làm dâu nhà tôi chưa khi nào cô gái đó không làm tốt bổn phận của mình. Bố mẹ tôi thật sự rất thích Minh. Nhưng rồi mọi chuyện đổi khác khi Minh sinh đứa thứ hai cho tôi. Gia đình tôi không có giàu gì nhưng cũng khá có kinh tế. Vốn tính ham chơi nên cái lúc Minh sinh con lại phải mổ đẻ, tôi thật sự không có tiền. Đợt đó bí bách quá thành ra dần dần tôi lại chán vợ, chán con.
Suốt gần 1 năm sau đó vẫn vậy. Rồi tôi gặp Kiều, cô gái hiện tại đang làm thư kí cho sếp tôi. Thật sự cô nàng nóng bỏng đó đã đánh gục tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi khẳng định chẳng có thằng đàn ông nào mà lại không mê một cô nàng quyến rũ như thế được. Tôi lân la tán tỉnh, cũng có thể đấy chính là sức hút của một người đàn ông có vợ. Tôi nhanh chóng hạ gục cô thư kí của sếp và tiến tới xa hơn.
Sau một vài lần đi với nhau, người ta gọi là quen mùi. Càng được ngoại tình càng cảm thấy vui vẻ. Cảm thấy hứng thú, kích thích hơn nên tôi đã lún ngày càng sâu vào mối tình vụng trộm. Thế rồi nửa năm như thế trôi qua. Tôi thật sự quá mê bồ, tôi muốn bỏ vợ. Bố mẹ tôi ngăn cản nói không có ai tốt hơn vợ đâu. Thế nhưng tôi không nghe mà nhất định ly hôn với vợ bằng được. Sau khi nói tới nói lui với vợ thì cô ấy khóc nức nở nói:
- Anh muốn ly hôn thật à?
- Tất nhiên rồi. Anh muốn ly hôn lâu rồi.
- Vậy còn con chúng ta.
- Mỗi người nuôi 1 đứa. Còn không em thấy không được anh nuôi cả. Tiền em bán rau chắc cũng chỉ đủ nuôi em thôi.
- Được rồi, anh kí đơn ly hôn đi. – tôi vừa đặt bút kí xong thì em tiếp lời:
- Em muốn nuôi con và mẹ con em sẽ sống ngay bên cạnh anh thôi.
- Em nói dễ nhỉ, nhà anh ở khu này, bên cạnh thì nhà người ta không bán, chỉ có mấy căn biệt thự kia đang giao. Sao mà em có khả năng được.
- Đây anh ạ. – em đưa cho tôi hợp đồng mua nhà rồi nói tiếp. Em đã tính mua căn đó cả nhà mình chuyển sang sống chung. Nhưng giờ anh như thế thì thôi mấy mẹ con em tự sống trong đó vậy.
- Em, sao em có nhiều tiền đến vậy? Em lấy ở đâu ra hả?
- Anh coi thường em, nghĩ em nhà quê bán rau không có tiền. nhưng anh nhầm rồi, tiền em tích góp được nhiều hơn anh nghĩ đấy.
Minh cười nửa miệng rồi về phòng thu dọn quần áo và chuyển luôn sang căn nhà mới trước sự ngỡ ngàng của tôi. Giờ mà xin cô ấy tha thứ thì ngại lắm, còn nếu cứ để mất Minh như thế chắc tôi sẽ hối hận cả đời mất. Tôi nên làm gì lúc này đây?